Ký ức tuổi thơ có ai còn nhớ........

Proartree

Thành viên tích cực
Cỏ gà, ống phốc, bi, ô ăn quan, ném lon, trốn tìm, quay, súng phun nước, ủn đẩy, nhảy dây, xông phi, pháo nổ pháo rang ... những trò chơi gợi ký ức tuổi thơ nghịch ngợm, hồn nhiên, trong sáng.
 

doihoasim

Thành viên
Hình như càng thêm tuổi, con người ta lại càng thường hồi nhớ về những kỷ niệm xưa, từ cái thời còn "truổng cời" tắm mưa, cái thời mũi dãi mà chảy ra thì lấy tay quẹt ngang vài cái rồi chùi ngay vào quần áo, rồi thời mới nhớn, mới chớm rung động con tim...

Có lẽ chỉ những trẻ em vùng nông thôn, vùng núi mới có thật nhiều trò chơi dân gian dân dã mà rất hào hứng, thú vị. Các bạn nữ như mình đều chơi hầu như tất cả các trò chơi mà các bạn nam biết chơi (trừ đá bóng, bắn bi):

- Chơi cù (quay đuốn);
- Đánh cẩy (đánh kheo);
- Đi cà kheo (dùng 2 cây khoai mì_sắn_có gốc dài ngang ra làm chỗ để bàn chân);
- Thi leo cây và leo cột;
- Rồng rắn;
- Ô ăn quan;
- Nhảy xa, nhảy cao (2 bạn ngồi dạng 2 chân chụm vào nhau + cùng dựng tay cao lên để bạn khác nhảy qua);
- Nổ pháo đất;
- Bắn súng bằng cây thóp (một loại cây họ tre trúc) và đạn là những mẩu giấy viên lại;
- Đá gà (là 2 bông cỏ gà như hình anh Sơn đưa lên);
- ... và còn nhiều trò chơi khác.

Thật hạnh phúc cho những bé được thả hồn vào những trò chơi dân dã ấy, và mình là một trong số những "bé" đó. :D
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Có một cái trò mà trẻ con thành thị thỉnh thoảng chơi vì có giấy vở dư dả.
Chứ trẻ vùng quê thì khó có dịp. Ấy là xếp giấy vở thành máy bay (kiểu
phản lực). Chuyện đứng lên cao phóng máy bay giấy thì chắc nhiều bạn biết.
Nhưng còn cái trò "thi phóng hỏa tiển giấy" thì chắc là hiếm bạn có dịp chơi.

Hỏa tiễn giấy thì nó cũng tương tự máy bay giấy, chỉ là xếp thêm lần nữa
cho thuôn dài. Phóng đi, nó hơi giống kiểu phi tiêu.

Cái "ông Ba lem" hàng xóm mình mới đầu têu ra cái trò cột sợi giây thung
vào mũi hỏa tiễn rồi bật giây cho hỏa tiễn bắn đi.
"Ông ấy" bày ra trò thi : ai bắn hỏa tiễn xa thì thắng giây thung.
Thế là cả đám gần chục trẻ đua nhau bắn hỏa tiễn.
Bạn cũng đoán được : "Ông Ba lém" lúc nào cũng bắn xa nhất và lủm hết thung !

Đố bạn biết y bắn cách nào mà hỏa tiễn giấy của y bay xa gần như gấp đôi người khác ?

 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Chắc bỏ thêm hòn sỏi nhỏ vô đầu hỏa tiễn hả chú Hưng?
Lại thêm một tài năng ?
Giá hồi đó bạn GioNui làm hàng xóm của mình thì hay biết mấy!

"Ông Ba lém" không dùng sỏi. "Ông " ấy lấy "hòn bi sắt trong bạc đạn xe đạp,
lận vào đầu hỏa tiễn , nên chả ai biết ông ấy "ăn gian". Mà không bắt tội "ăn gian"
được vì đâu có ai "giao" là không được lận "bi" vào đó ?
 

soncm

Thành viên tích cực
+ Xem câu hỏi của anh Hưng ,mình đã nghĩ ra ngay kế sách cắn bể trái trứng cá .Mình cũng thuộc hảo thủ CHUYÊN ĐI CHƠI NHIỀU
HƠN HỌC !
+ Bạn Thanhson vẫn còn thiếu về : Tuổi bé con trái tim đã rung động chưa! Đánh bài đủ thể loại chưa ? Cảm giác đi giựt cu hồn ?
Oánh lộn ? Thks
Hihiiiiii! anh Minh, hầu như những trò chơi vùng quê đồng bằng, miền tây sông nước và cả đất Sài Gòn những năm đầu giải phóng
rất nhiều đó anh, thậm chí những trò chơi ngu dại cũng không thiếu.
(Lấy 1 viên pháo tiểu dán vào cái bìa quấn giấy đỏ bên ngoài, nối thêm ngòi giả làm viên pháo to đùng cỡ như cái thùng gánh nước, khiêng 3 viên ra để giữa đường rồi châm ngòi đốt. anh biết đấy chả ai dám chạy qua 8-}

