Có một tháng mười hai như thế...

Trầu Cau

Thành viên
Nghe"chói tai" thật mà vui vì cái SO SÁNH "hình tượng "quá! Đọc hiểu liền.Không như Thơ ..."mỗi người một cảm nhận".:p=D>
Có một câu chuyện cách đấy vài chục năm tôi đã được nghe, lâu quá rồi nên nhớ bập bõm. Xin kể lại với bạn theo những gì còn vương lại nhé.




Có một họa sĩ rất tài ba. Ông có một bức họa đã được nhiều họa sĩ tên tuổi trầm trồ, thán phục. Một ngày kia, ông mang tác phẩm đến triển lãm.

Ngày đầu tiên, ông có ghi vài hàng lưu ý bên dưới rằng:

"Ai thấy tác phẩm này xấu vui lòng đánh dấu vào chữ X, ai thấy đẹp đánh dấu vào chữ Đ"

Cuối ngày, ông tổng kết được 500 chữ X và 15 chữ Đ.



Ngày thứ hai, ông ghi vài hàng lưu ý bên dưới rằng:

"Ai thấy tác phẩm này xấu ở chỗ nào vui lòng dùng cọ đánh dấu thẳng vào chi tiết đó"


Cuối ngày, ông tổng kết được 5 dấu.



Ngày thứ ba, ông ghi vài hàng lưu ý bên dưới rằng:

"Vui lòng sửa lại giúp những chi tiết bạn thấy xấu".


Và cuối ngày, ông không thất vọng cũng như không hề ngạc nhiên khi chẳng thấy ai chỉnh sửa gì bức họa đó.

Hết chuyện.:p
 

Bụi Tre Làng

Thành viên
Có 1 tháng mười hai là như thế
Như thế là có 1 tháng mười hai
Mười hai tháng có 1 là như thế
Như thế mười hai 1 tháng có là
Tự spam, Hà hà hà :D

Còn tháng 13 đâu ????
Vét hết trong túi đưa đây ! Đừng có mà lén đi mua cây với chậu nha ông nỡm .:)):)):))
 
Có một câu chuyện cách đấy vài chục năm tôi đã được nghe, lâu quá rồi nên nhớ bập bõm. Xin kể lại với bạn theo những gì còn vương lại nhé.




Có một họa sĩ rất tài ba. Ông có một bức họa đã được nhiều họa sĩ tên tuổi trầm trồ, thán phục. Một ngày kia, ông mang tác phẩm đến triển lãm.

Ngày đầu tiên, ông có ghi vài hàng lưu ý bên dưới rằng:

"Ai thấy tác phẩm này xấu vui lòng đánh dấu vào chữ X, ai thấy đẹp đánh dấu vào chữ Đ"

Cuối ngày, ông tổng kết được 500 chữ X và 15 chữ Đ.



Ngày thứ hai, ông ghi vài hàng lưu ý bên dưới rằng:

"Ai thấy tác phẩm này xấu ở chỗ nào vui lòng dùng cọ đánh dấu thẳng vào chi tiết đó"


Cuối ngày, ông tổng kết được 5 dấu.



Ngày thứ ba, ông ghi vài hàng lưu ý bên dưới rằng:

"Vui lòng sửa lại giúp những chi tiết bạn thấy xấu".


Và cuối ngày, ông không thất vọng cũng như không hề ngạc nhiên khi chẳng thấy ai chỉnh sửa gì bức họa đó.

Hết chuyện.:p
----------
"Văn phong" quen quá!:-bd
Cay của Trầu ,Chát của Cau...thiếu chút nồng của Vôi.:p
"zưng mà" kết hợp 3 món này lại có màu ...Đáng nhớ! màu một loài HOA...:p
 

mrduongle

Thành viên tích cực
----------
"Văn phong" quen quá!:-bd
Cay của Trầu ,Chát của Cau...thiếu chút nồng của Vôi.:p
"zưng mà" kết hợp 3 món này lại có màu ...Đáng nhớ! màu một loài HOA...:p
Phải? Mà có khi không phải? Nhưng có khi lại phải?...Liệu có phải không chú?:-?:-?:-?
 

longqaz

Moderator
Ghớm, ai lại nói toạc cả tâm tư người ta như thế kia hở anh? Dưng mờ em không có nhiều cảm xúc dữ vậy đâu nha, anh tự nói hết đó hehheh
Vậy thì nói luôn xem nhà cháu đang nhớ ai đê ;))
Tháng 12 với anh luôn là những cuộc chia ly. Nỗi buồn và sự cô đơn còn dài hơn cả cái bóng đổ dài của thi sĩ QD. Mong được lần thứ 2 ngồi chia sẻ chuyện đời, chuyện người bên ly rượu nhạt trong tiết trời se lạnh của tháng 12 cùng chú đấy.
 

