Bâng khuâng một nỗi buồn xa ….

nguyenchihiep

Thành viên


Nguyệt oán thi

Lầu nguyệt đêm này lạc giấc mơ
Xa xôi tinh tú đã lu mờ
Trông về quá khứ âm thầm đợi
Cuốn mãi thời gian lặng lẽ chờ
Mộng rũ mây xao tình quyến luyến
Cảnh khuya khói quyện nỗi ơ hờ
Giai nhân ngày trước không còn nữa
Lữ khách nghe hồn loạn tiếng thơ

Đông Hòa NCH
16.6.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên



Nguyệt oán thi
(nhị thủ)

Lầu nguyệt đêm này lạc giấc mơ
Xa xôi tinh tú đã lu mờ
Trông về quá khứ âm thầm đợi
Cuốn mãi thời gian lặng lẽ chờ
Mộng rũ mây xao tình quyến luyến
Cảnh khuya khói quyện nỗi ơ hờ
Giai nhân ngày trước không còn nữa
Lữ khách nghe hồn loạn tiếng thơ

Trở lại bến thuyền nhớ tuổi thơ
Nhấp nhô dưới bến sợi dây hờ
Nương dòng con sóng còn chưa thức
Lượn sóng trăng khuya biết có chờ
Hơi lạnh ngấm đầy trên tóc bạc
Nước xanh rũ rượi khuất sương mờ
Tôi nghe tâm trí sầu không dứt
Hình bóng tình nương hiện giữa mơ

Đông Hòa NCH
16.6.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên
Vẫn còn một giấc mơ xưa ...

Đ
êm mùa hè lặng lẽ đến .... khách phương xa bước từng bước trên con đường năm xưa , trời đã mưa .... những chiếc bong bóng loang lỗ chảy từng dòng ... cũng nơi này năm xưa tình yêu đến ... rồi lại ra đi , để lại trong lòng người niềm tiếc thương vô hạn . Bầu trời u ám, phía trên kia ẩn nấp một vầng khuyết như đánh dấu mốc thời gian ... như gửi về những lời hoài niệm ... giọt lệ rơi hòa lẫn vào mưa .... tất cả như đang khóc thương cho kỷ niệm .... tự hỏi rằng :


"Tháng năm nào ta lại thấy nhau "

]


Phố mơ
(thuận nghịch độc)

Người vắng cảnh khuya phố vẩn vơ
Gió mưa trời tối bóng ai chờ
Vời xa ảnh nguyệt đêm lưu luyến
Đọng ứ tâm lòng tiếng thẩn thơ
Đời lỡ bến duyên hồn mệt mỏi
Mộng tan tình ái lệ hoen mờ
Vơi đầy nỗi nhớ mùa thu tới
Người vắng cảnh khuya phố gửi mơ

.....

Bất giác thở dài ...nỗi cô đơn hầu như chưa thể dứt ....cuối đường xa le lói sáng... tiếng xe phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm ... bàn chân rướm tới ... phía bên kia con thuyền tình ái chưa trở lại ....người vẫn chờ dù có thể đến trăm năm

" Giấc mơ ơi ... có hay chăng hồn ta bạc trắng ...."


Lại nhớ chuyện xưa

Mấy chục năm rồi chẳng thấy nhau
Hạ về sâu lắng với niềm đau
Trái tim vẫn mãi còn đau đớn
Tâm trí hình như chẳng dứt sầu
Ủ rũ tiếng ve khuya vắng vẻ
Mênh mang đường phố bóng đen ngầu
Bước chân trở lại đêm mưa lạnh
Bỗng nhớ áo em vạt ướt nhàu

Đông Hòa NCH
26.5.2011

 

nguyenchihiep

Thành viên
Nhớ người năm trước

Đêm nay tôi bước qua miền nhớ
Mượn về chiếc áo chấm hoa xanh
Mùa thu năm trước em thường mặc
Trong buổi đi tìm ngắm bức tranh

Nỗi nhớ cứ theo hoài năm tháng
Một nét xuân vương vấn cõi lòng
Một nét duyên thầm tôi đã nhận
Và nghe tâm trí bỗng say cuồng

