mong các ae thông cảm! vì em lười đi nên muốn giao lưu với các ae ở gần trước. còn dĩ nhiên lên diễn đàn là mong được giao lưu cả nước rồi. Ý em đơn giản là từ gần rồi đến xa mà thôi! Mong được lượng thứ!giao lưu chia sẻ bạn nên giao lưu cả nước chứ.phân biệ quá.......
đúng rồi, anh là Quách Duy Trườngchao anh
co phai anh truong o thuy hoi ko
em chien day
neu phai thi ok nhi
Xin chào bạn, mình hay đi qua Nhổn, nhất định sẽ ghé thăm chỗ bạn!em ở Nhổn nè
rất sắn sàng!em có ông anh ở chợ gần chỗ gã 3 đảm đang. hum nào em qua chơi, em pm cho anh nhé.giao lưu thôi à
vâng! nhất định ạ!anh ở hoài đức cũng gần nhà em. khi nào anh em hẹn nhau ới anh 1 tiếng nhé.
hihi em ở tam hiệp-phúc thọ ngay sát cầu phùng đâyEm ở Đan Phượng- Hà nội, có anh em nào ở ĐP tham gia diễn đàn xin cho biết để em xin được giao lưu ạ!
nếu em mở topic này nhầm chỗ, xin ban quản trị dời giúp về đúng chỗ!
xin cám ơn!
(xin chú thích thêm là giao lưu offline khi rảnh ý)
ok. bác nói đúng quá. hihi giao lưu là không phân biệt nơi nào cả.giao lưu chia sẻ bạn nên giao lưu cả nước chứ.phân biệ quá.......
hehe bác haibien đang cưa em nào ở đó ah sao mà mò đến đan phượng rùi vậyMình ở Thượng Cát,sát nách Đạn Phượng :>
em ở Tân hội, cách thượng cát có 4km, sẽ có dịp em ghé thăm chỗ anh haibien, em sẽ alo trước ạ!Mình ở Thượng Cát,sát nách Đạn Phượng :>
em chưa có kinh nghiệm về máy vụ ọp ẹp này, mong anh cuong xth và các ae co kinh nghiệm chỉ giáo ạ!đầu năm rảnh dỗi trường tổ chức ọp ẹp được rồi. gọi là anh em ddcc tây hà nội gặp mặt đầu năm.
xin lưu ý cần có nhậu. mà nhậu không mồi cũng hay cho nó nhẹ nhàng.
em ở Tân hội, cách thượng cát có 4km, sẽ có dịp em ghé thăm chỗ anh haibien, em sẽ alo trước ạ!
Hồi xưa căn cứ chính là từ chân cầu Thăng Long đến tận Gạch đó bạn,dọc sông Hồng.hihi em ở tam hiệp-phúc thọ ngay sát cầu phùng đây
lúc nào rảnh alo rồi qua em chơi nhé. mà có vụ gì thi alo em mới nhé.
em đang làm ngoài HN lên cuối tuần t7, CN mới về.
nhà bác có gần bx phùng không
hehe bác haibien đang cưa em nào ở đó ah sao mà mò đến đan phượng rùi vậy
xem có em nào rủ em đi mới nhé. em đang cô đơn đây bác ơi. hichic..X_X
tt Gạch có bưu cục gạch. hihi=))Hồi xưa căn cứ chính là từ chân cầu Thăng Long đến tận Gạch đó bạn,dọc sông Hồng.
Tam Hiệp gần Thanh Đa,hồi qua đó mãi còn định thuê đất làm trang trại trên đó,may mà bị bố nó đuổi sớm