Ráng làm sao uốn được mấy cái chi lắc giựt giựt, những cái co quặp và những dáng uốn siêu lùa như anh ấy đã làm ...đảm bảo ...
http://youtu.be/IR8ihDnYk08
http://youtu.be/IR8ihDnYk08
Cả 2 đứa đều thích đó em, cả anh cũng thích nữa.Em ráng cho 02 thằng q học theo ... tks chia sẻ...
Tuyệt chiêu !Ráng làm sao uốn được mấy cái chi lắc giựt giựt, những cái co quặp và những dáng uốn siêu lùa như anh ấy đã làm ...đảm bảo ...
http://youtu.be/IR8ihDnYk08
Lúc đó thành là Siêu Nhân Bonsai luôn anh Hưng hén .Tuyệt chiêu !
Có điều là bạn đừng có bị mờ mắt ở phần tay chân của "bậc thày bonsai này ".
Tay chân lắc giựt là chuyện nhỏ .
Cái chính là " từng bắp thịt trong mọi bộ phận cơ thể "
đều được giựt giựt .
Thế mới là bậc thày chứ !
(làm sao cho mọi bộ phận , rễ , thân , cành , lá , vỏ ,và mặt đất ,đều bị giựt giựt gió lùa hết nhỉ ?)
Dzữ vậy hả, anh còn gựt được đó, lúc nào có dịp biểu diễn cho anh em xem nhen Vinh .mấy cái chiêu giựt giựt này hồi còn trẻ em cũng biết được vài chiêu đó nha anh Vinh
nhưng mà không biết có áp dụng vaò trong bonsai được không nưả . mà như chú Hưng nói lúc còn trẻ cơ bấp còn săn thì còn giựt giựt được , chứ bây giờ nó nhảo nhẹt rồi làm sao mà giựt được nưả đây .
thấy phần cơ cửa anh Vinh còn khá quá mà không biết có giựt được không vậy anh ?
nếu anh mà không giựt được thì chắc em cũng bó tay luôn chứ sao giựt nổi
vậy chứng tỏ là còn gân lấm đây .Dzữ vậy hả, anh còn gựt được đó, lúc nào có dịp biểu diễn cho anh em xem nhen Vinh .
Chắc có bồ nhí...Bác Vinh độ này vui tính nhỉ!