Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Một người mình rất ngưỡng mộ, xin chia buồn và chúc Đại tướng sớm được siêu thoát.
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-qua-doi-2890338.html
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18h chiều nay tại Viện quân y 108 khi ông vừa qua tuổi 103.

Những bức ảnh chưa từng công bố về tướng Giáp
Hồi ức của vị trợ lý đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng qua đời vào 18h9 phút chiều 4/10, tại bệnh viện nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Mới cách đây hơn một tháng, Đại tướng bước qua tuổi 103.
Thi hài của ông đã được chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến nhà lạnh trong sự nghiêm cẩn của những người lính bồng súng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950).
Sinh ngày 25/8/1911 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vốn là một thầy giáo dạy sử đã trở thành "người anh cả" của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.
"Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!" - Mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trong Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đại tướng trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn. Đặc biệt tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Hồ Chí Minh (1975) - những bước ngoặt trong lịch sử dân tộc.
Sau khi đất nước thống nhất, Đại tướng là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng (đến 1980); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 1991). Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khoá I - VII.
Ông là biểu tượng của ý chí và lòng tự hào dân tộc. Ảnh: tư liệu
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự trong nước và thế giới đều đánh giá Đại tướng là người toàn tài kể cả trong thời chiến lẫn thời bình. Ông đặc biệt được người dân Việt Nam nhiều thế hệ yêu mến, kính trọng bởi tài năng cũng như sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống.
Đại tướng năm 2004. Ảnh: AFP
Trong Bách khoa toàn thư của Mỹ và của nhiều nước, tên và hình ảnh của ông được ghi lại như một trong những vĩ nhân quân sự hiển hách nhất.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn lần đầu năm 1934 với nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái. Hai người có một người con là bà Võ Hồng Anh (1941-2009). Bà Hồng Anh là tiến sĩ khoa học và từng đoạt giải thưởng Kovalevskaia
Đại tướng tái hôn với giáo sư Đặng Bích Hà (con gái của giáo sư Đặng Thai Mai) sau khi người vợ đầu hi sinh vào năm 1946. Ông bà có 4 người con là Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam .
 

thienhai

Thành viên tích cực
mới sáng nay còn xem phim chiến dịch điện biên phủ.
Không biết nói gì hơn ngoài ngưỡng mộ tài năng của ông, 1 tướng đại tài
 

ngoctiensvc

Thành viên
Một vị tướng tài ba ,một học trò suất sắc của Hồ Chủ Tịch đã đi vào cỏi vĩnh hằng ,thật là thương tiếc .
 
mới sáng nay còn xem phim chiến dịch điện biên phủ.
Không biết nói gì hơn ngoài ngưỡng mộ tài năng của ông, 1 tướng đại tài
Thế thì tin bên lề đã có trước, tin này là công bố chính thức đó.

Có lẻ có quốc tang ? :)
 

hoangha2013

Thành viên
Đúng là phải giật mình khi mới đọc tin này của bạn..Với công lao của ông có lẽ sau này ông cũng sẽ được đưa vào các đền thờ như Đức thánh Trần hay các vị anh hùng dân tộc khác..
 

thanhcongddk

Thành viên
Thế thì tin bên lề đã có trước, tin này là công bố chính thức đó.

Có lẻ có quốc tang ? :)
ko phải là có lẽ mà là chắc chắn có, với những gì đại tướng cống hiến cho đất nước cụ xứng đáng với nghi lễ cao nhất. chúc cụ an giấc ngàn thu.
 

BienxanhNT

Thành viên
Toàn dân Việt Nam vô cùng tiếc thương vị đại tướng tài ba của dân tộc.
- Trong bức điện mật ngày 7/4/1975 gửi các đoàn quân đang tiến về Sài Gòn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "...Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa...".


Đại tướng quan sát bộ đội hải quân luyện tập sẵn sàng chiến đấu (1964).

Ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trái) năm 1968


Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam quan sát Đại đội 6, Trung đoàn 233, Đoàn Cao xạ Đống Đa huấn luyện (Tết Mậu Thân 1968).​





Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến kiểm tra một cung đường vận tải chiến lược Tây Trường Sơn mùa khô 1972-1973.

Trong chuyến kiểm tra vùng biển Quảng Ninh sau chiến dịch phá thủy lôi năm 1973, đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: "Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn vùng biển, hải đảo của tổ quốc".​


Đại tướng nghiên cứu bản đồ tuyến vận tải chiến lược của bộ đội Trường Sơn trên đường đi thăm đoàn 559 (tháng 3/1973).​


Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị lão dân quân Hoằng Hóa (Thanh Hóa) - đơn vị bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường, tại lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh 2/9/1973.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát chiến trường trên đường Trường Sơn và đến thăm hỏi, khích lệ, động viên, căn dặn những cán bộ chiến sĩ Trung đoàn ô tô vận tải 13 đang làm nhiệm vụ vận tải chi viện chiến trường (13/3/1973).



Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng sau ngày đại thắng (tháng 5-1975)
 

TrinhThuyND

Thành viên
Cả một đời vì nước vì non. Nay ông đã ra đi mãi mãi! Những gì ông đã cống hiến cho dân tộc thật là vĩ đại.
 

thaibinhduong

Thành viên
Tổn thất to lớn đối với dân tộc VN.Một pho sử sống một trong những 10 tướng tài của thế giới.Chắc là phải làm lễ quốc tang cho ông rồi.
Sang năm là kỷ niệm 60 năm giải phóng Điện Biên Phủ một trong những trận chiến có dấu ấn nhất với Đại tướng. Tiếc thay ông lại ra đi trong lúc này.Cầu cho linh hồn ông siêu thoát R.I.P
 

hocchoimai

Thành viên
Cầu mong cho linh hồn Cụ sum họp cùng các vị tiền nhân như Ngô Quyền, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ.
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
Nhân dân Việt Nam sẽ mãi nhớ tên ông, vị tướng tài của dân tộc,
con người huyền thoại của những câu chuyện phi thường mà dân tộc Việt đã tạo nên...
 

huynhtankhai

Thành viên
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

con xin vĩnh biệt đại tướng,người anh cả của quân đội việt nam
 

_Kim Khánh_

Thành viên tích cực
Thời sự 19h là chương trình tôi thích xem nhất trên sóng VTV. Và thường thì tôi bỏ qua không xem 5 - 7 phút đầu vì toàn những tin "cúng cụ".

Nhưng chương trình này hôm thứ Bảy 05/10 tôi chăm chú xem ngay từ những giây đầu, Nhà đài đã dành 35' gần như trọn chương trình để nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hay, xúc động.

Không biết dân tộc Việt Nam đến khi nào lại có một người con ưu tú như Ông nữa đây?
 
Top