Bí mật vườn cây… 50 tỉ đồng!

trungduart

Administrator
Bí mật vườn cây… 50 tỉ đồng! Tôi chưa hết choáng váng vì chứng kiến K. để cây cảnh “trị giá” 5 tỉ ở công viên, thì lại suýt ngất xỉu khi tận mắt vườn cây trị giá những 50 tỉ đồng!Với nét mặt hết sức đăm chiêu, K. cuộn vôlăng đánh xe về hướng quận Cầu Giấy. Tôi chắc rằng gã đang phân vân nên hay không nên cho gã nhà báo là tôi biết đống tài sản cực lớn của gã.

Khi chiếc xe cà tàng chạy qua cầu Diễn, K. bắt tôi thề sống thề chết rằng không được tiết lộ địa chỉ "vườn kỳ hoa dị thảo" của gã, nếu muốn tận mắt chiêm ngưỡng.

Người “nghiện cây”


Theo lời K. kể, trước đây, anh ta là một cán bộ có địa vị ở thành phố Hà Nội, nhưng anh mê kinh doanh và chơi cây hơn là làm một vị "quan". Chính vì thế, anh ta bỏ cả sự nghiệp để đi buôn bất động sản và trở thành tỉ phú với tài sản hiện có lên đến cả trăm tỉ đồng. Trong giới chơi cây, K. được gọi là K “bất động sản”.



Hầu hết giới chơi và buôn bán cây cảnh đều được gắn những biệt danh, thường liên quan đến nghề nghiệp của chính họ.

Chẳng hạn, ông Nguyễn Gia Thọ (Chủ tịch Câu lạc bộ Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội, Chủ hãng nhựa Song Long) được gọi là Thọ “nhựa”, ông Cường giám đốc một công ty chuyên buôn bán giống lúa ở Hải Dương được gọi là Cường "giống", rồi thì Phiến "cá" (chủ quán cá), Minh "nhựa", Sử “Trường Sơn”, Huân "ngân hàng", Cường "họa sĩ", Tuấn "xây dựng", Thắng "Đội Cấn", Tuấn "taxi", Cường "Thạch Bàn"…

Cách đây 10 năm, trong một lần đi xem triển lãm cây cảnh, K. đã chết mê chết mệt khi tận mắt những cây cảnh sống kiên cường mấy trăm năm chỉ trong một cái chậu có chút đất đá.

Từ bấy, K. cũng tập tành chơi cây. Hễ nghe ở đâu có cây đẹp, anh ta lại bỏ bê công việc, đến tận nơi chỉ mong được chiêm ngưỡng.

Theo lời K., hễ cứ nhìn thấy cây nào đẹp là anh không thể kiềm chế được. Cứ thế, anh ta xẻ hết đất cát, nhà cửa đem bán để lấy tiền mua cây, thậm chí, có lần đổi luôn mảnh đất vác cây về ngắm.



Càng chơi cây, nghiên cứu nhiều tài liệu về cây cảnh K. càng mê cây như điếu đổ. Anh ta bảo, dùng từ "mê cây" chưa ***** độ nặng mà phải dùng từ "nghiện cây" mới chuyển tải hết lạc thú của nỗi đam mê.

K. kể rằng, cả gia đình anh đều phản đối cái thú dở hơi của anh. Đất đai đem bán, tiền bạc dốc hết để tha cây cối về để chật nhà. Rồi đất cát bẩn thỉu, rồi ruồi muỗi kéo đến đầy nhà, rồi mê cây quên cả vợ...

Anh ta cũng tự phong cho mình cái tên K. “dở”, bên cạnh cái tên K. “bất động sản”, để đánh giá về mình. Anh ta luôn khoe với mọi người rằng anh ta chỉ xẻ đất bán lấy tiền mua cây, chứ không bao giờ bán cây lấy tiền mua đất như cái cách mà thiên hạ vẫn làm.

