Cây cảnh Định Quán

huynguyenhu

Thành viên
LÃO NGUYỆT

Nguyệt lão theo trăng lại trổ hoa
Lừng hương tỏa ngát bay là đà
Dẫu thân tàn tạ không còn trẻ
Hợp nhãn đẩy đưa chẳng chịu già
Mộng mị trăng hoa vui với gió
Bến mơ nguyệt nụ đón sương sa
Thanh bần ngộ cảnh giao hoan... thú
Tận hưởng gieo đời một kiếp hoa


Nguyễn Hữu Huy
27-10-2015

http://http://i.imgur.com/r3I50xp.jpg


http://https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/12191478_456567777849449_5139562443145575677_n.jpg?oh=e284b2bfaa02788516ed3712bd11eb28&oe=56C6C01A&__gda__=1455053995_1c587b9d8b16b6ca2c3238d4ac0820b6
 

huynguyenhu

Thành viên
:)
Thơ Đường hội ý Bạn mình luôn
Kiếm chữ thành câu riết hóa cuồng
Lúc trắc khi bằng sai tứ phía
Tìm vần sắp cú trật luồn tuôn
Giữ luật và niêm sao kho khó
Trao tình với cảnh thấy buồn buồn
Chẳng biết làm thế nào đây nhỉ
Thơ Đường hội ý Bạn mình luôn.
Học chơi mai 10/ 2015.
:((
Vài chữ mấy câu cảm gọi là
Mấy ai hay hết cõi người ta
Bàn tay còn có ngón ...dài ngắn
Khối óc đôi khi chạm..." Ngân nga"
Vì thú trải lòng chơi thi phú
Chuốc say bộc bệch hòa tiếng ca
Ý từ vần điệu gieo " chẳng biết "
Nay gặp cao nhân ... "Mắt mở ra ".....:)|:!!


Chơi mà học : 29-10-2014
 

huynguyenhu

Thành viên
CHUNG ĐÔI
Hạnh phúc bên đời còn có em
Chút hương dịu ngọt tỏa bên thềm
Chung đôi sánh bước mong điều ước
Gắn kết yêu thương thỏa nỗi niềm
Góp nhặt tinh hoa cần mẫn tạo
hài hòa dáng thế chỉnh chu thêm
Thu tàn đông đến tình ta thắm
Phần phúc trang hoàng... thoáng dịu êm
kN: 30-10-2015
Nguyễn Hữu Huy
[/URL][/IMG]
http://[URL=http://upload.caycanhvietnam.com/][/URL]
 

trungduart

Administrator
Ai về Định Quán quê tôi
Xem hòn non bộ chơi vơi vệ đường
Ban mai mờ ảo khói sương
Ba chồng sừng sững quê hương rạng ngời
Cảnh quan hương sắc tuyệt vời
Đá chồng đá dĩa duyên trời sắp cho
Xa xa núi lửa nhỏ to
Bao quanh thị trấn nhấp nhô NÚI RỪNG
Những ai biết đến chưa từng
Xin mời hãy đến vui cùng chúng tôi
Những người mê cảnh yêu đời
Mê cây mê đá mê người yêu cây
Mong rằng duyên thắm trời mây
Lời mời nhắn gởi xum vầy chung vui
bài thơ hay viét tiếp đi anh
 

trungduart

Administrator
THÚ CHƠI

Tháng ngày vui thỏa thú đam mê
Hồn thả lạc bay phía chân đê
Bên thú cùng cây vun trồng tỉa
Lặng say sửa rễ uốn nắn tề
Khúc đời nghiêng ngả theo gió cuốn
Giữa cõi mênh mông hứng dông về
Thi phú giao hòa thiên nhiên đẹp
Rượu trà hương sắc thắm chiều quê

Nguyễn Hữu Huy

Viết trong tâm trạng lúc nào anh
 

huynguyenhu

Thành viên
[/URL][/IMG]
MẪU TỬ
( Chuỗi Ngọc ra lộc mà ngỡ ra hoa)
Giữa đời tình mẹ bao la
Công sinh dưỡng dục cùng là thuơng yêu
Bể dâu khó nhọc trăm chiều
Mẹ luôn ấp ủ con yêu vượt ngàn
Dẫu đời vất vả lầm than
Thức khuya hôm sớm gian nan vẫn cười
Con ngoan mắt mẹ ánh ngời
Dằn quên bĩ cực tô đời thái lai
Tháng năm xuân sắc tàn phai
Hoa cười vẫn thắm sớm mai bên đời
Mẹ ơi ! mẹ thật tuyệt vời
Cây cao bóng cả mát đời con thơ...
KN 16-11-2015
Nguyễn Hữu Huy
 

huynguyenhu

Thành viên
GIAO THOA

Rừng - Mây họa thủy cảnh nên thơ
Bối rối sông ngân vọng tiếng tơ
Mây trắng vương buồn rong ruổi dạo
Trời xanh trầm mặc thoáng vu vơ
Lung linh nở thắm hoa tình ái
Chậm chậm chiều hoang nắng nhạt mờ
Góc khuất hồn ai thao thức lạ
Giao thoa trời đất hóa mộng mơ .

KN: 14-1-2016
 
Top