Bâng khuâng một nỗi buồn xa ….

nguyenchihiep

Thành viên
Đêm nay tôi vẫn chờ em , trước mặt những hạt mưa vẫn rơi rĩ rã … dòng suy nghĩ miên man lại thấy em trong màu áo tím đứng nhìn tôi với một nụ cười xa vắng . Tự hỏi lòng mình vì sao mình không thể quên em … vì sao đời này phải xa em mãi mãi … không tiếng gọi cùng ,…không lời an ủi , phút giây chịu đựng vừa như hóa thành một hoài niệm khó quên …




Chờ em đêm nay



Đêm giá lạnh chờ em tôi thức
Mượn sương sao dỗ giấc mơ tình
Thuyền trôi xa bến đời khắc khoải
Lệ nào rơi ước cả không trung

Mưa ướt áo , sóng chao dồn dập

Mái chèo đơn chìm ngập giữa dòng
Hun hút màn đen pha ánh chớp
Lạc loài một cảnh tối mênh mông

Ngước mặt ngắm trời mây bất tận

Thấp thoáng thời gian mấy mươi năm
Áo xưa vương vấn màu hoa tím
Vẫn đến cùng tôi phút lặng thầm

Chợt thấy ánh bình minh trở dậy

Ngày mới hình như lại đón tôi
Ngày mới tôi còn gì để nhớ
Nỗi niềm chan chứa giọt sầu rơi ……

Đông Hòa NCH

05.03.2011

 

mưa saobang

Moderator
Này là gió, này là mưa
Này là nỗi nhớ ai vừa len tim
Chiều buông gió lặng bóng tìm
Nhớ người nhuộm tím màu sim đợi chờ

Nào ai thương nhớ tình thơ
Nào ai gõ phím hững hờ bung biêng ;))
Sông kia lẻ một bóng thuyền
Ngẩn ngơ gió lướt môi duyên trao tình:p.
 

nguyenchihiep

Thành viên
Chẳng biết sao ...?

Em hỡi , tìm em tận chốn nào
Lòng tôi một biển nhớ nôn nao
Sâu sa giấc mộng đêm thăm thẳm
Vang vọng thuyền trăng nỗi nghẹn ngào
Bến vắng mong thầm lời ước vọng
Trời khuya ẩn nhẹ lá chùm bao
Tình ơi , lưu luyến này chưa dứt
Kỷ niệm thương buồn chẳng biết sao

Đông Hòa NCH
22.03.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên
Không lâu nữa mùa hè sẽ đến , hoa phượng hồng rơi rơi cuối sân trường . Đêm nay mưa rơi trên phố loang loáng đèn xe . Tôi ngồi bên khung cửa nắn nót một bài thơ , trong tôi hình bóng em hiển hiện ….. Tôi lại nhớ môi em cười và bàn tay ấm áp , tôi nghe lòng mình vừa say với chút hạnh phúc mơ hồ … thoáng chốt tất cả tan đi …. Bình minh trở lại và trong tôi em đang ngủ một giấc yên lành ………


Giấc mộng tàn

Mưa ướt cả áo nàng xuân muộn
Thế sao em vẫn mãi không hay
Khuya này giấc ngủ tôi với mộng
Đợi bóng tình nhân dưới nguyệt đài

Vắt vẻo nửa vầng trăng mờ tối
Hình như đang giữ nỗi đơn côi
Bao năm tôi vẫn mang thương cảm
Chưa thể nào quên được dáng người

Gió lạnh quay về khung cửa sổ
Tỉnh giấc chiêm bao lại nhớ em
Tiếng gà gáy vọng về thôn xóm
Khiến cả lòng tôi khắc khoải thêm

Ngày mới phải chăng rồi cũng vậy
Một mình tôi lầm lủi thời gian
Một mình tôi ở nơi trần thế
Lẳng lặng mà nghe giấc mộng tàn

Đông Hòa NCH
23.03.2011

 

ledinh1081

Thành viên tích cực
:)>-
Hay quá! hay quá... hay hay quá!!!
" Một hồn thơ Hàn Mặc Tử vs nữ sĩ Xuân Quỳnh Sống lại"
Đọc thơ của hai người có cảm giác được sống lại với kí ức của " Một thuở yêu Người"
 

nguyenchihiep

Thành viên
Hóa sinh …

Tôi đã mang theo một chữ tình
Âm thầm cất giấu ở đài linh
Ước mơ tâm trí đầy hương sắc
Suy nghĩ cuộc đời với sách kinh
Giấc mộng lạc loài chưa khuất bóng
Trái tim huyễn hoặc chẳng nên hình
Dáng xuân giờ ở nơi đâu hỡi
Có phải bây giờ đã hóa sinh…!