minhducdilinh

Thành viên
Có 1 tháng mười hai là như thế
Như thế là có 1 tháng mười hai
Mười hai tháng có 1 là như thế
Như thế mười hai 1 tháng có là
Tự spam, Hà hà hà :D
ặc... đi đâu tui cũng gặp cha nội này chém, đang tính nhảy vô làm 1 nhát, gặp ổng là phải rụt đao lại^#(^
 

Trầu Cau

Thành viên
Em có cặp mai chiếu thủy nu sần đế nở siêng hoa tán rợp của thằng Vinhson nó mới cho em. Em ý định tết này mang đến tặng người mà em thầm thương trộm nhớ, thay lời muốn ngỏ sự trinh trắng của em như những bông mai kia vậy.

Ấy thế mà.....!!!

Hôm mùng 1 tháng 12, đi ọp lai về thì em phát hiện rằng đã bị mất trộm. THáng 12/2012 em sẽ mãi không quên.

Không biết nói gì, xin được ké vào topic của anh mấy vần thơ con cóc, anh yêu dấu cho em được vén váy, cong mông, múa môi chút nhé:

Chém cha kẻ đạo cặp mai
Bà vừa có chúng được vài ba hôm
Sao mày lại nỡ chỉa chôm
Khiến bà phải ngoạc cái mồm chửi la

***
..............

Buồn ngủ quá! Mai chửi tiếp...
 

longqaz

Moderator
Tháng 12 tắt nắng
Gió lạnh về mắt cay
Người đi sao vội vã
giọt nồng chẳng kịp say.

Bến tình sao vắng thế
Trời lác đác bóng mây
Tháng 12 thật lạ
Vết nhăn cuối chân mày.
 

mrduongle

Thành viên tích cực
Tháng 12 tắt nắng
Gió lạnh về mắt cay
Người đi sao vội vã
giọt nồng chẳng kịp say.

Bến tình sao vắng thế
Trời lác đác bóng mây
Tháng 12 thật lạ
Vết nhăn cuối chân mày.
Sửa câu đó nữa thì huynh có một tác phẩm quá hay luôn!=D>=D>=D>
 

doquang2105

Thành viên tích cực
Ném đá cu Dương tí.

Câu thứ 2 của QD phải nói rất chuẩn cả về tứ thơ, âm vần và không gian diễn tả. Một bóng trăng non tức là bóng trăng chưa tròn, chua lên cao sẽ tạo 1 đường chiếu xiên "chênh chếch", cái bóng ai đó sẽ trải dài trên mặt đất dài hơn cả bóng thật của chính mình. Chữ "gầy" ở đây thật ý nghìa làm sao: Một chiếc bóng cô đơn, 1 nỗi buồn kéo dài mãi.... Niền vui và hạnh phuc bất chợi trở lên mong manh.
Thi sĩ QD con là 1 họa sĩ bậc thầy nên có thể đặc tả về cảnh vật, không gian và mảng khối trong câu thơ đó là rất chuẩn đấy chú lính lê dương à.
A Long sắp thành nhà bình luận thơ ca rìu...........
 

mrduongle

Thành viên tích cực
Cảm xúc của anh dồn cả vào câu đó. Sửa sao đây em.
Cảm nhận của đệ : Cả bài thơ, câu từ rất hay và đẹp,tự dưng ....xổ ra một câu cảm thấy câu chữ không được chắt lọc kỹ sao đó, "bến tình" - hay, đến "sao vắng" - tạm được, thêm từ "thế" thành trọn câu "bến tình sao vắng thế" - hic, làm cả câu thơ trở thành câu bình thường! Huynh có nhớ cây Sanh của đệ mà huynh cứ tức mắt cái ngọn, cuối cùng đã hạ đao cắt bỏ không? Câu này giống y như thế luôn!:-h:-h:-h
 

Quỳnh Dao

Moderator
----------
"Văn phong" quen quá!:-bd
Cay của Trầu ,Chát của Cau...thiếu chút nồng của Vôi.:p
"zưng mà" kết hợp 3 món này lại có màu ...Đáng nhớ! màu một loài HOA...:p
Hờ hờ, cái màu ấy nó chua chua y như lời nói của ai ấy, chú nhở. Màu gì mà đỏ thì chả đỏ, xanh cũng hổng xanh và tím thì càng không, thiệt là tình :D
Ghớm, mà sao hắn khg hiện nguyên hình mà chém cho sướng tay, lại còn chơi trốn tìm nữa mới duyên tệ :))
 

