Giọt lệ buồn thu

nguyenchihiep

Thành viên
GIỌT LỆ BUỒN THU

Hạt mưa phủ trắng không gian, đường phố về khuya càng thêm lạnh lẽo . Mùa thu ơi , có phải ngày xưa ấy , ngày mà em đã về qua bỏ chân cuốn theo ngàn lá .... rồi cũng một lần thu đi tôi gắng gượng đuổi bước theo đến khu vườn kỷ niệm .. hấp hối giọt lệ buồn

Đường về mưa thoáng qua nhanh
Hạt rơi rơi xuống ngại ngần bước chân
Thu vàng vừa ngả tấm thân
Ngủ bên triền dốc thì thầm tiếng rao

Mơ màng gió cũng theo vào
Gửi em giấc mộng nôn nao kiếp sầu
Giọt buồn hay giọt mưa ngâu
Rũ trên cung phím lời đau thốt cùng

Những lời than vãn mênh mông
Như vừa gom lại giữa hồn của tôi
Ngồi bên dốc đá bồi hồi
Bước chân mòn mỏi nửa đời tìm nhau

Nửa đời tóc bạc hư hao
Mà em đi mãi làm sao kiếm tìm
Thôi đành thức vọng hằng đêm
Mượn ngàn thu ấy dỗ êm cõi lòng

Nguyễn Chí Hiệp
12.10.2013


 
Top