Đông Hòa NCH
14.4.2011

(*) Hóa sinh : -

1. Sinh ra một cách tự nhiên, tự mình sinh ra;
2. Sinh ra một cách tình cờ, ngẫu nhiên. Chúng sinh đột nhiên sinh ra một nơi nào đó, chẳng hạn, sự xuất hiện của loài ma;
 

nguyenchihiep

Thành viên
Đợi mong

Cõi đời như nước chảy xa dòng
Giấc mộng phù du sao mãi đong
Lặng lẽ bước chân chưa mỏi mệt
Nhẹ nhàng đầu óc vẫn xanh trong
Theo cùng mơ ước rồi tan mất
Tìm thấy tình yêu cũng hóa không
Ứa lệ chợt nghe lòng áo não
Nàng ơi , tôi vẫn mãi hoài mong

Đông Hòa NCH
13.4.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên
Thế rồi mùa hè cũng quay trở lại , cuối phố những hạt mưa vẫn còn rơi mang theo từng chiếc lá me nhỏ . Tôi bước từng bước chậm nghe cõi lòng ướt át … một nỗi nhớ thương … thêm lần hoài niệm …. hình như bóng dáng em với nụ cười nhè nhẹ . Tôi lại thấy ấm áp cõi lòng …. lại nghĩ đến em chợt nghe trái tim thắt lại ‘ tự hỏi lòng mình .. lẩm bẩm một mình …

Bây giờ em ở nơi đầu …???





Hè Xa

Hè đến đỏ hồng hoa phượng nở
Thế mà sao em vẫn chưa hay
Phương trời xứ lạ xa xôi quá
Thăm thẳm hồn tôi nhớ mỗi ngày

Biển dào dạt nắng chiều say sóng
Bến thương tâm đọng nỗi niềm thương
Bến thương tâm sao buồn đến vậy
Lệ nào ướt cả bóng hàng dương

Mưa vẫn đổ cuối đường phố xá
Lá me rơi e ấp đợi chờ
Khúc khuỷu dốc về khuya ngã tối
Gọi tên em rồi lại ước mơ

Mong được thấy dáng người yêu dấu
Thuở nào hè muộn ở bên nhau
Thuở nào chúm chiếm môi cười nhẹ
Khiến trái tim tôi thoáng xôn xao

Bây giờ em ở phương trời ấy
Biết còn thương hình bóng cố nhân
Biết còn nhớ đến ngày gặp gỡ
Nắm lấy bàn tay lệ ứa đầy

Đông Hòa NCH
16.4.2011

 

nguyenchihiep

Thành viên


Em đi rồi

Em đi rồi mình tôi ở lại
Mượn hoàng hôn đễ gửi nhớ thương
Sương khuya ướt lạnh hồn cô lữ
Thấp thỏm con tim lệ cạn nguồn

gắng sức tôi tìm theo giấc mộng
thấy tình nhân thổn thức dưới trăng
và nghe tiếng vọng trời ai oán
khúc nhạc sầu bi của núi rừng

Ấm ức cõi lòng như bật khóc
Vết thương tâm nén chặt tâm tư
Tình ơi , xa quá tôi không thể
Nhìn thấy em ngồi đọc lá thư

Lời tôi viết thật là mộc mạc
Mượn chút thôi mơ ước viển vông
Một lời chúc muộn rằng em sẽ
Ngày mai cuộc sống sẽ yên bình

Đông Hòa NCH
25.4.2011


 

nguyenchihiep

Thành viên
Đêm nay , cơn mưa muộn đánh dấu mùa hè trở lại …. tôi vẫn ngồi đây , trước mặt con đường loang loáng ướt … vài chiếc xe qua lại … đôi người hấp tấp …….nhạt dần về cuối phố . Chợt nhớ đến em , nghe cõi lòng vương vấn … ngày đã trôi xa …. mối tình ở lại …. và đêm nay cũng như hằng đêm … em ra đi chưa một lần trở lại …….

”Nỗi buồn đành giữ mãi trong tim”



Em đi rồi ....