Se lạnh đêm nay mưa ướt át
Lầu khuya trúc liễu đến tìm thăm
Đây chiếc ghế công viên ngày trước
Em ngồi chụp ảnh với người thân

Vẫn đám cỏ xanh mào áo ấy
Đẫm hơi sương nhạt bóng đèn đêm
Tôi nghe thương nhớ dài vô tận
Nhớ áo thiên thanh điểm hạt huyền

Đông Hòa NCH
29.5.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên
Đêm nay trời lại đổ mưa .... tôi đứng bên hiên quán cà phê năm trước nhìn về phía công viên ... đèn đường mờ tỏ loang loáng ướt . Từng chút một nỗi buồn tìm đến ... tôi lại nhớ áo em với những chấm hoa xanh .... trong lòng nghe vương vấn ... có phải tôi cố tìm cho mình một giấc mơ đẹp và luôn thấy em rất đẹp đứng bên mùa thu ... trên sương cỏ ... gửi một nỗi sầu trên hoa lá ....



"Đêm này ai biết nỗi lòng tôi .....!"

Nhớ người năm trước

Đêm nay tôi bước qua miền nhớ
Mượn về chiếc áo chấm hoa xanh
Mùa thu năm trước em thường mặc
Trong buổi đi tìm ngắm bức tranh

Nỗi nhớ cứ theo hoài năm tháng
Một nét xuân vương vấn cõi lòng
Một nét duyên thầm tôi đã nhận
Và nghe tâm trí bỗng say cuồng

Se lạnh đêm nay mưa ướt át
Lầu khuya trúc liễu đến tìm thăm
Đây chiếc ghế công viên ngày trước
Em ngồi chụp ảnh với người thân

Vẫn đám cỏ xanh mào áo ấy
Đẫm hơi sương nhạt bóng đèn đêm
Tôi nghe thương nhớ dài vô tận
Nhớ áo thiên thanh điểm hạt huyền

Đông Hòa NCH
29.5.2011


 

nguyenchihiep

Thành viên


Tìm dáng người xưa

Thuyền trôi lặng lẽ cuối sông dài
Nơi này trở lại để tìm ai
Vấn vương tâm trí sầu duyên ái
Lưu luyến trái tim xót dáng hài
Đỉnh khuyết nửa đêm mờ nguyệt ảnh
Canh tàn mộng rũ nặng xương vai
Tình ơi , xa quá miền hư tưởng
Thăm thẳm lòng tôi nhớ tóc mai

Đông Hòa NCH

07.6.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên


Mùa xuân tình yêu


Buổi sớm khi sương mai thức dậy

Tôi về mượn chút nắng vàng sân
Thấy hoa mới biết xuân vừa đến
E thẹn bến tình tiếng nhạc ngân

Lại thấy em như tiên giáng trần

Mảnh mai dáng ngọc một tấm thân
Đứng bên hồ sen thơm bát ngát
Thả nhẹ nụ cười để chúc xuân

Rụng vỡ trái tim người lữ khách

Phút giây tìm thấy mối duyên thầm
Tiếng hỏi tiếng chào tan trong gió
Thấm cả tâm hồn mật ngọt thêm

Buổi sớm tình yêu như thế đấy

Chẳng thể ngờ có phải không em ?
Chẳng biết vì đâu mình gặp gỡ
Để mãi một đời chẳng thể quên ...

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

29.01.2012


==================================


Nguyệt oán thi
(lục thủ)

Lầu nguyệt đêm này lạc giấc mơ
Xa xôi tinh tú đã lu mờ
Trông về quá khứ âm thầm đợi
Cuốn mãi thời gian lặng lẽ chờ
Mộng rũ mây xao tình quyến luyến
Cảnh khuya khói quyện nỗi ơ hờ
Giai nhân ngày trước không còn nữa
Lữ khách nghe hồn loạn tiếng thơ

Trở lại bến thuyền nhớ tuổi thơ
Nhấp nhô dưới bến sợi dây hờ
Nương dòng con sóng còn chưa thức
Lượn sóng trăng khuya biết có chờ
Hơi lạnh ngấm đầy trên tóc bạc
Nước xanh rũ rượi khuất sương mờ
Tôi nghe tâm trí sầu không dứt
Hình bóng tình nương hiện giữa mơ

