Hòa vốn ,,,,,,

Fieudu

Thành viên
Huề vốn!

Có 1 ông dắt 6 con bò đi ngang qua cầu . Bỗng ông trông thấy 1 cô gái đang tắm.Cô gái thấy ông vội vã lặn xuống nước. Ông đang ngắm , mất hứng , nên nói với cô gái :
- Cô cho tui coi phần trên chút xíu , tui cho cô 1 con bò.
Cô gái thấy con bò nên ham , nghĩ bụng chỉ coi chứ có làm gì đâu nên cô gái đứng lên cho ông ta coi phần trên . Ông ta lại nói :
- Cô cho tui coi phần dưới chút xíu , tui cho cô thêm 2 con nữa .
Cô gái nghĩ bụng coi chứ có sao đâu nên đứng lên cho ông coi phần dưới.Ông già chịu hết nổi nên nói :
- Cô cho tui vô nửa cây thui , tui cho cô 3 con bò còn lại
Cô gái nghĩ bụng nửa cây chứ có sao đâu mà được thêm 3 con bò nên cô để ong già cho vô nửa cây . Một hồi cô gái chịu hết nổi nên hét lên :
- Ông cho vô hết cây đi , tui cho ông 6 con bò…!!!
( Suu tam ):))
 

maivangvinhlong

Thành viên Mua Bán
Tiếp chuyện của bác:
Một cô gái đã tuổi gần 30 vẫn chưa có người yêu, gần tết nhận được tối hậu thư của ông bà già là tết này không dắt bạn trai về ra mắt thì khỏi về. Thế là cô thuê 1 anh chàng làm người yêu giả, mỗi ngày trả công 1 triệu, 3 ngày tết là 3 triệu.
Về nhà, ba mẹ cô gái rất hài lòng về anh người yêu, để tạo điều kiện cho đôi trẻ, ông bà già bắt 2 đứa ngủ chung. Gần trai lại lại đang trong thời kỳ rụng trứng nên cô gái rạo rực, quay sang nói với chàng trai:
- Anh có muốn tiến xa hơn một chút không?
- Hợp đồng không có chuyện này, nếu cô muốn thì thêm 2 triệu, tổng cộng 5 triệu nhé?
Cô gái cho rằng mình bị xúc phạm, tát cho chàng trai 1 cái nổ đom đóm rồi quay lưng lại ngủ.
Được 1 lúc, chàng trai như biết lỗi, quay qua ôm cô gái rồi từ từ "mần việc", đang ngon trớn thì chàng trai thủ thỉ: Thêm 2 triệu nữa nhé?
- ĐKM, 2 triệu thì 2 triệu, mày làm nhanh lên cho bà nhờ.
 
Top