Em đi rồi mình tôi ở lại
Mượn hoàng hôn để gửi nhớ thương
Sương khuya ướt lạnh hồn cô lữ
Thấp thỏm con tim lệ cạn nguồn

Gắng sức cố tìm theo giấc mộng
Thấy tình nhân thổn thức dưới trăng
Chợt nghe tiếng vọng trời ai oán
Khúc nhạc sầu bi của núi rừng

Ấm ức cõi lòng như bật khóc
Vết thương tâm nén chặt tâm tư
Tình ơi , xa quá tôi không thể
Nhìn thấy em ngồi đọc lá thư

Chữ viết ấy phải chăng mộc mạc
Mượn chút thôi mơ ước viển vông
Gửi lời chúc muộn rằng em sẽ
Vui tươi cuộc sống được yên bình

Đông Hòa NCH
25.4.2011

 

nguyenchihiep

Thành viên

Kính thưa quý vị

Vào năm 2006 , qua sự giới thiệu của thân hữu là nhà thơ & nhạc sỹ Nguyễn Thiện Doãn ( tức là Hoàng Thuận Dũng amin trang suoinguontamtu.com). Đông Hòa và luật sư & nhạc sỹ Nguyễn Tâm trở thành đôi bạn và anh Tâm đã dùng bài thơ cùng tên phổ thành nhạc phẩm mang tên Dòng Lệ Cuối Cùng .

Sau một thời gian dài nhạc phẩm "Dòng lệ cuối cùng" này đã được trình diễn bằng một giai điệu hòa tấu cũng khá sinh động của nhạc sỹ Phan Thanh ở Pháp Quốc ( cũng là thân hữu của Đông Hòa ) . Hôm nay , cuối cùng đến hôm nay Đông Hòa xin gửi đến Quý Vị bài hát chính thức này qua giọng ca của ca sỹ Nhật Thanh . Đông Hòa rất mong nhận được sự đồng cảm của Quý Vị

Thân ái
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp



Dòng Lệ Cuối Cùng

thơ: Đông Hòa
nhạc: Tâm Nguyễn
ca sỹ: Nhật Thanh
minh họa: Chí Vinh
@@@@@@



lời thơ

Dòng lệ nào ướt môi em
Đêm qua
Dòng lệ nào
nay chia cắt tình ta

Giờ chỉ còn nụ hồng
khô héo hắt
đành mang sầu thương ....
Trong đêm thiết tha

Dòng lệ ngày nào vẫn
vương trên mi
Vẫn còn đọng trên lối
khi biệt ly

Như dấu ấn một đời
Ta mê mãi
Một thời duyên đắm say
cùng với người

Xin hỡi ! Một lần cuối gọi tên nhau
Xin hỡi ! Một lần cuối cầm tay nhau
Để nghe trái tim một lần được ước
Một lần mơ màng bên trời đêm sao

Xin hỡi ! Ngày đến sẽ mang niềm vui
Ngày đến em được hạnh phúc với người
Sẽ quên tháng năm ngày xa xưa ấy
Có mối tình chết giữa gió ngàn trôi

Đông Hòa
24.01.07



+ YouTube Video
 

nguyenchihiep

Thành viên
Giang Trường Thượng Khứ -上去

Giang thừa dĩ xứ hà xuyên lịch
Không mộ tích yên thượng khứ giang
Bất phục đằng giang sầu hoán địa
Giang Trường nhất khứ thị quan lâm
2.2009
Donghoa nguyenchihiep


上去
乘已處何川歷。
空暮昔煙上去江。
不復滕江愁換地。
長一去是關臨。
2.2009。
冬和 阮志合。


Tạm dịch :

Dòng sông dài đã trôi qua cả thời gian
Và một người ngủ yên giữa khoảng không của dòng chảy
Không chịu dừng , dòng sông mang cả một nỗi buồn gửi đất
Trường Giang một lần trở lại trong mắt người đứng nhìn
 

ledinh1081

Thành viên tích cực
Lời tự sự của người con gái ý thật da diết, chất chứa nỗi buồn sầu đắm thiên thu
Cảm tác Gửi tặng chú Hiệp mấy câu
"Một lần cuối" và mãi mãi...
Con đường em bước rộng thênh thang
Xứ người sầu đông lạnh tê buốt
Cây sầu đau khóc tuyết bạc đường
Phố đông ngày tận anh mải miết
Đêm về thơ thẩn ánh trăng tan
Hồn Việt tim anh da diết nhớ
Xa em gái nhỏ " đừng khóc anh thương?"
 

nguyenchihiep

Thành viên


Hạ trắng tình xa

Hạ trắng bờ vai em chút nữa
Để hồn tôi say đắm mênh mang
Mặt trời đã thức từ rất sớm
Trải nhẹ trên đường che dáng xuân

