Chuyện cười mà thật!!!

phongvubh

Thành viên
Sau khi phiêu bạt giang hồ về cây cảnh, anh bạn mình kể cho mình nghe về giá cả và đủ loại về cây cảnh bonsai lẫn nghệ thuật như sau.
* Chuyện 1. Trả giá kiểu úc!
Ông A hỏi chủ cây: Cây này bao nhiêu năm?
- Chủ cây: 100 năm.
Ông A: Gì.... già dữ vậy. Bớt đi: cây này 20 năm thôi.
- Chủ cây: Cây mốc đen mốc đỏ thế kia mà ông nói 20 năm thôi à. Thêm đi, cũng phải được 25 năm chứ.
Ông A: Để tôi xem lại coi.... (một lúc sau...) cây non choẹt hà ông ơi... chừng 7,8 năm là cùng.
- Chủ cây: Đủ rồi nha... không mua thì biến. Tự tay tao trồng đã 12 năm mà mày phán có 7,8 năm hả!!!???!!!
Ông A: Sao lúc đầu ông nói 100 năm.
- Chủ cây: Thì để còn trả giá chứ!!!

* Chuyện 2: Hoành 60cm, đường kính 10cm!
Anh B vừa mua được cây Nguyệt Quế liền khoe anh bạn tôi tên C, xuống ngay tao vừa mua được cây hoành 60, già 70 tuổi.
Anh C lật đật vác xe chạy đến xem, liền nói:
- Ặc ặc, cây đường kính có 10cm mà mày phán 60 hoành, già 70 tuổi.
Anh B: Tao tính rất kỹ: 2 lần đường kính x 3,14 là ra ngay chu vi hoành của cây.
- Anh C: Vậy là mày đo 2 vòng của thân rồi ông nội ơi. Cụ lấy thước ra đo cho con nhờ.
Anh B: Vậy hoành nhỏ hơn hả, nhưng cây này già lắm mày ơi, đoán chắc phải 70 tuổi, mốc meo tùm lum kìa.
- Anh C: Đi ra chỗ bụi nhổ 1 cái cây mốc xanh, mốc đỏ lên nói: Cây này bằng tuổi cây nguyệt quế của mày nè.
Anh B: Cây này bố tao mới trồng mấy năm nay hà.
- Anh C: Mày ngộ ra thuyết tương đối rồi đó. Thôi nói giá nghe coi, bao nhiêu để biết mày liều cỡ nào!!!
Anh B: .... Ra kia uống cà phê....
...
Chuyện còn dài...
Bác nào có chuyện vui vui thì kể tiếp nha...
 
Top