Trungdunggialai
Moderator
Sáng 18/12/2011 mình và LHA đi GIALAI thật sớm để có dịp hàn huyên cùng AE trước giờ off. Cái lạnh ban mai những tháng cuối năm tuy không đến nổi “cắt da” nhưng cũng đủ làm tê buốt cả người .Hai AE chạy chầm chậm cho đở rét. Thế nhưng gần đến phố lại bị mấy anh CSGT chận lại và phán 1 câu nghe còn lạnh hơn cả cái rét mà mình chịu đựng-“Anh đã chạy quá tốc độ cho phép.”Giàng ơi!’ trời lạnh, người già, đường vào phố tấp nập’ thế mà bảo AE chúng tui chạy nhanh …oan hơn Thị KÍNH mất…!!!!
Sau một lúc thương thảo LHA lục ví đưa cho mấy ảnh 200.000đ (tiền của nông dân tuy lbằng “pô-li-me” nhưng có lổ xỏ) nên nhìn LHA đưa tiền mà lòng mình sao sao ấy...Thế là ngân sách của "nhà vợ" cấp đã chi ngoài dự toán n/s đi off rồi .cả 2 quyết định khỏi ăn sáng để dành 'n/sách' cho lượt về, và phí off...Bụng lép xẹp ngồi dự ôff mãi đến hơn 11.32h mới đi ăn trưa .Anh An mới "vít cần" 2 lượt mà "da đã đổi màu ,sáng bừng sức sống", ngồi kế bên mình cứ nhắc coi chừng đường về gặp mấy ảnh cho "thổi bong bóng"và phải chi thêm đôi trăm nữa là cả 2 dắt xe chạy bộ về đấy.
thói đời thường"phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí" về đến nhà anh LHA gửi xe thì chủ nhà khóa cửa đi vắng ,đợi mãi đến 32' chủ nhà mới về và lấy được xe...cái xe của LHA lại xài loại đèn "dầu mù u" nên ánh đèn le lói thế cũng đủ đưa anh về đến nhà lúc 9.33h (sau cả bác NGUYEN THOQN VỀ ĐẾN QUI NHƠN lúc 20.30h).
Để tránh việc về sớm gặp CSGT nên cả 2 nhất trí đi thăm mất AEtv ở phố... rồi chút rượu ,chút bia thêm chút.........Mình đang lo vì vất vả trong việc đi về anh có đủ thời gian xóa "bớt" những chứng cứ "tội lổi" không???????? mặc dù mình đã "truyền đạt nhiều chiêu cho An như :cố gắng giử cái khăn lạnh về nhà ,nếu xịt thêm tí nước hoa của 'ẻm' đang xài nữa thì tuyệt...còn ngân sách thì cứ giải trình "đúng người thật,việc thật " như vậy mới mong những chuyến "xuất dương" sau ít có trở ngại...
Sau một lúc thương thảo LHA lục ví đưa cho mấy ảnh 200.000đ (tiền của nông dân tuy lbằng “pô-li-me” nhưng có lổ xỏ) nên nhìn LHA đưa tiền mà lòng mình sao sao ấy...Thế là ngân sách của "nhà vợ" cấp đã chi ngoài dự toán n/s đi off rồi .cả 2 quyết định khỏi ăn sáng để dành 'n/sách' cho lượt về, và phí off...Bụng lép xẹp ngồi dự ôff mãi đến hơn 11.32h mới đi ăn trưa .Anh An mới "vít cần" 2 lượt mà "da đã đổi màu ,sáng bừng sức sống", ngồi kế bên mình cứ nhắc coi chừng đường về gặp mấy ảnh cho "thổi bong bóng"và phải chi thêm đôi trăm nữa là cả 2 dắt xe chạy bộ về đấy.
thói đời thường"phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí" về đến nhà anh LHA gửi xe thì chủ nhà khóa cửa đi vắng ,đợi mãi đến 32' chủ nhà mới về và lấy được xe...cái xe của LHA lại xài loại đèn "dầu mù u" nên ánh đèn le lói thế cũng đủ đưa anh về đến nhà lúc 9.33h (sau cả bác NGUYEN THOQN VỀ ĐẾN QUI NHƠN lúc 20.30h).
Để tránh việc về sớm gặp CSGT nên cả 2 nhất trí đi thăm mất AEtv ở phố... rồi chút rượu ,chút bia thêm chút.........Mình đang lo vì vất vả trong việc đi về anh có đủ thời gian xóa "bớt" những chứng cứ "tội lổi" không???????? mặc dù mình đã "truyền đạt nhiều chiêu cho An như :cố gắng giử cái khăn lạnh về nhà ,nếu xịt thêm tí nước hoa của 'ẻm' đang xài nữa thì tuyệt...còn ngân sách thì cứ giải trình "đúng người thật,việc thật " như vậy mới mong những chuyến "xuất dương" sau ít có trở ngại...