hocchoimai
Thành viên
Ngày mới đã đến, những lo toan cũng tạm gác lại để chúng ta cùng thưởng thức hương sắc và hình dáng của từng cội Mai. Năm nhuận vừa qua với bao công sức săn sóc, từng ngày hồi hộp để sáng mùng Một ngắm và thưởng thức vẻ đẹp mà Tạo Hóa đã ban tặng cho chúng ta. Ngắm từng bông hoa Mai tỏa hương sắc trong nắng sáng, từng chú ong bầu chăm chỉ hút mật ta nghe tâm hồn lâng lâng niềm khó tả. Một chút liên tưởng đến các Bạn năm nay chăm Mai chưa đạt cũng thấy man mác một nỗi niềm khó diễn tả, thời tiết khắc nghiệt của năm qua đã làm ít nhiều ước vọng của các Bạn chưa đạt đươc như ý muốn. Đừng buồn các Bạn nhé, chúng ta cùng nhau đúc kết lại để phác thảo cách hành xử với cây Mai yêu quí của chúng ta cho đạt yêu cầu hơn trong mùa Xuân tới. Những gì đã trải qua sẽ giúp chúng ta kịp chỉnh sửa những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải. Mong các Bạn góp ý kiến. Tiện đây xin chia vui cùng các Bạn là ngày 27 Tết vừa rồi mình không đủ Mai để cho khách nên được khách " cự nự " lia lịa, biết làm sao vì sức người có hạn. 47/50 chậu được lên xe về nhà khách hàng, sân nhà còn 3 chậu nở hơi chậm nên cũng còn có cái dằn sân. Thân ái gửi đến các Bạn lời chúc mùa Xuân tốt đẹp nhất.:-h