Ba mươi

lephungdan

Thành viên
Gửi tặng các anh chị em tuổi 30 nhé. Nhỡ có đụng nỗi đau xin xí xoá, he he he


BA MƯƠI

BA MƯƠI RỒI ĐẤY ĐỪNG HAM CHƠI !
RONG RUỔI THÁNG NGÀY MỆT CẢ HƠI
TUỔI TRẺ BẤY NHIÊU THỜI CHƯA ĐỦ,
NẾP GIÀ KỀ CẬN Ủ CHÂN CHIM ...

BA MƯƠI RỒI ĐẤY DỪNG CHƠI VƠI !
BẾN BỜ NƯƠNG TỰA CÓ MẤY NƠI
SÁNG CHIỀU VUI TƯƠI NHƯ NGÀY HỘI,
ĐÊM VỀ NẰM HỎI NỮA HAY THÔI ?

BA MƯƠI RỒI ĐẤY ĐẠP BIỂN KHƠI !
LƯỚT BUỒM HOÀI BÃO QUẦN TẢ TƠI
DỪNG CHÂN BẾN ĐẢO XA BỜ BẾN,
QUAY ĐẦU NGÓ LẠI BIỂN BỎ RƠI ...

BA MƯƠI RỒI ĐẤY GIA ĐÌNH ƠI !
SONG THÂN KỲ VỌNG VẪN CHƯA NGƠI
SỚM NGÀY MONG MỎI CON THÀNH SỰ,
BỎ NỬA ĐỜI RỒI CHƯA TỚI NƠI ...

BA MƯƠI RỒI ĐẤY HỠI TÔI ƠI !
TƯ DUY TIỀM THỨC ĐÃ THẤM HƠI
QUYẾT ĐEM SỨC CUỐI LÊN BÀN CƯỢC,
CUỘC ĐỜI CHO ĐÁNG ĐÃ BA MƯƠI
 

hocchoimai

Thành viên
Ba mươi trẻ lắm vẫn còn chơi
Tính tới suy lui mới nửa vời
Sự nghiệp chưa thành danh chẵng toại
Tài hèn sức mọn phận tả tơi
Cơm ngày một bữa hơi thiếu thốn
Nước lã cầm canh riết hụt hơi
Tài tử giai nhân từ muôn kiếp
Phong lưu cũ mới số do Trời.:-SS
 

lephungdan

Thành viên
Có người đối thơ, mạn phép nhấm thêm chút cho vị nó tê tê

Ba mươi tình ái, chén buông rơi,
Thêm chén tài danh đuối hết hơi !
Đôi ngày hai bữa cơm cũng đủ,
Dệt cho căng lưới, quyết ra khơi

Giông tố có đầy cũng chẳng lo
Hoài bão lòng cao dập sóng to
Tài tử giai nhân kim cổ tận
Nghiệp bá hùng cư chẳng do Trời
 

hocchoimai

Thành viên
Ba mươi rất khỏe còn sức chơi
Chớ ngại gian lao phí cuộc đời
Làm việc chuyên cần năng tích lũy
Giải trí trong lành ít tổn hơi
Trà thơm một ấm chiêu vài ngụm
Kiểng đẹp dăm cây hứng sương trời
Đến khi bạc tóc vui thành đạt
Hoa lá vẫy chào cá lượn bơi.
 

minhductq83

Thành viên
Ba mươi thì đâu đã hết hơi
cứ chơi cho sướng cái sự đời
kẻo sau không có xiền như trước
lại tiếc sao mình hổng biết chơi
 
Top