Dương Thịnh
Thành viên tích cực
Vừa qua trong dịp về quê con có ghé thăm cô Phạm Thị Dung, 52 tuổi.Người mắc đến 3 căn bệnh hiểm nghèo. Sau 1 lần tai nạn chìm đò và đã chết lâm sàng, cô được cứu sống, nhưng chỉ trong vòng 4 tháng sau cô đã liên tục mắc 3 căn bệnh quái ác: U xơ tử cung [ ác tính ], Ung thư Vú, Hở Van tim.
Hiện cô đang ở trên căn lều nhỏ được cất tạm bằng cây lá năm trên đất của người Dì, nhiều đêm cả nhà phải ôm quần áo sang ngủ nhờ hàng xóm.
Hôm con ghé thì cô đang nằm trên giường với gương mặt xanh xao, mái tóc đã cạo trọc [ chắc do xạ trị hoặc phẫu thuật - con hơi ngại nên không hỏi cô ], trong nhà vẻn vẹn treo được vài bộ đồ đã sờn, rất thương tâm.
Hôm con ghé do không có điều kiện nhiều [ do con mới bị tai nạn xe máy ], nên chỉ biếu cô Dung ít trái cây, sữa và 100 nghìn đồng. Của ít lòng nhiều .
Hiện tại 1 liều thuốc của cô không dưới 250 nghìn, 1 lần tái khám tốn từ 5-10 triệu.Báo chí đã đưa tin về Cô khá nhiều, tuy nhiên hôm con ghé thì vẫn chưa có nhiều lòng hảo tâm giúp cô....http://www.diachinhandao.com/diachinhandao.php?xudua=action&id=318
Con định 30-4 con sẽ ghé lại thăm cô với thật nhiều tấm lòng hảo tâm nữa.
Hi vọng sẽ có thật nhiều những tấm lòng vàng đến với Cô ạ.
Mọi lòng hảo tâm cô chú có thể chuyển tiền cho cô bằng Bưu Điện, chuyển cho Ủy Ban Xã, và ghi rõ là giúp đỡ cô Phạm Thị Dung ạ.
Đ/c: Ủy Ban ND xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre. Cô Dung ở ấp chợ Cũ, cô chú nào ở gần có thể ghé thăm trực tiếp ạ.
Cô chú ở xa không chuyển qua bưu điện được có thể chuyển cho con qua tài khoản VietComBank: Lê Dương Thịnh 0121000645697, ghi rõ là Giúp đỡ Cô Dung. ngày 30-4 con sẽ chuyển trực tiếp cho Cô Dung và chụp hình Post lên diễn đàn ạ.
Con rất cảm ơn những tấm lòng tương thân tương ái ạ. 100-200 nghìn có thể đi uống nước hay ăn tô phở cũng hết, giúp đỡ người khác thì sẽ tích góp được rất nhiều thiện quả sau này đó Cô chú ơi,hihi.
Dù ít dù nhiều thì 30-4 con cũng sẽ ghé thăm cô lại và giúp cô thêm chút xíu nữa O
Hiện cô đang ở trên căn lều nhỏ được cất tạm bằng cây lá năm trên đất của người Dì, nhiều đêm cả nhà phải ôm quần áo sang ngủ nhờ hàng xóm.
Hôm con ghé thì cô đang nằm trên giường với gương mặt xanh xao, mái tóc đã cạo trọc [ chắc do xạ trị hoặc phẫu thuật - con hơi ngại nên không hỏi cô ], trong nhà vẻn vẹn treo được vài bộ đồ đã sờn, rất thương tâm.
Hôm con ghé do không có điều kiện nhiều [ do con mới bị tai nạn xe máy ], nên chỉ biếu cô Dung ít trái cây, sữa và 100 nghìn đồng. Của ít lòng nhiều .
Hiện tại 1 liều thuốc của cô không dưới 250 nghìn, 1 lần tái khám tốn từ 5-10 triệu.Báo chí đã đưa tin về Cô khá nhiều, tuy nhiên hôm con ghé thì vẫn chưa có nhiều lòng hảo tâm giúp cô....http://www.diachinhandao.com/diachinhandao.php?xudua=action&id=318
Con định 30-4 con sẽ ghé lại thăm cô với thật nhiều tấm lòng hảo tâm nữa.
Hi vọng sẽ có thật nhiều những tấm lòng vàng đến với Cô ạ.
Mọi lòng hảo tâm cô chú có thể chuyển tiền cho cô bằng Bưu Điện, chuyển cho Ủy Ban Xã, và ghi rõ là giúp đỡ cô Phạm Thị Dung ạ.
Đ/c: Ủy Ban ND xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre. Cô Dung ở ấp chợ Cũ, cô chú nào ở gần có thể ghé thăm trực tiếp ạ.
Cô chú ở xa không chuyển qua bưu điện được có thể chuyển cho con qua tài khoản VietComBank: Lê Dương Thịnh 0121000645697, ghi rõ là Giúp đỡ Cô Dung. ngày 30-4 con sẽ chuyển trực tiếp cho Cô Dung và chụp hình Post lên diễn đàn ạ.
Con rất cảm ơn những tấm lòng tương thân tương ái ạ. 100-200 nghìn có thể đi uống nước hay ăn tô phở cũng hết, giúp đỡ người khác thì sẽ tích góp được rất nhiều thiện quả sau này đó Cô chú ơi,hihi.
Dù ít dù nhiều thì 30-4 con cũng sẽ ghé thăm cô lại và giúp cô thêm chút xíu nữa O