Rất ok ,,,,,,không biết mọi người thì sao chứ như cá nhân mình thì những suy nghỉ trước kia gìơ hoàn toàn thay đổi
những kiểu làm cây mì ăn liền , công nghệ 3d , uốn kéo cành cho tròn tàn ,chi giâm dầy đặc v.v giờ chỉ còn lại trong wá khứ và những gì còn giử lại cũng chỉ là những cây phôi được định hướng lại từ đầu ,vậy thì 5 năm qua cũng chỉ là trao dồi đễ năng tầm nhìn cho tương lai chứ chẳng làm được ra trò trống gì hết
nhìn cái cây củ Duy cũng không thoát ra được những tư duy lúc mấy năm về trước , tuy có những định hướng đường nét ,sự chuyể động của cây khá hơn , nhưng nhìn trung thì cách dựng tàn và nuôi chi giâm vẫn còn hằng lên những nét của cái thuở mới vaò nghề
mình nghỉ là 5 năm kế típ thì những cái cây mới cuả Duy sẽ khá hơn rất nhiều
làm được đến mức này là được rồi. Chúc mừng bạn.
E thích lúc này hơn ,,,,,
Câu phát biểu hay nhất tháng đó mợ!Bóng đá Việt Nam có đội tuyển quốc gia gồm hơn 20 cầu thủ nhưng lực lượng Chuyên gia - Huấn luận viên Bóng đá ước tính khoảng 60 triệu người.
Số lượng Nghệ nhân bonsai Việt cũng tầm đội tuyển bóng đá. Và số lượng Nhà lý luận Phê bình bonsai chắc cũng đến cả vài chục triệu (tính cả tui) chứ chẳng ít
Số bài chất lượng đếm trên đầu ngón tay, số bài chặt chém bằng bàn phím tính đếm chắc dùng tới hàng triệu chứ chả chơi >Bóng đá Việt Nam có đội tuyển quốc gia gồm hơn 20 cầu thủ nhưng lực lượng Chuyên gia - Huấn luận viên Bóng đá ước tính khoảng 60 triệu người.
Số lượng Nghệ nhân bonsai Việt cũng tầm đội tuyển bóng đá. Và số lượng Nhà lý luận Phê bình bonsai chắc cũng đến cả vài chục triệu (tính cả tui) chứ chẳng ít
Các thánh đó cụ ạ! Do cụ hqvuhototbung cả, cứ đưa Cà Cuống cho người tịt mũiTrong đây không chỉ có nhà lý luận mà còn các thầy bói toán. Khàkhà
Mình thì không giống bạn Vinh, loay quay mãi trong sở thích bonsai thì trên 20 chục năm mình thấy "tay nghề" có chút đỉnh khá hơn khi mới tập tành chơi, những cái sở thích thì vẫn như xưa (thích về đường nét,kiểu dáng, chị cành, tán lá v.v..)không biết mọi người thì sao chứ như cá nhân mình thì những suy nghỉ trước kia gìơ hoàn toàn thay đổi
những kiểu làm cây mì ăn liền , công nghệ 3d , uốn kéo cành cho tròn tàn ,chi giâm dầy đặc v.v giờ chỉ còn lại trong wá khứ và những gì còn giử lại cũng chỉ là những cây phôi được định hướng lại từ đầu ,vậy thì 5 năm qua cũng chỉ là trao dồi đễ năng tầm nhìn cho tương lai chứ chẳng làm được ra trò trống gì hết
nhìn cái cây củ Duy cũng không thoát ra được những tư duy lúc mấy năm về trước , tuy có những định hướng đường nét ,sự chuyể động của cây khá hơn , nhưng nhìn trung thì cách dựng tàn và nuôi chi giâm vẫn còn hằng lên những nét của cái thuở mới vaò nghề
mình nghỉ là 5 năm kế típ thì những cái cây mới cuả Duy sẽ khá hơn rất nhiều