A Tùng đem vô tới mấy chục e lận,Thanks A.Cây của Tự nay ra mầm mạnh quá,cây A nay mới lú tí.tình hình là hôm 30/6 vừa rồi off tại Tân Phú, không biết ăn nhậu say xỉn thế nào anh Tùng để rơi 1 đám con, may sao em lụm đc 1 đứa đến nay cũng gần đầy tháng, đem khoe anh em
nghe đồn đây là mẹ của bé, topic Này
chúc anh em vui vẻ !
em còn ghép đc 1 bo sống rồi đó anh )A Tùng đem vô tới mấy chục e lận,Thanks A.Cây của Tự nay ra mầm mạnh quá,cây A nay mới lú tí.
khi nào nở hoa có hạt gửi cho ta ít trồng nha lấy giống của tungnguyen )giống tốttình hình là hôm 30/6 vừa rồi off tại Tân Phú, không biết ăn nhậu say xỉn thế nào anh Tùng để rơi 1 đám con, may sao em lụm đc 1 đứa đến nay cũng gần đầy tháng, đem khoe anh em
nghe đồn đây là mẹ của bé, topic Này
chúc anh em vui vẻ !
) ) )))ụ, nhánh của ta huỳnh văn tèo òi
cây linh sam của anh chắc muôn lê văn tèo hay sao á mà lá nó cháy gần hết ( cả non, cả già) mà chưa die, chắc thối tiền lại quáGhép cho a 1 bo nhe tự
Nhánh chiết có chưa anh Bình ới ờiĐợt off này sẽ giao luôn 2 đứa con của tungnguyennhatrang cho KK Tài và anh Qui VT , nuôi nó đã đủ lông đủ cánh.
Ặc ặc.tình hình là hôm 30/6 vừa rồi off tại Tân Phú, không biết ăn nhậu say xỉn thế nào anh Tùng để rơi 1 đám con, may sao em lụm đc 1 đứa đến nay cũng gần đầy tháng, đem khoe anh em
nghe đồn đây là mẹ của bé, topic Này
chúc anh em vui vẻ !
Vua giống mà xin giống tui chi nữa zị trời)khi nào nở hoa có hạt gửi cho ta ít trồng nha lấy giống của tungnguyen )giống tốt
Hehehe. Lần sau lấy tiếp nghen Bắp. Giâm sống rồi thì còn. Nhưng chiết thì chắc chờ hơi lâu Bắp ơiụ, nhánh của ta huỳnh văn tèo òi
Cho xin 1 giống với [-O<[-O<[-O<Ặc ặc.
Vừa thấy tiêu đề mém té xuống ghế.
==================================
Vua giống mà xin giống tui chi nữa zị trời)
==================================
Hehehe. Lần sau lấy tiếp nghen Bắp. Giâm sống rồi thì còn. Nhưng chiết thì chắc chờ hơi lâu Bắp ơi
Cảm ơn anh nhéẶc ặc.
Vừa thấy tiêu đề mém té xuống ghế.
Hehehe. Lần sau lấy tiếp nghen Bắp. Giâm sống rồi thì còn. Nhưng chiết thì chắc chờ hơi lâu Bắp ơi
Đã bảo lo trồng bắp đi cho chắc ăn, cứ đua đòi trồng linh sam chi cho khổ )))ụ, nhánh của ta huỳnh văn tèo òi
Kệ em à nhenĐã bảo lo trồng bắp đi cho chắc ăn, cứ đua đòi trồng linh sam chi cho khổ )))
Ặc ặc.
Vừa thấy tiêu đề mém té xuống ghế.
==================================
Vua giống mà xin giống tui chi nữa zị trời)
==================================
Hehehe. Lần sau lấy tiếp nghen Bắp. Giâm sống rồi thì còn. Nhưng chiết thì chắc chờ hơi lâu Bắp ơi
có tật giật mình mà )Cảm ơn anh nhé
Nói chung anh có làm thì anh mới giật mình vậy đó TungNguyen ơi! Anh làm ơn nhớ lại những lần đi off mà say đó: Nam Định nè, Huế nè, Tân Phú nè, Vũng Tàu anh nên gắn hộp đen thử coi anh xỉn anh làm gì nhen. Anh cũng có nhiều ngày rong rủi lắm đó.....)