Hạ trắng rọi hồn em chút nữa
Để lời buồn ru giấc ngủ say
Hôm nay tôi ngắm hoài khuôn mặt
Sâu đậm mối tình trót gửi vay

Chợt tan biến cảnh chiều quay lại
Hoảng hốt tôi nghe rã nát tim
Nắng tàn mang cả linh hồn ấy
Chôn giữa màn đêm chẳng thấy hình

Cúi mặt lại nghe lòng chua xót
Lệ sầu tan tác cõi tâm linh
Lệ sầu rơi ướt vườn hoa tím
Đắm mãi trong tôi một chuyện tình

Đông Hòa NCH
09.5.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên


Phố hạ nhớ tình xưa
(tứ thủ)

Phố hạ tôi tìm hoa Thạch Thảo
Nơi đâu màu tím của trang đài
Bước chân lặng lẽ qua hàng nước
Đôi mắt miên man đợi dáng ai
Một thuở ngây thơ tình rất đẹp
Bây giờ xa vắng mộng tàn phai
Áo xưa nay đã quên duyên cũ
Để lại cho người lệ đắng cay

Đến lúc cõi lòng đẫm rượu cay
Nỗi niềm cứ ngỡ sẽ phôi phai
Giấc mơ tiền kiếp còn lưu mộng
Tình ái bây giờ vẫn nhớ ai
Đêm tối phủ phàng quên nhịp thở
Trái tim ấm ức ngự linh đài
Ánh trăng mờ khuyết như vừa khóc
Ướt đẫm bờ vai một kẻ say

Giây phút trái tim nghe ấm lại
Nhìn quang hoa rụng kín thiên đài
Dáng xưa màu tím tình vương vấn
Cảnh cũ sương khuya nỗi oán ai
Níu mãi giấc mơ đêm hạ trắng
Chôn vùi tâm trí giữa sương phai
Tình ơi , em có nào hay biết
Có kẻ chắt chiu mấy giọt cay

Đến lúc máu tim đã thấm cay
Cõi đời như nắng hạ nhoà phai
Thương buồn ve hát chưa câm tiếng
Chua xót lời chào vội tiễn ai
Cúi mặt thiết tha miền kỷ niệm
Ngẩng đầu lưu luyến bến chương đài
Cô đơn nửa bóng trăng hờn tủi
Đắm mãi lệ tình lịm giấc say

Đông Hòa NCH
08.5.2011
 

nguyenchihiep

Thành viên



Trả lại

Mang nỗi buồn trả lại
Em đã bỏ đi xa
Ôi , phương trời xứ lạ
Trông người thấy xót xa

Đêm trần gian mệt lã
Cõi phù du đời ta
Tình xưa giờ hóa đá
Rêu phong đẫm mộ người

Mang giọt lệ ướt môi
Tiếng khóc hay tiếng gọi
Ôi , một lời chưa nói
Câm nín tự bao giờ

Đêm ly hương bơ vơ
Không thấy người từ giã
Mưa hè ướt phố xá
Cay đắng nào đầy thêm ….

Đông Hòa NCH
11.5.2011
 

ledinh1081

Thành viên tích cực
...Bến cô liêu. tìm đâu người lữ khách cuối cùng? mệt mỏi, xót xa và hoang vắng, tôi đâu biết rằng đời lại bi ai vậy??? men say và tình đắng thổi vào tâm khảm sự day dứt, dẫu biết rằng không được trách số phận, nỗi buồn dương gian là muôn thuở nhưng hạnh phúc không tìm đến đúng lúc làm ta đớn đau.
Dĩ vãng: ngày xưa em cất bước ra đi không từ giã
Để lòng anh ôm lấy mt chìm dưới vực sâu
Ngầy đó em đi trời buồn u uất
Ngày đó chia ly chỉ còn nước mắt
dẫu có phân ly
và tôi
từ đây
vẫn
yêu em...
yêu em!!!
Chúc anh Hiệp sức khỏe, thanks...
 

nguyenchihiep

Thành viên
An bài - 安俳

Ngã đáo dạ hành lưỡng thụ an
Lâm tuyền bế mục luyến hồng nhan
Cố viên dã tại ân ưu thức
Vạn sự điển thường bất khốn nan
9.2010
đông hòa NCH


安俳。
我到夜行倆受安,
霖漩閉目戀紅顔。
故園 野在慇憂識,
萬事典常 不困難。
9.2010。
冬和阮志合
 
Top