Và con tim đã biết rung anh trai ơi. 8-}


Hình như càng thêm tuổi, con người ta lại càng thường hồi nhớ về những kỷ niệm xưa, từ cái thời còn "truổng cời" tắm mưa, cái thời mũi dãi mà chảy ra thì lấy tay quẹt ngang vài cái rồi chùi ngay vào quần áo, rồi thời mới nhớn, mới chớm rung động con tim...

Có lẽ chỉ những trẻ em vùng nông thôn, vùng núi mới có thật nhiều trò chơi dân gian dân dã mà rất hào hứng, thú vị. Các bạn nữ như mình đều chơi hầu như tất cả các trò chơi mà các bạn nam biết chơi (trừ đá bóng, bắn bi):
- ... và còn nhiều trò chơi khác.

Thật hạnh phúc cho những bé được thả hồn vào những trò chơi dân dã ấy, và mình là một trong số những "bé" đó. :D
Chị Sim xem có chị trong tấm ảnh nào không? 8-}X_X




Cỏ gà, ống phốc, bi, ô ăn quan, ném lon, trốn tìm, quay, súng phun nước, ủn đẩy, nhảy dây, xông phi, pháo nổ pháo rang ... những trò chơi gợi ký ức tuổi thơ nghịch ngợm, hồn nhiên, trong sáng.
Những nét hồn nhiên, trong sáng của các em trẻ bây giờ hình như đang dần bị đánh cắp mất.
chỉ biết học, học và học!!!
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự


Té ra bạn Soncm đã đẹp trai và mê gái từ tuổi thơ chứ đâu phải chờ đến lớn như bây giờ nhỉ ?
 

doihoasim

Thành viên
Chị Sim xem có chị trong tấm ảnh nào không? 8-}X_X






Những nét hồn nhiên, trong sáng của các em trẻ bây giờ hình như đang dần bị đánh cắp mất.
chỉ biết học, học và học!!!
Sim ngày còn bé toàn đi chân đất (chỉ dùng dép để rửa chân trước khi lên giường đi ngủ thôi, "tiết kiệm" kẻo dép nhanh bị hỏng, nhà nghèo nên phải thế, mà hầu như nhà nào cũng thế), quần ống thấp ống cao xộc xà xộc xệch, có khi lủng lỗ cũng chả bận tâm, tóc rối loăn xoăn lại hoe hoe không ra đen, cũng chẳng ra vàng. 8 tuổi đã đi cấy cùng mẹ và các chị, hơn 10 tuổi đã vào rừng phụ các anh chị nhặt củ sắn, hái rau tàu bay..., vẫn chân trần lội ruộng, leo dốc băng rừng...

Những hình ảnh trên phảng phất một phần nào hình ảnh tuổi thơ mà Sim đã từng "được hưởng". :D Tuổi thơ của Sim vô cùng tuyệt vời ! :D
 

soncm

Thành viên tích cực
Hay thật!Sao lão Trùm có hình cô Sim thế.=))
Kakaaaaaaa! Em thì chả biết chị Sim là ai chỉ đoán mò thôi, nên mới đưa mấy tấm trẻ tắm mưa lên hỏi chị Sim.
Còn anh trai lại nhớ rõ tấm hình có chị Sim thiệt nể anh ghê, chắc là có ký ức gì đó ấn tượng với chị S hả anh ? :)):)):))[-O<8-}8-}8-}
 

vincentvo1975

Thành viên tích cực
mấy cái kí ức trò chơi dân giả này thì hầu như tất cả những đứa trẻ nhà quê ,dân nghèo điều đã trải qua
chơi thứ gì mà không phải mất tiền thì điều đã từng trải , tuổi trẻ đống là vô tư , ngây thơ
 

soncm

Thành viên tích cực
BBEENGG ..BENG. khi xưa đôi ta bé ta chơi. bbeng beng
Trò này cũng lém lỉnh nek em.
Cười đau cả bụng =))=))=))=))=))
https://www.facebook.com/haivl.com/videos/1436880353027087/

+ YouTube Video
 
Top