"Cây cảnh " thuận nghịch độc

tgcaycanh

Thành viên
CÂY CẢNH

Cây bảo gió mưa gọi phũ phàng
Đớn đau thân rễ uốn mênh mang
Người xa nắng đợi mai tàn úa
Bóng khuất trăng chờ nguyệt bẽ bàng
Rơi lệ mắt dài thông ngã đổ
Lụy sầu tâm bận duối bay ngang
Ngày qua tiếc muộn duyên tùng cúc
Vay trả kiếp cành lá nặng mang

CAYCANHMEKONG 12.2012

Đọc ngược

Mang nặng lá cành kiếp trả vay
Cúc tùng duyên muộn tiếc qua ngày
Ngang bay duối bận tâm sầu lụy
Đổ ngã thông dài mắt lệ rơi
Bàng bẽ nguyệt chờ trăng khuất bóng
Úa tàn mai đợi nắng xa người
Mang mênh uốn rễ thân đau đớn
Phàng phũ gọi mưa gió bảo cây

 

mrduongle

Thành viên tích cực
Cây Mai của bạn có bộ đế đẹp!
==================================
Đọc thơ của bạn thấy...hết muốn chơi cây!
 

tgcaycanh

Thành viên
NGƯỜI ĐI

Người đi bỏ lại gió mây bay
Lạc bước đành thôi mãi trách ai
Mang nghĩa đọa đày còn mộng ảo
Nặng tình da diết vội phôi phai
Trông quên ấy đã vui duyên mới
Biết dại ta hoài chán mãi đây
Nâng chén cạn sầu không biết uống
Mông mênh kiếp trọn đớn đau này

caycanhmekong 1-2011

cách 2 (đọc ngược)

này đau đớn trọn kiếp mênh mông
uống biết không sầu cạn chén nâng
đây mãi chán hoài ta dại biết
mới duyên vui đã ấy quên trông
phai phôi vội diết da tình nặng
ảo mộng còn đày đọa nghĩa mang
ai trách mãi thôi đành bước lạc
bay mây gió lại bỏ đi người

cách thứ 3 ( bỏ hai chữ đầu)

bỏ lại gió mây bay
đành thôi mãi trách ai
đọa đày còn mộng ảo
da diết vội phôi phai
ấy đã vui duyên mới
ta còn chán mãi đây
cạn sầu không biết uống
kiếp trọn đớn đau này
 
Top