dragon081188
Thành viên Mua Bán
Mấy hum nay sau triển lãm VNT em thấy có nhiều tranh luận của anh em về bonsai đẹp, em có một số cảm nhận cá nhân như sau mong anh em có gì không đồng ý thì cũng rộng lượng bỏ qua cho thằng thanh niên tuổi nhỏ lắm lời.
Theo em nghĩ tiêu chí chấm thi của các vị giám khảo nước ngoài thiên về xu hướng mô phỏng thiên nhiên, nghĩa là cây bonsai là tự nhiên thu nhỏ, tác phẩm bonsai phải có sự biến hóa đi ngoài khuôn khổ cho nên những cây bài bản không được họ đánh giá cao vì đa số cách làm khá giống nhau. Còn về cây bonsai đẹp theo cảm nghĩ chủ quan của em thì cây đẹp phải giống tự nhiên, em cảm nhận anh em hay phân biệt 2 trường phái cây chuẩn bài và cây tự nhiên và nghĩ rằng cây dáng tự nhiên là những cây tàn chổi, tận dụng chi cành để làm ấm tàn, các cành phải hướng lên cho nên em thấy một số anh em thường uốn cành đều 4 phía và gọi đó là dáng thiên nhiên. Cá nhân em thấy rằng cây dáng thiên nhiên là cây khi nhìn vào nó ta có cảm nhận ngay rằng nó giống cây ngoài tự nhiên, một số người theo đuổi bonsai tự nhiên nhưng lại nhái theo 1 khuôn khổ nào đó sẽ vô tình trở thành một chủng loại cây bài mới, vô tình bỏ cây bài này chạy theo cây bài khác chứ hoàn toàn không tiến bộ thêm gì cả. Một tác phẩm bonsai đẹp thì chi cành phải già vót và co lắc tự nhiên chứ không phải cứ các cành phải hướng đi lên và co lắc ấm tàn thì gọi là dáng thiên nhiên. cho nên để làm một cây đẹp thì cần phải thoải mái về tâm tưởng không chịu tác động bởi một quy luật nào, phải đầu tư thời gian, công sức và sự tỉ mỉ làm sao khiến các co nhìn tự nhiên chứ không nhân tạo, kết hợp cắt giật giúp tạo độ già cỗi của cành. Nhưng em nghĩ rằng điều quan trọng nhất là phải trồng cây thật sung mãn mới có thể làm được điều này, em thấy rằng họ trồng phôi trong chậu cạn nhưng cây cực kỳ sung mãn và cành to cực nhanh, về điều này theo em Việt Nam trước tiên phải nghiên cứu chất trồng mới rùi hãy tính tới chuyện tạo tác cây tự nhiên. Khi nhìn những cây kiểu thiên nhiên nước ngoài dễ dàng nhận thấy sự bất quy luật của các cây, hoàn toàn không theo khuôn mẫu, mới nhìn ta có cảm giác như đang thấy cây tự nhiên và mỗi cây mỗi vẻ như hình minh họa bên dưới. Xin lỗi anh chị em nếu có gì không phải, em xin phép không tranh luận, cảm ơn đã đọc những suy nghĩ của em.
Theo em nghĩ tiêu chí chấm thi của các vị giám khảo nước ngoài thiên về xu hướng mô phỏng thiên nhiên, nghĩa là cây bonsai là tự nhiên thu nhỏ, tác phẩm bonsai phải có sự biến hóa đi ngoài khuôn khổ cho nên những cây bài bản không được họ đánh giá cao vì đa số cách làm khá giống nhau. Còn về cây bonsai đẹp theo cảm nghĩ chủ quan của em thì cây đẹp phải giống tự nhiên, em cảm nhận anh em hay phân biệt 2 trường phái cây chuẩn bài và cây tự nhiên và nghĩ rằng cây dáng tự nhiên là những cây tàn chổi, tận dụng chi cành để làm ấm tàn, các cành phải hướng lên cho nên em thấy một số anh em thường uốn cành đều 4 phía và gọi đó là dáng thiên nhiên. Cá nhân em thấy rằng cây dáng thiên nhiên là cây khi nhìn vào nó ta có cảm nhận ngay rằng nó giống cây ngoài tự nhiên, một số người theo đuổi bonsai tự nhiên nhưng lại nhái theo 1 khuôn khổ nào đó sẽ vô tình trở thành một chủng loại cây bài mới, vô tình bỏ cây bài này chạy theo cây bài khác chứ hoàn toàn không tiến bộ thêm gì cả. Một tác phẩm bonsai đẹp thì chi cành phải già vót và co lắc tự nhiên chứ không phải cứ các cành phải hướng đi lên và co lắc ấm tàn thì gọi là dáng thiên nhiên. cho nên để làm một cây đẹp thì cần phải thoải mái về tâm tưởng không chịu tác động bởi một quy luật nào, phải đầu tư thời gian, công sức và sự tỉ mỉ làm sao khiến các co nhìn tự nhiên chứ không nhân tạo, kết hợp cắt giật giúp tạo độ già cỗi của cành. Nhưng em nghĩ rằng điều quan trọng nhất là phải trồng cây thật sung mãn mới có thể làm được điều này, em thấy rằng họ trồng phôi trong chậu cạn nhưng cây cực kỳ sung mãn và cành to cực nhanh, về điều này theo em Việt Nam trước tiên phải nghiên cứu chất trồng mới rùi hãy tính tới chuyện tạo tác cây tự nhiên. Khi nhìn những cây kiểu thiên nhiên nước ngoài dễ dàng nhận thấy sự bất quy luật của các cây, hoàn toàn không theo khuôn mẫu, mới nhìn ta có cảm giác như đang thấy cây tự nhiên và mỗi cây mỗi vẻ như hình minh họa bên dưới. Xin lỗi anh chị em nếu có gì không phải, em xin phép không tranh luận, cảm ơn đã đọc những suy nghĩ của em.