Cây cảnh cũng biết gọi điện thoại

trungduart

Administrator
Bạn đi làm từ sáng sớm, và trong lúc vội vã không nhớ nổi mình đã tưới nước cho chậu cây cảnh của mình hay chưa. Nhưng bạn vẫn yên tâm làm việc vì biết chậu cây sẽ tự gọi điện thoại khi “khát nước”, và bạn chỉ việc nhờ người hàng xóm tưới hộ…

Đó không phải là kịch bản trong chuyện viễn tưởng. Một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp tại đại học New York vừa phát triển một kĩ thuật mới giúp các cây cảnh đang chết héo tự quay số gọi điện yêu cầu... tưới nước.

Dự án của nhóm sinh viên trên, có tên “Botanicalls” sử dụng các máy đo độ ẩm đặt trong đất của chậu cảnh. Các máy đo này kết nối không dây với một mạng điện thoại được thiết kế riêng, và sẽ tự động quay số thông báo nếu cảm thấy cây quá khô hoặc quá nhiều nước.

Các cây cảnh khi “quay số” sẽ sử dụng các câu ghi âm từ trước khác nhau tương ứng với mỗi loại cây cụ thể. Nhờ đó, mỗi cây cảnh sẽ có một “giọng nói” đầy quyến rũ, và dường như có tâm hồn riêng của mình.

Sinh viên công nghệ tương tác Rebecca Bray, một trong 3 sinh viên thực hiện dự án cho biéte công nghệ sử dụng trong dự án của họ không mới, nhưng ý tưởng giao tiếp bằng giọng nói giữa người và cây và nhân cách hoá chúng sẽ tạo nên sự khác biệt: “Chúng sẽ tự gọi điện thoại cho bạn, và nói rằng ‘tôi đang khát, cho tôi nước’. Sau khi tưới nước đầy *****, bạn sẽ nhận được lời cảm ơn ‘vì đã tưới cho tôi’. Rất lịch sự.”

Rebecca cũng cho biết số người tìm đến nhóm của cô để sở hữu một hệ thống “tự gọi điện thoại” như trên nhiều hơn hẳn so với dự tính. Công nghệ này sẽ được đưa vào thương mại hoá trong 6 tháng tới.

“Chúng tôi hi vọng sản phẩm của mình sẽ giúp người trồng cây chăm sóc cho cây cảnh của mình tốt hơn, và cuối cùng sẽ không cần đến các cuộc gọi điện thoại này nữa.”

Hoàng Hải
Theo Reuters
 

tieungaogiangho

Thành viên
Bạn đi làm từ sáng sớm, và trong lúc vội vã không nhớ nổi mình đã tưới nước cho chậu cây cảnh của mình hay chưa. Nhưng bạn vẫn yên tâm làm việc vì biết chậu cây sẽ tự gọi điện thoại khi “khát nước”, và bạn chỉ việc nhờ người hàng xóm tưới hộ…

Đó không phải là kịch bản trong chuyện viễn tưởng. Một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp tại đại học New York vừa phát triển một kĩ thuật mới giúp các cây cảnh đang chết héo tự quay số gọi điện yêu cầu... tưới nước.

Dự án của nhóm sinh viên trên, có tên “Botanicalls” sử dụng các máy đo độ ẩm đặt trong đất của chậu cảnh. Các máy đo này kết nối không dây với một mạng điện thoại được thiết kế riêng, và sẽ tự động quay số thông báo nếu cảm thấy cây quá khô hoặc quá nhiều nước.

Các cây cảnh khi “quay số” sẽ sử dụng các câu ghi âm từ trước khác nhau tương ứng với mỗi loại cây cụ thể. Nhờ đó, mỗi cây cảnh sẽ có một “giọng nói” đầy quyến rũ, và dường như có tâm hồn riêng của mình.

Sinh viên công nghệ tương tác Rebecca Bray, một trong 3 sinh viên thực hiện dự án cho biéte công nghệ sử dụng trong dự án của họ không mới, nhưng ý tưởng giao tiếp bằng giọng nói giữa người và cây và nhân cách hoá chúng sẽ tạo nên sự khác biệt: “Chúng sẽ tự gọi điện thoại cho bạn, và nói rằng ‘tôi đang khát, cho tôi nước’. Sau khi tưới nước đầy *****, bạn sẽ nhận được lời cảm ơn ‘vì đã tưới cho tôi’. Rất lịch sự.”

Rebecca cũng cho biết số người tìm đến nhóm của cô để sở hữu một hệ thống “tự gọi điện thoại” như trên nhiều hơn hẳn so với dự tính. Công nghệ này sẽ được đưa vào thương mại hoá trong 6 tháng tới.

“Chúng tôi hi vọng sản phẩm của mình sẽ giúp người trồng cây chăm sóc cho cây cảnh của mình tốt hơn, và cuối cùng sẽ không cần đến các cuộc gọi điện thoại này nữa.”

Hoàng Hải
Theo Reuters
ha ha ha

Hay quá, nhưng mấy cây hoàn thiện của lão hủ đang bắt luyện yoga mà lắp thiết bị này thì điện thoại sẽ réo cả ngày ai mà làm việc được đây.
 

duongphat34

Thành viên
Một cách làm cũng hay hay bác trungduart nhỉ ? Chắc tui cũng lắp cái thiết bị này wá.

Hải (bà rịa vũng tàu)
ĐT: 0978.66.77.68
 

dcvuong

Thành viên tích cực
Đúng là ..... trồng cây kiểu Mỹ.
Nếu có khoảng 1ha cây thì chi phí hết bao nhiêu nhỉ?
 
Top