Tôi ngẫm cái biệt danh K. “dở” mà anh ta tự đặt cho mình không chừng lại là phương pháp PR vô cùng hiệu quả. Những đại gia thừa tiền song thiếu óc thẩm mỹ nghe K. phân tích cái biệt danh ấy, cũng sẽ bị cuốn vào niềm đam mê của K., để rồi cứ thế mà “cạy cục cầu xin” K. bán cho một thân cây với cái giá tận… trời xanh...

Vườn… “kỳ hoa dị thảo”

Chiếc xe lách vào một con ngõ nhỏ, xuyên qua một bãi đất trống, ra tận cánh đồng, rồi đỗ trước một chiếc cổng sắt lớn, nặng nề.

Sau khi bấm chuông, một người đàn ông cao lêu nghêu ra mở cổng. 4 con chó to như con bê cũng xộc ra rất dữ dằn.



Cổng sắt mở ra, K. đường hoàng bước vào, ưỡn ngực nói với tôi giọng vô cùng từ hào: “Chú biết không? Bao nhiêu cây cảnh đẹp nhất, đắt nhất nước ta đều dồn tụ về đây cả!”.

Quả thực, tôi cũng choáng ngợp trước một vườn cây rộng tới 2.000 mét vuông giáp cánh đồng này.

K. tuyên bố với tôi rằng, cả nước ta có chừng 50 cây cảnh trị giá bạc tỉ trở lên, nằm trong tay khoảng 20 đại gia. Mỗi đại gia chỉ cần sở hữu một cây đã là mãn nguyện khi nhắm mắt rồi, đằng này, K. nắm trong tay những 25 cây cảnh “siêu giá trị”.

Theo K., những cây cảnh đắt nhất, đẹp nhất mà K. yêu thích nhất đều nằm cả trong khu vườn này. Tổng tài sản mà K. đã bỏ ra để mua những “kỳ cây” này lên đến… 50 tỉ đồng.

Tôi chưa hết choáng váng vì chứng kiến K. để cây cảnh “trị giá” 300 ngàn USD ở công viên, thì lại suýt ngất xỉu khi tận mắt vườn cây mà gã bảo nó "trị giá" những 50 tỉ đồng!

Mỗi đại gia thường ham thích một loại cây để thông qua cây thể hiện tính cách và tham vọng của mình. Người coi cây sanh làm vật gia bảo, người chỉ mê tùng la hán, người lại chỉ mê đa hoặc vân du…

Riêng K. “dở” thì mê tất. Cây gì cũng mê, dáng gì cũng thích. Trong bộ sưu tập của K. có ***** cả sanh, si, tùng, cối, toàn những cây mà theo anh ta thì đều thuộc loại đại cổ thụ, đắt nhất và quý nhất nước ta. Mỗi cây của anh ta là một khối tài sản khổng lồ, là một giá trị nghệ thuật mà đào xới cả nước cũng không kiếm đâu ra.

Được tôi cổ vũ, K. có thêm nhiều cảm hứng nên “tán phét” về thú chơi cây cảnh với tôi như một người lên đồng. Anh bảo, ở tự nhiên, những thân cây này khó có thể sống thọ đến vài trăm năm tuổi, nhưng nhờ sự chăm chút tâm huyết của những người yêu cây, sức sống của chúng trở nên bất tử.



