Anh em chơi cây cảnh thì ai cũng biết dovanlo là nghệ nhân đang sinh hoạt ở CLB bonsai Thanh Tâm.
Chuyện này tôi vô tình nghe được trong chuyến đi offline vừa qua. xin kể ra đây hầu anh em, nếu có mạo phạm thì mong anh em thứ lỗi cho. câu chuyện thế này:
Số là trong chuyến đi xuyên Việt của nghệ nhân dovanlo vừa qua, trên chuyến xe tốc hành mang thương hiệu Hoàng long chạy từ Saigon ra Huế, Bác Lô ta ngồi chung ghế đôi với 1 cô gái rất rất xinh khoảng gần 30 tuổi. bác Lô ngồi ngoài còn cô gái ngồi sát cửa số, xe khởi hành từ SG lúc 4h sáng, đến khảng 14h chiều, do mệt quá nên Bác Lô ngủ quên, mà cái kiểu vừa ngồi vừa ngủ trong khi xe đang chạy thì dễ bị.....gác đầu lên vai cô gái lắn, cô gái ngại ngùn liền hất vai và buôn 1 câu hơi khó chịu.
cô gái: Anh này làm cái gì vậy?????
Bác Lô lúc đó giật mình tỉnh giấc nghe câu nói của cô gái liền trả lời theo quán tính;
Bác Lô: làm...làm....Nghệ Nhân.
Cô gái hứ 1 tiếng rồi quay mặt ra phía cửa sổ xe. khoảng lác sau bác Lô lại ngủ tiếp và....gác đầu lên vai cô gái tiếp. lần này cô gái cáo gắt và hất vai mạnh hơn.
Anh này làm cái gì mà làm hoài vậy????
Bác Lô giật mình tỉnh ngủ và cũng trả lời theo quán tính.
Bác Lô: thì ...thì....làm tới chừng nào ....làm hết nỗi thì thôi.......
(ghi lại theo lòi kể của 1 người mà tôi hỏng biết tên)\/\/\/
Chuyện này tôi vô tình nghe được trong chuyến đi offline vừa qua. xin kể ra đây hầu anh em, nếu có mạo phạm thì mong anh em thứ lỗi cho. câu chuyện thế này:
Số là trong chuyến đi xuyên Việt của nghệ nhân dovanlo vừa qua, trên chuyến xe tốc hành mang thương hiệu Hoàng long chạy từ Saigon ra Huế, Bác Lô ta ngồi chung ghế đôi với 1 cô gái rất rất xinh khoảng gần 30 tuổi. bác Lô ngồi ngoài còn cô gái ngồi sát cửa số, xe khởi hành từ SG lúc 4h sáng, đến khảng 14h chiều, do mệt quá nên Bác Lô ngủ quên, mà cái kiểu vừa ngồi vừa ngủ trong khi xe đang chạy thì dễ bị.....gác đầu lên vai cô gái lắn, cô gái ngại ngùn liền hất vai và buôn 1 câu hơi khó chịu.
cô gái: Anh này làm cái gì vậy?????
Bác Lô lúc đó giật mình tỉnh giấc nghe câu nói của cô gái liền trả lời theo quán tính;
Bác Lô: làm...làm....Nghệ Nhân.
Cô gái hứ 1 tiếng rồi quay mặt ra phía cửa sổ xe. khoảng lác sau bác Lô lại ngủ tiếp và....gác đầu lên vai cô gái tiếp. lần này cô gái cáo gắt và hất vai mạnh hơn.
Anh này làm cái gì mà làm hoài vậy????
Bác Lô giật mình tỉnh ngủ và cũng trả lời theo quán tính.
Bác Lô: thì ...thì....làm tới chừng nào ....làm hết nỗi thì thôi.......
(ghi lại theo lòi kể của 1 người mà tôi hỏng biết tên)\/\/\/