Tỉnh giấc chiêm bao thoáng tiếc mơ
Bình minh trở lại dốc sương mờ
Phố buồn vắng lặng quên người đợi
Nỗi nhớ xa xôi mỏi mắt chờ
Nơi cũ dáng xưa miền ảo ảnh
Chốn đây đò muộn ánh trăng hờ
Khách ngồi đọc mãi dòng lưu niệm
Lệ đắng rơi đầy ướt lá thơ

Rung tay xếp lại mấy chồng thơ
Đắm mãi trong tim giấc mộng hờ
Lầu nguyệt trăng khuya chưa đến lại
Cố nhân tình cũ vẫn mong chờ
Hai mươi năm lẻ đời xa quá
Một thuở tình ly cõi biệt mờ
Ấm ức ngồi bên khung cửa sổ
Nghe lòng vương vấn nỗi hoài mơ

Rồi mang kỷ niệm tháng ngày mơ
Mượn chút sương khuya khói nhạt mờ
Níu một niềm thương đêm hạ biệt
Mượn đời nỗi nhớ bến sông chờ
Trăm năm sầu muộn duyên tan vỡ
Một tối buồn vui giấc ngủ hờ
Có nén trái tim nhưng chẳng thể
Nỗi lòng đau xót mối tình thơ

Đêm mưa lại thấy nón bài thơ
Phố Huế mình ênh thả bước hờ
Bến Ngự ngự thuyền còn ai đợi
Sông Hương hương hạ vẫn tôi chờ
Cố tìm một chút duyên tình cũ
Để giữ nhiều thêm giấc mộng chờ
Đêm trắng mái đầu tôi cũng trắng
Tháng ngày mòn mỏi biển sầu mơ

Đông Hòa NCH
16.6.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên
***

Một tối anh không còn trở dậy
Giấc mơ nào gửi bến thiên thu
Em không còn thấy môi bậc khóc
Giọt lệ sầu bi chảy tận đâu .....

***

Thế nhân gửi lại mối tình câm
Đau đớn hồn tôi giấc mộng vàng
Mai em về với người phương ấy
Có biết người xưa nỗi nhớ thầm

***

Chợt thấy nắng tràn qua cửa sổ
Bật người có nén lại cơn đau
Nhìn sâu tận cuối trời xa biệt
Hình dáng em như tự thuở nào

***

Đôi mắt em gửi sầu vô tận
Tôi nhìn đắm mãi với thời gian
Thâm tâm giữ lại hương sắc ấy
Đễ mỗi đêm sang mộng thấy nàng

***

Bởi vì em mang về hương thắm
Nở trong vườn địa đàng xuân qua
Mà anh như là cánh bướm lạ
Một lần lạc lối giữa ngàn hoa

***

Cũng muốn tìm em phương trời xa
Để thấy tình yêu thêm mặn mà
Để nghe tiếng nói từ vạn dặm
Một thoáng như tràn ngập hồn ta

***

Rồi chiều qua cánh chim mỏi mệt
Đậu giữa một vùng tối hoang vu
Ngước nhìn thấy em trong hạnh phúc
Trái tim ngấm thêm một lần đau

***

Anh về thăm ngục tối trăm năm
Thấy em đang ngồi khóc thương chồng
Lệ rơi chất đầy từ năm tháng
Cõi lòng thêm một lần héo hon

***

Khóc nữa em để quên dáng người
Cõi đời này mình xa nhau thôi
Chuyện tình yêu như ngàn lá úa
Thu xa rồi xót xa hồn tôi

***
 

nguyenchihiep

Thành viên


Ngắm cảnh trăng khuya

(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Đài nguyệt bóng khuya cảnh cảnh hoang
Thẳm xa trời vắng tối buông màn
Say mùa gió bấc khô ngày muộn
Dạo bước đêm sương ẩn hạ tàn
Mài miệt cõi mơ hồn nhớ vọng
Đắm mê tâm mộng biển sầu loang
Tay cầm chén rượu men cay đắng
Lay lắt giọng buồn nhạc khẽ vang