Đặt làm trang chủMai VàngViệc làm onlineBạn đọc làm báoĐịa ốc OnlineVideo ClipThứ hai, 5/10/2009 | 11:18 GMT+7Có thể truy lãnh trợ cấp thai sản theo lương mới | Bạn biết gì về thuốc diệt tinh trùng? | Say rượu, ném bé gái từ trên cao xuống đường | Không xử lý kẻ đốt người vì là xã anh hùng? | Có nên tin tình ghép đôi? | Tăng lực cho Firefox | Tiền trường: phụ huynh có nghĩ cho trường thầy cô?
Chính trị - Xã hộiQuốc tếKinh tếPháp luậtCông đoànVăn hóa - Giải tríThể thaoGiáo dụcSức khỏeTình yêu - Tổ ấmKhám pháBạn đọc Câu chuyện hôm nayPhóng sự - Ký sựThế giới sống độngHậu trườngHồ sơ tư liệuĐầu tưChứng khoánĐời sống tiêu dùngHội nhập và phát triểnDu lịch và dịch vụNhịp sống công nghiệpQuyền và nghĩa vụTư vấn PLLĐNgười của công chúngVăn nghệ thế giớiSân khấu - Điện ảnhThời trangTruyện ngắnMai vàngXuân 2009Lịch phát sóng đài THThể thao trong nướcThể thao quốc tếOlympicSEA GamesHậu trường sân cỏTuyển sinhKhoa họcTủ thuốc nhà bạnGiới tínhBác sĩ gia đìnhChuyện gia đìnhNhỏ to tâm sựLàm đẹpMón ngonBạn đọc làm báoTừ thư bạn đọcCuộc sống nhân áiThời sự du lịchTrên đường khám pháChính trị xã hộiThứ hai, 19/01/2009 | 11:05GMT+7 Bí mật vườn cây… 50 tỉ đồng! Tôi chưa hết choáng váng vì chứng kiến K. để cây cảnh “trị giá” 5 tỉ ở công viên, thì lại suýt ngất xỉu khi tận mắt vườn cây trị giá những 50 tỉ đồng!Với nét mặt hết sức đăm chiêu, K. cuộn vôlăng đánh xe về hướng quận Cầu Giấy. Tôi chắc rằng gã đang phân vân nên hay không nên cho gã nhà báo là tôi biết đống tài sản cực lớn của gã.

Khi chiếc xe cà tàng chạy qua cầu Diễn, K. bắt tôi thề sống thề chết rằng không được tiết lộ địa chỉ "vườn kỳ hoa dị thảo" của gã, nếu muốn tận mắt chiêm ngưỡng.

Tiếp theo
 

trungduart

Administrator
Người “nghiện cây”

Theo lời K. kể, trước đây, anh ta là một cán bộ có địa vị ở thành phố Hà Nội, nhưng anh mê kinh doanh và chơi cây hơn là làm một vị "quan". Chính vì thế, anh ta bỏ cả sự nghiệp để đi buôn bất động sản và trở thành tỉ phú với tài sản hiện có lên đến cả trăm tỉ đồng. Trong giới chơi cây, K. được gọi là K “bất động sản”.

Cây sanh

Hầu hết giới chơi và buôn bán cây cảnh đều được gắn những biệt danh, thường liên quan đến nghề nghiệp của chính họ.

Chẳng hạn, ông Nguyễn Gia Thọ (Chủ tịch Câu lạc bộ Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội, Chủ hãng nhựa Song Long) được gọi là Thọ “nhựa”, ông Cường giám đốc một công ty chuyên buôn bán giống lúa ở Hải Dương được gọi là Cường "giống", rồi thì Phiến "cá" (chủ quán cá), Minh "nhựa", Sử “Trường Sơn”, Huân "ngân hàng", Cường "họa sĩ", Tuấn "xây dựng", Thắng "Đội Cấn", Tuấn "taxi", Cường "Thạch Bàn"…

Cách đây 10 năm, trong một lần đi xem triển lãm cây cảnh, K. đã chết mê chết mệt khi tận mắt những cây cảnh sống kiên cường mấy trăm năm chỉ trong một cái chậu có chút đất đá.

Từ bấy, K. cũng tập tành chơi cây. Hễ nghe ở đâu có cây đẹp, anh ta lại bỏ bê công việc, đến tận nơi chỉ mong được chiêm ngưỡng.

Theo lời K., hễ cứ nhìn thấy cây nào đẹp là anh không thể kiềm chế được. Cứ thế, anh ta xẻ hết đất cát, nhà cửa đem bán để lấy tiền mua cây, thậm chí, có lần đổi luôn mảnh đất vác cây về ngắm.

Càng chơi cây, nghiên cứu nhiều tài liệu về cây cảnh K. càng mê cây như điếu đổ. Anh ta bảo, dùng từ "mê cây" chưa ***** độ nặng mà phải dùng từ "nghiện cây" mới chuyển tải hết lạc thú của nỗi đam mê.

