Bảo đảm sống , sống cho đáng sống !nhìn yếu xìu vậy liệu nó có sống đc ko anh?
hehehe, nhát zậy anh ?Tới chỗ các bạn chơi cho zui hem tự kỉ thật đấy.
Anh có lô LS đẹp hơn mấy em này đã có nhánh dài đến 20cm rồi mà vẫn lần lượt ra đi thề với lòng mình sẽ không mua phôi nữa chơi từ nhánh chiết thôi.
Làm gì có cây nào 5 sống 2 hả Mợ ?b-(b-(b-(5 thân sống 2, chán nhỉ!
Nhát là tốt mà em...hehehe, nhát zậy anh ?
Dung roi anh, em so may thang ban Cay quaNhát là tốt mà em...
Do mình ở quá xa nên phôi về đến nhầ phải mất hàng tuần đường, về đến nơi các em đã thoi thóp có trồng kiểu gì thì cũng tèo thôi, may có lô cô Kim Pắc Kỳ lấy hộ gửi chuyển nhanh 3 ngày tới rồi nên 3 cây đều ổn cả.
Hic...mua cây có 3 chăm, tiền cước 1 chăm mà chờ gần 1 tuần mới nhậnDung roi anh, em so may thang ban Cay qua
Anh em mới giải tán xong nè , tính thứ 3 qua vườn anh đó .Muốn rủ ong HTC với ông xekeo ra chơi hum nay mà mưa quá. Biết ở nhà vậy lủi vô đó sướng chung rùi
Thời điểm này thì hên xui, chứ 1 tháng trước thì ok nha , heheKhông biết số phận sắp tới ra sao chứ em mua khoảng gần 20 phôi về ươm thời gian cách nhau khoảng 4 tháng thấy nó ra mầm hết luôn, ra xanh tốt lắm.
em chưa có kinh nghiệm, ca ca cho em cục này về để có nha ca ca.Thời điểm này thì hên xui, chứ 1 tháng trước thì ok nha , hehe
Nói chung bị nhiều nên kinh nghiệm)
)
)
Ủa ? khi nào Chú ba Ròm qua ?thứ 3 hình như mình đi tp rùi, cho hẹn lại thứ 4 nghen
Dạ, chân dài óc hẹp hả anh ?Cứ lựa chân ngắn mà chơi,dể dạy bảo.chân dài hay hờn mác lắm .
này ta lu ki ...b-(b-(b-(b-( này...Nếu nó ngủm cho em làm tanuky nha Anh.)
)
)
)
Chơi gì mậy ?ChỊU chơi quá àh