Ngược:

Vang khẽ nhạc buồn giọng lắt lay
Đắng cay men rượu chén cầm tay
Loang sầu biển mộng tâm mê đắm
Vọng nhớ hồn mơ cõi miệt mài
Tàn hạ ẩn sương đêm bước dạo
Muộn ngày khô bấc gió mùa say
Màn buông tối vắng trời xa thẳm
Hoang cảnh cảnh khuya bóng miệt mài

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.02.2012
 

nguyenchihiep

Thành viên


Chờ người giữa bến khuya
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Người vắng cảnh khuya gió ngẩn ngơ
Đợi chờ tình cũ thuở ngây thơ
Hơi mờ bến ảo trăng về bến
Lệ đẫm mơ xa biển vọng mơ
Đời mãi xót đau hồn phách lạc
Mộng hoài thương nhớ nỗi lòng vơ
Rơi buồn tuyết phủ sương đầy lạnh
Người vắng cảnh khuya gió phật phờ

Ngược:

Phờ phật gió khuya cảnh vắng người
Lạnh đầy trời phủ tuyết buồn rơi
Vơ lòng nỗi nhớ thương hoài mộng
Lạc phách hồn đau xót mãi đời
Mơ gửi biển xa mơ đẫm lệ
Bến về trăng ảo bến mờ hơi
Thơ ngây thuở cũ tình chờ đợi
Ngơ ngẩn gió khuya cảnh vắng người

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.02.2012

 

nguyenchihiep

Thành viên
Mơ Xuân
(thuận nghịch độc)

Mơ lại dáng em tóc lượt là
Đến về xuân mới cảnh chờ qua
Bờ giăng pháo nổ rung đầu ngõ
Chữ họa thầy ghi tạc trước nhà
Lơ tím ửng pha hương huệ cúc
Rực vàng thêm đẹp sắc mai hoa
Mờ sương bớt lạnh ngày đông muộn
Mơ lại dáng em bước điệu đà

Đông Hòa NCH ( Vĩnh Lưu )
23.01.2013

 

hocchoimai

Thành viên
Mơ Xuân
(thuận nghịch độc)

Mơ lại dáng em tóc lượt là
Đến về xuân mới cảnh chờ qua
Bờ giăng pháo nổ rung đầu ngõ
Chữ họa thầy ghi tạc trước nhà
Lơ tím ửng pha hương huệ cúc
Rực vàng thêm đẹp sắc mai hoa
Mờ sương bớt lạnh ngày đông muộn
Mơ lại dáng em bước điệu đà

Đông Hòa NCH ( Vĩnh Lưu )
23.01.2013

Sáng rực hồn Xuân nắng điệu đà
Không gian én lượn ngát hương hoa
Bướm vàng chao cánh tươi màu lá
Sừng sững góc sân cội Mai già
Thấp thoáng trông nghiêng từng khe đá
Tươi tắn ngọn non cỏ mượt mà
Lâng lâng ký ức hình như đã
Gặp gỡ đâu đây giữa san hà.
( Chúc khỏe đầu năm bạn Đông Hòa)./.:-h
 

nguyenchihiep

Thành viên
Đợi ai chiều hạ cũ
( thuận nghịch độc)

Ai đợi bến xưa cảnh hạ chiều
Biệt ly tình mãi nhớ người yêu
Hoài hương dấu mộng hồn say đắm
Lạc giấc mơ em bóng diễm kiều
Lay lắt nỗi buồn tim họa dáng
Xuyến xao lời oán khúc ngân tiêu
Ngày xa tháng muộn sầu cô khách
Ai đợi bến xưa cảnh hạ chiều

Đông Hòa NCH ( Vĩnh Lưu )

18.03.2013
 

nguyenchihiep

Thành viên
Về Huế đêm đông
( thuận nghịch độc )

Đông về phố lại thả chân vơ
Vội ngắm mùa theo bước ngật ngờ
Bồng trắng nửa khuya trăng nhẹ rũ
Tối mờ sương lạnh gió thầm quơ
Sông qua bến vắng đêm mưa phố
Giấc lạc hồn vương giọng Huế thơ
Nồng ấm thuở xưa tình vọng nhớ
Đông về cảnh muộn phút hoài mơ