Quỳnh Dao

Moderator
Tháng 12 với anh luôn là những cuộc chia ly. Nỗi buồn và sự cô đơn còn dài hơn cả cái bóng đổ dài của thi sĩ QD. Mong được lần thứ 2 ngồi chia sẻ chuyện đời, chuyện người bên ly rượu nhạt trong tiết trời se lạnh của tháng 12 cùng chú đấy.
Nhanh thật anh nhỉ, mới ngày nào ngồi lề đường uống cafe, hình như cũng những ngày đầu tháng 12, chớp mắt cái đã mấy năm, hic.
Sau lần hội ngộ ấy em mất đi nhiều cơ hội để có thể đi xa, và dường như cái phận nó hơi nghiệt, nên cứ lận đận quay vòng mãi chốn này khg dứt đi đâu đc. Thôi đành...

Tháng 12 tắt nắng
Gió lạnh về mắt cay
Người đi sao vội vã
giọt nồng chẳng kịp say.

Bến tình sao vắng thế
Trời lác đác bóng mây
Tháng 12 thật lạ
Vết nhăn cuối chân mày.

Năm năm, đời là mấy
Chớp mắt vụt qua tay
Người về nơi đất lạ
Kẻ níu gió trông mây

Cõi tạm, người cũng tạm
Tình 1 chén đủ say
Tháng mười hai ngơ ngác
Ai hiểu thấu tim này...
 

Quỳnh Dao

Moderator
Em có cặp mai chiếu thủy nu sần đế nở siêng hoa tán rợp của thằng Vinhson nó mới cho em. Em ý định tết này mang đến tặng người mà em thầm thương trộm nhớ, thay lời muốn ngỏ sự trinh trắng của em như những bông mai kia vậy.

Ấy thế mà.....!!!

Hôm mùng 1 tháng 12, đi ọp lai về thì em phát hiện rằng đã bị mất trộm. THáng 12/2012 em sẽ mãi không quên.

Không biết nói gì, xin được ké vào topic của anh mấy vần thơ con cóc, anh yêu dấu cho em được vén váy, cong mông, múa môi chút nhé:

Chém cha kẻ đạo cặp mai
Bà vừa có chúng được vài ba hôm
Sao mày lại nỡ chỉa chôm
Khiến bà phải ngoạc cái mồm chửi la

***
..............

Buồn ngủ quá! Mai chửi tiếp...
Thằng ăn trộm đã đi xa
Giờ đây chỉ có mình bà với tôi
Chiếu chăn đã trải xong rồi
Chúng mình vui nhé, ối thôi... mộng vàng
:))​
 

Trầu Cau

Thành viên
Thằng ăn trộm đã đi xa
Giờ đây chỉ có mình bà với tôi
Chiếu chăn đã trải xong rồi
Chúng mình vui nhé, ối thôi... mộng vàng
:))​

Ấy chớ sốt ruột vội vàng
Thiếp đang mắc kẹt, mong chàng thấu cho
:-SS


 

longqaz

Moderator
Cảm nhận của đệ : Cả bài thơ, câu từ rất hay và đẹp,tự dưng ....xổ ra một câu cảm thấy câu chữ không được chắt lọc kỹ sao đó, "bến tình" - hay, đến "sao vắng" - tạm được, thêm từ "thế" thành trọn câu "bến tình sao vắng thế" - hic, làm cả câu thơ trở thành câu bình thường! Huynh có nhớ cây Sanh của đệ mà huynh cứ tức mắt cái ngọn, cuối cùng đã hạ đao cắt bỏ không? Câu này giống y như thế luôn!:-h:-h:-h
Anh cũng nghĩ tới điều đó rồi Dương. Tại sao anh lại dùng từ "bến tình" bởi đơn giản 1 lẽ, tất cả những thứ tình cảm chúng ta cho và nhận được đều mong manh va dễ mất đi, khác gì con thuyền ghé bến. Cum từ "sao vắng thế" nó lột tả tâm trạng anh lúc này: Ở trong đó pha trộn đôi chút sự ngạc nhiên, lại có đôi chút sự chua cay - thứ gia vị mang lại cho ta rất nhiều cảm xúc...

Chữ "tình" ai bán mà mua
Chữ "yêu" đã trót sao chưa ngỏ lời
Bến tình vắng lắm ai ơi
Sao người không đến cho tôi ấm lòng.
 

dã quỳ

Quản lý mới
Đã đọc hết lời bình rồi nhưng vẫn kết nhất cái kết cấu nguyên bản của bài thơ, rất giàu hình tượng và nhạc tính. Chúc "chị" có nhiều sáng tác hay để em học hỏi nhé QD, em yêu "chị" quá :)
 
Top