K. kể rằng, cả gia đình anh đều phản đối cái thú dở hơi của anh. Đất đai đem bán, tiền bạc dốc hết để tha cây cối về để chật nhà. Rồi đất cát bẩn thỉu, rồi ruồi muỗi kéo đến đầy nhà, rồi mê cây quên cả vợ...

Anh ta cũng tự phong cho mình cái tên K. “dở”, bên cạnh cái tên K. “bất động sản”, để đánh giá về mình. Anh ta luôn khoe với mọi người rằng anh ta chỉ xẻ đất bán lấy tiền mua cây, chứ không bao giờ bán cây lấy tiền mua đất như cái cách mà thiên hạ vẫn làm.

Tôi ngẫm cái biệt danh K. “dở” mà anh ta tự đặt cho mình không chừng lại là phương pháp PR vô cùng hiệu quả. Những đại gia thừa tiền song thiếu óc thẩm mỹ nghe K. phân tích cái biệt danh ấy, cũng sẽ bị cuốn vào niềm đam mê của K., để rồi cứ thế mà “cạy cục cầu xin” K. bán cho một thân cây với cái giá tận… trời xanh...

Vườn… “kỳ hoa dị thảo”

Chiếc xe lách vào một con ngõ nhỏ, xuyên qua một bãi đất trống, ra tận cánh đồng, rồi đỗ trước một chiếc cổng sắt lớn, nặng nề.

Sau khi bấm chuông, một người đàn ông cao lêu nghêu ra mở cổng. 4 con chó to như con bê cũng xộc ra rất dữ dằn.

Cổng sắt mở ra, K. đường hoàng bước vào, ưỡn ngực nói với tôi giọng vô cùng từ hào: “Chú biết không? Bao nhiêu cây cảnh đẹp nhất, đắt nhất nước ta đều dồn tụ về đây cả!”.

Quả thực, tôi cũng choáng ngợp trước một vườn cây rộng tới 2.000 mét vuông giáp cánh đồng này.

K. tuyên bố với tôi rằng, cả nước ta có chừng 50 cây cảnh trị giá bạc tỉ trở lên, nằm trong tay khoảng 20 đại gia. Mỗi đại gia chỉ cần sở hữu một cây đã là mãn nguyện khi nhắm mắt rồi, đằng này, K. nắm trong tay những 25 cây cảnh “siêu giá trị”.

Theo K., những cây cảnh đắt nhất, đẹp nhất mà K. yêu thích nhất đều nằm cả trong khu vườn này. Tổng tài sản mà K. đã bỏ ra để mua những “kỳ cây” này lên đến… 50 tỉ đồng.

Tôi chưa hết choáng váng vì chứng kiến K. để cây cảnh “trị giá” 300 ngàn USD ở công viên, thì lại suýt ngất xỉu khi tận mắt vườn cây mà gã bảo nó "trị giá" những 50 tỉ đồng!

Mỗi đại gia thường ham thích một loại cây để thông qua cây thể hiện tính cách và tham vọng của mình. Người coi cây sanh làm vật gia bảo, người chỉ mê tùng la hán, người lại chỉ mê đa hoặc vân du…

Riêng K. “dở” thì mê tất. Cây gì cũng mê, dáng gì cũng thích. Trong bộ sưu tập của K. có ***** cả sanh, si, tùng, cối, toàn những cây mà theo anh ta thì đều thuộc loại đại cổ thụ, đắt nhất và quý nhất nước ta. Mỗi cây của anh ta là một khối tài sản khổng lồ, là một giá trị nghệ thuật mà đào xới cả nước cũng không kiếm đâu ra.

Được tôi cổ vũ, K. có thêm nhiều cảm hứng nên “tán phét” về thú chơi cây cảnh với tôi như một người lên đồng. Anh bảo, ở tự nhiên, những thân cây này khó có thể sống thọ đến vài trăm năm tuổi, nhưng nhờ sự chăm chút tâm huyết của những người yêu cây, sức sống của chúng trở nên bất tử.

