Ếch và Bò Cạp.

Đọc và ngẫm nghĩ chút xíu đi pà kon ơi !:)Chuyện kể rằng:
Con bò cạp không biết bơi, muốn băng qua một cái hồ. Nó tìm đến con Ếch và nói: “Anh Ếch à, xin vui lòng cõng tôi qua hồ”.
Ếch trả lời: ” Rất sẵn sàng. Nhưng riêng đối với anh, tôi phải từ chối. Có thể anh chích vào tôi khi chúng ta đang qua hồ”.
“Nhưng tại sao tôi lại làm vậy?”, bọ cạp nói ” Tôi chẳng có lợi gì khi chích anh cả. Anh sẽ chết và tôi sẽ chìm theo”
Mặc dù Ếch biết rằng bọ cạp có thể giết nó, nhưng trong trường hợp này lý luận của bọ cạp khá thuyết phục. Ếch nghĩ rằng bọ cạp sẽ giữ được cái đuôi nó không phạm sai lầm. Thế là Ếch đồng ý. Bọ Cạp leo lên lưng Ếch băng qua hồ. Đến giữa hồ, Bọ Cạp cong đuôi chích vào Ếch. Ếch la lên: “Tại sao lại chích tôi? Có lợi gì cho anh đâu bởi vì tôi sẽ chết và anh cũng sẽ chìm theo”.
Tôi biết”, Bọ Cạp trả lời khi cả hai bắt đầu chìm xuống hồ,”Nhưng tôi là Bọ Cạp. Tôi phải chích anh. Đó là bản năng”.
Sau khi đọc xong câu chuyện đó, chúng ta có thể rút ra được những bài học sau:

❀ Bài học thứ nhất: Bản chất của con người khó mà thay đổi được.
Có một vài người sẽ không bao giờ thay đổi. Và nếu bạn biết thế thì phải biết cách kỳ vọng hay đối xử với họ. Chấp nhận họ nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân mình. Nếu chỉ yêu thương tin tưởng mù quáng thì hậu quả sẽ không tốt đẹp cho bất kì bên nào.

❀ Bài học thứ hai: Một số người không sợ chết nếu kéo được bạn chết cùng.
Có những người tuy biết mình cũng sẽ chết nếu kéo người khác vào chỗ chết nhưng họ vẫn làm và họ còn vui sướng khi làm được điều đó. Vì vậy chúng ta nên đánh giá con người một cách thận trọng chính xác trước khi quyết định làm bạn giúp đỡ họ…

❀ Bài học thứ ba: Ai cũng nên "biết bơi".
Trên thực tế con người cần hiểu biết rộng, biết làm nhiều việc để không phụ thuộc vào người khác, 1 vài công việc nên tự mình làm được không cần sự giúp đỡ của ai. Như vậy con người sẽ độc lập hơn tự chủ hơn…Không như Bọ Cạp không biết bơi như Ếch rồi cũng phải chết.:):):) (st)
 
Tôi cũng thấy một dụ như ri ...
Một đám người đang ở "vùng trũng" tất cả đang bì bỏm , ngụp lặng tìm đường ngoi lên bằng đủ cách mà lúc ấy "xuất hiện" trong đầu họ...(chắc theo bản năng).Trong số này có một vài "quí ông" có chút "sức lực" miệng quát ỏm tỏi tay vơ ngang ,kéo dọc những người gần bên cố dìm xuống ...còn mình thì cố vươn lên...(Aí chà!chắc cũng là bản năng"???")
(Xin lỗi bác Chủ vì cảm thấy có chút liên quan về BƠI ,nên ăn theo...:) )
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
bài học tiếp là nếu có cõng bò cạp, thì nên bảo hiểm cái đầu kim của nó trước rồi hãy cõng,
nếu nó có ngứa nghề thì đã có cái bịt cái kim rồi, nó có chích thì cũng như đấm lưng cho mình thôi.
<= muốn làm việc tốt nhưng cũng phải dè chừng cái ng mình ban ơn tốt lành cho họ, có như vậy an tâm hơn, hì

( ví như muốn cứu thằng chết đuối, tốt nhất đập cho nó xỉu rồi hãy dìu nó vào bờ, để nó tỉnh thì nó ôm chặt tay, cả hai thằng cùng chết-Kinh nghiệm bản thân, vì e ko bik bơi và có lần suýt làm ông bác ruột bị chết đuối chung ^^

hoặc ví như gặp 1 số ng "có vấn đề" mà cứ khuyên từ từ, bình tĩnh... thì bằng thừa, thấy mình nói thì họ càng bù lu bù loa lên đến là phát sợ^^)

PS: cụ DucToan bị bandnick, ko bik có liên quan đến vụ phong tước gừng nhân ko ta? ^^
 

sumalo

Thành viên tích cực
Chia buồn cùng bác Ductoan, vừa mới hôm qua còn bơi sông đây mà, không biết có đụng bò cạp không nữa :p
 

ductoanvqh

Thành viên tích cực
Trả lời: Re: Ếch và Bò Cạp.

Chia buồn cùng bác Ductoan, vừa mới hôm qua còn bơi sông đây mà, không biết có đụng bò cạp không nữa :p
Bơi qua sông rồi!!! May quá vì Bọ Cạp bị Ếch đốt trước!
 

buivanson

Thành viên mới
thuong nguoi thi luy den than. nhung khong thuong thi nhan gian se the nao? thong thuong ban chat kho thay doi, ma long nguoi thi lai kho do. toi nho lai luc van tien da viet " lam on ha de cho nguoi tra on" . nhung muon cuu nguoi truoc het phai cuu minh truoc da.
xin may loi boc bach mong ace bo qua
 
Top