Dưới tán cây vui vẻ!

laothinh

Moderator
Một ngày nọ, ở dưới gốc cây nọ, của một tỉnh nọ...trong một cuộc ofline ở Miền Trung, có những con người kia, họ ở khắp mọi miền xa có gần có...Họ đứng tụm lại ở đây, họ bắt tay thật chặt rồi họ nói cười vui vẻ mặc dù có những người chưa gặp nhau lần nào, họ bàn chuyện cây, chuyện non bộ, chuyện trai gái, chuyện anh Trần Hùng vui tính, chuyện bactam yêu đời, chuyện cô Cá lãng mạng, chuyện Lehidu lãng tử...nói chung họ nói đủ thứ chuyện. Họ hẹn gặp lại ở ofline lần sau trong cái chia tay lưu luyến, họ ra về, họ xin số điện thoại. Họ là ai? Chỉ có thể là: diendancaycanhvietnam.com

lehidu giải bày với Hoàng Dùng về tình hình nan giải của chuyện buôn bán cây.


Nhưng tay săn lùng " tùng" đang tính âm mưu.


Cụ Nhâm gặp lại bác Trần Hùng cứ quấn quýt suốt ngày.


Rồi chụp hình kỷ niệm nữa chứ.


laothinh bị bắt cóc.


Nụ cười của Bác.


Đểu thế.


Chuyện cây tùng.


Lão cứ lẩm bẩm: kiểm tra lại kẻo bị "mất" thì đ..é..o có tiền đi thăm Lý Võ Sư...


Những tay bắn tỉa.


Xôm tụ ra phết.


Câu chuyện còn dài, ai có hình ở dưới gốc cây này xin đưa lên. Cảm ơn.
 
Top