Nguyễn Chí Hiệp
26.05.2013
 

hoanghon241

Thành viên tích cực
Về Huế đêm đông
( thuận nghịch độc )

Đông về phố lại thả chân vơ
Vội ngắm mùa theo bước ngật ngờ
Bồng trắng nửa khuya trăng nhẹ rũ
Tối mờ sương lạnh gió thầm quơ
Sông qua bến vắng đêm mưa phố
Giấc lạc hồn vương giọng Huế thơ
Nồng ấm thuở xưa tình vọng nhớ
Đông về cảnh muộn phút hoài mơ

Nguyễn Chí Hiệp
26.05.2013
đoc ngược lại còn hay hơn đọc thuận
 

nguyenchihiep

Thành viên
Thăm Huế Chiều Thu
(thuận nghịch)

Đã thấy dáng mùa thu trôi qua cửa sổ , tôi ngồi trên chuyến xe chiều về lại xứ Huế …. Một thoáng mơ … hình như thấy em cười thật tươi cạnh bờ sông năm cũ ….Em ơi , cõi mơ này tôi vẫn giữ lại được dáng hình em qua mấy mươi năm dài đăng đẵng với một cuộc sống biến động . Cõi lòng tôi bay theo từng chiếc lá vàng héo úa …… Những ngọn bấc khô thổi vào mang hơi lạnh đến tê người , có ai hay nỗi nhớ vẫn còn đây …

Nhớ xưa thăm Huế chiều thu
Đường về lá úa rơi mù mịt xa …



Chuyến xe đã ngừng lại dốc cầu , phía bên kia sáu vài mười hai nhịp chẵn … Có phải chăng mỗi nhịp cầu ấy giữ giùm tôi những khoảnh khắc của ngày xưa … Hoài niệm tháng ngày ấy đã hóa trắng cõi lòng tôi ….

Vàng úa cảnh thu lá chậm rơi
Huế thăm chiều cũ lối xa rồi
Ngang đò bến đợi ngày trông muộn
Nhẹ bước đường về gió thoảng vơi
Làng trước đến nơi xưa vọng nhớ
Sớm ngày mong bạn đón vui cười
Đan chân thả lại qua thềm dốc
Vàng úa lá thu cảnh đổi dời

Tôi vẫn chờ em trong miền vô định thức … ngày sẽ qua đi giấc mơ tồn tại , phía bên kia nẻo về tương lại em vẫn chờ tôi đến … và tôi lại được nhìn nụ cười của em thêm một lần nữa

Dời đổi cảnh thu lá úa vàng
Dốc thềm qua lại thả chân đan
Cười vui đón bạn mong ngày sớm
Nhớ vọng xưa nơi đến trước làng
Vơi thoảng gió về đường bước nhẹ
Muộn ngày trông đợi bến đò ngang
Rồi xa lối cũ chiều thăm Huế
Rơi chậm lá thu cảnh úa vàng

Ngược bến đò khuya giấc mơ xưa say theo gió bạt ngàn , trong lòng thoáng mơ về dòng suối êm đềm chảy giữa mùa thu … mùa thu ngày xưa cũ

Ta chờ em đến bờ suối vắng
Xanh xanh mặt nước vẫn bình yên
Buồn ơi , rơi nhé …về dĩ vãng
Vơi bớt lòng nhau một nỗi niềm



Vĩnh Lưu ( Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp )
23.9.2012




 

nguyenchihiep

Thành viên
Sáng soi ngã Phật
(thuận nghịch độc

Huyền diệu cảnh chùa ẩn nhẹ hương
Nguyện kinh thiên tịnh cõi hồn thương
Nguyên thần sáng trí khai nguyên đạo
Nhược thể yên lòng gửi vạn phương
Thiền tự bến đời vun tạo lối
Tục trần duyên hóa mở soi đường
Chuyên lời niệm tụng tâm hồi hướng
Huyền diệu cảnh chùa bóng nhẹ vương

Nguyễn Chí Hiệp
27.6.2013
 
Top