6 tháng trước
Cuối cùng thì mình cũng tìm mua được một mụn như thế này để chơi:
Thả vô rổ. Trong rổ là gạch, vỏ cây và một ít vỏ trấu.
Đang giữa mùa mưa, trời âm u mấy ngày không thèm tưới. Bữa đó bỗng nhiên trời đột
ngột nắng to, chiều đi làm về thấy lá xìu xuống, tưới liền nhưng qua ngày hôm sau là
vàng lá và rụng gần hết.
Tưởng chết luôn, nhưng rồi dần dần nó cũng hồi phục, mất hơn một tháng để ra đủ lá
trở về vạch xuất phát. 8-}
3 tháng tiếp theo
Thấy rể nhú ra khỏi rổ, Gió núi đem rổ bỏ vô cái nón bảo hiểm.
Híc... 3 tháng mới lên được nhiêu đây:
Trong rổ là sỏi nhiều cạnh 3-5mm + vỏ cây + 1 ít vỏ trấu, không có tí ti nào về đất, cát
hoặc tro.
Một tuần trước tết (6 tháng tính từ ngày mua về)
Tốc độ từ thời điểm 3 tháng đến 6 tháng trồng bằng sỏi, như vậy là nhanh hay chậm các bạn?
Để ý kỹ hình trên, sau lưng là khu nuôi gà, được ngăn cách bằng lưới thưa.
Bữa nay lo đi chơi tết, gà bị bỏ đói ở nhà.
Chiều về mới phát hiện ra tụi nó thò đầu qua lưới xơi tái cái chậu của mình: ~X(
Nhờ vậy vô tình biết được bên trong rễ nó chạy như thế nào:
Tối nay làm biếng, chẳng muốn rục rịch, vậy mà mấy con gà lại bắt mình phải động thủ
thay lại cái nón khác...=))
Cuối cùng thì mình cũng tìm mua được một mụn như thế này để chơi:
Thả vô rổ. Trong rổ là gạch, vỏ cây và một ít vỏ trấu.
Đang giữa mùa mưa, trời âm u mấy ngày không thèm tưới. Bữa đó bỗng nhiên trời đột
ngột nắng to, chiều đi làm về thấy lá xìu xuống, tưới liền nhưng qua ngày hôm sau là
vàng lá và rụng gần hết.
Tưởng chết luôn, nhưng rồi dần dần nó cũng hồi phục, mất hơn một tháng để ra đủ lá
trở về vạch xuất phát. 8-}
3 tháng tiếp theo
Thấy rể nhú ra khỏi rổ, Gió núi đem rổ bỏ vô cái nón bảo hiểm.
Híc... 3 tháng mới lên được nhiêu đây:
Trong rổ là sỏi nhiều cạnh 3-5mm + vỏ cây + 1 ít vỏ trấu, không có tí ti nào về đất, cát
hoặc tro.
Một tuần trước tết (6 tháng tính từ ngày mua về)
Tốc độ từ thời điểm 3 tháng đến 6 tháng trồng bằng sỏi, như vậy là nhanh hay chậm các bạn?
Để ý kỹ hình trên, sau lưng là khu nuôi gà, được ngăn cách bằng lưới thưa.
Bữa nay lo đi chơi tết, gà bị bỏ đói ở nhà.
Chiều về mới phát hiện ra tụi nó thò đầu qua lưới xơi tái cái chậu của mình: ~X(
Nhờ vậy vô tình biết được bên trong rễ nó chạy như thế nào:
Tối nay làm biếng, chẳng muốn rục rịch, vậy mà mấy con gà lại bắt mình phải động thủ
thay lại cái nón khác...=))