K. kéo tôi ra giữa khu vườn chiêm ngưỡng một cây mà anh ta gọi là “đại cổ sanh”.

Cây sanh có chiều cao 3m, gốc đường kính 1m, được đặt trong một chiếc chậu đá trắng nguyên khối nặng gần 5 tấn mà anh ta cẩu từ tận Thanh Hóa ra.

Cây sanh này có ba thân, mang biểu tượng "tình huynh đệ". Cái quý nhất là những chiếc rễ vằn vện từ ba thân mọc đan xen vào nhau, bắc kèo bắc cột tạo ra biểu tượng: Năm tháng thời gian, huynh đệ bên nhau ngày càng quấn quýt, bền chặt muôn đời.

Theo K., đây chính là khát vọng của người chơi cây, muốn gửi gắm câu chuyện về tình huynh đệ qua tác phẩm kỳ diệu này.

K. kể rằng, 5 tháng trước, một đại gia Nam Định đi Lexus LS 460, chở theo một bình rượu ngâm 8 vó hổ vào thăm khu vườn cây cảnh của anh ta.

Sau khi đi khắp vườn cây, đại gia này đã đứng lại rất lâu trước cây sanh, rồi tự dưng ôm mặt khóc.

K. thấy lạ tiến đến hỏi, thì ông này bảo rằng, trông toàn bộ “đại cổ sanh” thấy nó mang vẻ đẹp sừng sững của võ tướng Quan Vân Trường, với những cánh tay đang múa như gió cuốn, mây vờn.

Còn lại gần, thì thấy rõ cảnh tượng ba anh em Quan Vân Trường, Lưu Bị, Trương Phi đang hướng mặt lên cành đào thề nguyện làm anh em kết nghĩa, sống chết có nhau.

Ông ta là người mê truyện Tam Quốc hơn tất cả những gì trên đời, mà trong gia đình thì anh em xích mích, thù hằn nhau, nên khi nhìn thấy biểu tượng huynh đệ này thì xúc động bật khóc.

Sau khi uống mấy chén rượu, vị khách kia đòi đổi cả chiếc Lexus LS 460 trị giá khoảng 4 tỉ đồng và bình rượu hổ lấy cây sanh của K. Ông ta cũng kể với K. rằng, ông đã đổi chiếc xe Ford Escape cho một nghệ nhân để lấy bình rượu hổ này.



Tính ra, người đàn ông lạ kia đã định giá “đại cổ sanh” của K. với giá 4,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, K. chỉ lắc đầu từ chối.

K. kể rằng, việc mua được cây sanh đại thụ này là một kỳ tích. Anh phải tốn công sức suốt mấy năm trời để tạo mối thân quen như người nhà họ mới bán cho.

K. mua được nó tại Huế với giá 400 triệu đồng vào năm 2003. Hồi đó, anh phải bán một ngôi nhà lớn ở Mỹ Đình mới chồng ***** tiền để rước "cụ" sanh về. Chính vì thế, theo K., nếu bán cây sanh với giá 5 tỉ đồng thì anh không lãi tí nào, bởi mảnh đất anh bán ở Mỹ Đình để mua cây sanh này giờ cũng có giá 5-6 tỉ đồng rồi.

Giờ đây, theo K. “đại cổ sanh” này là niềm mơ ước của tất cả các đại gia mê kiểng cổ. Có đại gia đã bạo tay phát giá đến 400 ngàn USD, nhưng K. chỉ lắc đầu.

K. “dở" thú nhận với tôi: “Nói thật với chú, giá trị thực của nó cũng chỉ độ 5 đến 7 tỉ đồng, song dù có cao hơn thế anh cũng không bán. Đây là cây chủ lực của anh để giành huy chương vàng trong cuộc thi 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tham vọng của anh là đem hết các loại huy chương về khu vườn này. Khi đã treo huy chương vàng vào cành của nó, trị giá của mỗi cây lúc đó phải tính bằng triệu đô chú ạ!”.

Những chuyện K. kể về cây sanh và cả vườn cây 50 tỉ đồng của anh ta không biết thật đến mức nào. Nhưng nếu anh ta bày 50 tỉ đồng ra giữa cánh đồng, mà tường rào không có, chỉ có 4 con chó và một người đàn ông chuyên làm nhiệm vụ tưới cây, mở cổng, cao lêu nghêu, gầy lòng khòng, không biết có bảo vệ nổi… núi tiền này không?

Theo VTC
 

hoclamvuon

Thành viên
tiền tỉ nghe sao nhỏ quá các bác! nhưng cũng đúng thôi vì ngàn vàng không mua nổi sở thích mà!
 

huynq.gl

Thành viên
Đúng là sở thích của con người là vô cùng, tiền bạc cũng không thể đánh giá hết được. Nếu mình là người có điều kiện thì mình cũng sẽ làm như thế. Thực tế thì nhiều người khi đứng trước một cây cảnh đẹp cũng chẳng biết nói gì hơn là nó đẹp, nhưng qúy, giá trị chỗ nào thì không biết. Chỉ đến khi nghe chủ nhân nói, định giá thì mới thấy được giá trị mà xít xoa.
 

vuongcc

Thành viên
Đây là chuyện lạ có thật.

"Bán khiên cung kiếm bằng thiên tuý
Nhật trạo giang sơn tận địa duy"

:eek::eek::eek:
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Đây là cây chủ lực của anh để giành huy chương vàng trong cuộc thi 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tham vọng của anh là đem hết các loại huy chương về khu vườn này. Khi đã treo huy chương vàng vào cành của nó, trị giá của mỗi cây lúc đó phải tính bằng triệu đô chú ạ!
Đợt này BGK 1000 năm Thăng Long sẽ......vô......cùng..... khổ.
 

Ngoc_Quang

Thành viên
Xin lỗi các bác em xin trích một đoạn trong bài viết :Cây cảnh 5 triệu đô… không bán (!?) của Phạm Ngọc Dương _VTC .

GIỚI THIỆU CÂY


Cây cảnh 5 triệu đô… không bán (!?)
Đem chuyện những cây cảnh trị giá triệu đô đến Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, tôi được nhiều người giới thiệu đến gặp ông Lê Văn Đình, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, Cơ quan của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, bởi ông Đình là người rất hiểu giá trị thực của cây cảnh trên thị trường thế giới và trong nước.

Khi đề cập đến chuyện này, ông Đình cứ ôm bụng cười và ông khẳng định đó toàn là chuyện tào lao, tiếu lâm.

Ông Đình kể rằng, trong một hội thảo quốc tế về sinh vật cảnh diễn ra tại Hà Nội mới đây, ông đã cho các chuyên gia cây cảnh của Nhật Bản, trong đó có tiến sỹ chuyên ngành sinh vật cảnh Kimura và giáo sư Lương Duyệt Nghị, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về sinh vật cảnh, xem hàng loạt ảnh những cây cảnh được “định giá” tiền tỉ, triệu đô ở Việt Nam.

Các nhà nghiên cứu ở xứ sở phát triển hàng đầu thế giới về sinh vật cảnh đã choáng váng khi biết giá trị của những cây cảnh nghệ thuật của các đại gia ở Việt Nam. Theo họ, nếu đem những cây cảnh bạc tỉ, triệu đô ở Việt Nam ra thị trường thế giới, chúng chỉ dừng lại ở con số một vài ngàn USD.

Thôi thì cứ mặc kệ cho các đại gia cây cảnh sống với ước vọng triệu đô của mình. Chỉ tội cho không ít đại gia, tiền thì nhiều, nhưng vốn hiểu biết về cây thì ít, nên đã bị khối kẻ dắt mũi, phải móc túi chi ra tiền tỉ để mua về những cây… đa làng (từ của ông Lê Văn Đình).

các bác cho nhận xét và bình luận nha . Nhưng mang tinh hài hoà và vui vẻ .
 
Top