Đây có phải là nghệ thuật “tra tấn” cây?

binhthanh

Quản Lý Viên
“Tôi chưa bao giờ nghĩ Bonsai Trung Quốc như một kiểu “tra tấn” cây và tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy một loạt ảnh cây của nghệ nhân người Trung Quốc Shen Shaomin được giới thiệu tại Phòng trưng bày Frey Norris. Shen đã chỉ ra những cây này bị bó buộc và kéo giật bởi những giá kẹp, vòng đai, và vật chặn để sắp đặt sự tăng trưởng của chúng”.

“Shen đã liên hệ tác phẩm điêu khắc bonsai của mình với việc ép những người phụ nữ trong truyền thống Trung Quốc phải bó chân từ khi còn nhỏ làm biến dạng bàn chân khi phải tuân theo những quan điểm cổ hủ về vẻ đep của nữ giới.”


Tác giả hơi bị sốc khi nhìn những hình ảnh này còn các bạn thì sao?
 

binhthanh

Quản Lý Viên
Nguồn: http://www.chinesebonsaigarden.com/2008/09/is-chinese-bonsai-art-of-tree-torture.html

Is Chinese Bonsai An Art of a Tree Torture?

I never thought about Chinese Bonsai as a tree torture and I was very surprised to see a series of bonsai by Chinese artist Shen Shaomin presented at Frey Norris Gallery. Shen shows them trussed and tugged by the thumbscrew brackets, collars and barricades that engineer their growth.

Shen connects his bonsai sculptures with the Chinese tradition of forcing women to bind their feet from an early age to disfigure them into conformity with a certain ideal of female beauty. But the disquiet that this show provokes has a more immediate source.


It arises from the bad faith of us who have watched silently while the U.S. government sanctioned torture as a tactic in its project of reshaping societies half a world away.

Here is Frey Norris Gallery site http://www.freynorris.com/.


The issue of bioengineering, with all its dangers and promise, also pulses in the background. The startling presence of the hardware that gives Shen's bonsai their shapes ironically causes a viewer to think about the invisible constraints that shape behavior and thought in ourselves.

I was a little shock when I saw these images. A lot of people think that bonsai technique is cruel. Do you think Chinese Bonsai is about tree torture?

Susan Brian
 

dailoc

Thành viên tích cực
Tôi nghĩ, những giải pháp này của Shen có khác gì chúng ta dùng dây kim loại để uốn cây, thậm chí dùng cả những cách còn tàn bạo hiưn nhiều, như dùng kềm, kéo, cưa, vít để kẹp, để cắt, hoá chất (làm zin) để xử lý... với mục đích cuối cùng là mang lại cái đẹp cho cây. Xét cho cùng, đây cũng chỉ đơn thuần là những giải pháp kỹ thuật và là những giải pháp sáng tạo mà ta nên học. Vấn đề quan trọng là hiệu quả ra sao mà thôi.

"Nếu không có cảnh đông tàn
Thì đâu có ảnh huy hoàng ngày xuân".

Có cái vinh quang nào lại không trải qua nhiều cay đắng? Điều này chỉ khiến ta càng yêu và biết ơn cây hơn, vì để mang lại những giá trị cao quý cho ta, cây phải chịu bao gian nan, vất vả...
 

Thích Đủ Thứ

Thành viên tích cực
Đằng sau vẻ đẹp của mỗi loại nghệ thuật, bao giờ cũng là mồ hôi và nước mắt. Đó là thực tế mà chúng ta vẫn chấp nhận đó thôi :D
 

Quí Tài

Quản Lý Viên
Đằng sau vẻ đẹp của mỗi loại nghệ thuật, bao giờ cũng là mồ hôi và nước mắt. Đó là thực tế mà chúng ta vẫn chấp nhận đó thôi :D
Góp ý thêm: Có cảm máu chảy nữa đấy!
Vừa rồi (hôm 2 tháng tư) quitai cầm máy cắt, gọt chổ mục của cây cho nhanh. sơ ý bị rách da ngón tay trỏ phải đi khâu lại 3 mũi bây giờ vẩn chưa lành hẳn.:eek:
 

Thích Đủ Thứ

Thành viên tích cực
Kekeke, nghe "cả máu nữa" hãi quá. Cái đó là rủi ro thui. Nhưng mồ hôi và nước mắt thì thường xuyên và nhiều phải ko các bác???
 

pqm

Thành viên tích cực
Làm cây cũng như làm cách mạng vậy, có cuộc cách mạng nào thành công mà không có mồ hôi, nước mắt và máu đâu!
 

MinhThư99

Thành viên tích cực
Làm cây cũng như làm cách mạng vậy, có cuộc cách mạng nào thành công mà không có mồ hôi, nước mắt và máu đâu!
Nghe anh nói sao mà giang nan quá ! làm Bonsai khổ thế mà biết trước vậy mà cũng mê mệt luôn.
 

pqm

Thành viên tích cực
Nghe anh nói sao mà giang nan quá ! làm Bonsai khổ thế mà biết trước vậy mà cũng mê mệt luôn.
Có những cuộc CM bị phải làm , còn làm cây cảnh là việc làm mình thích nên đổ 1 chút gì đấy cũng đáng mà...;););)
 

longduyen

Thành viên tích cực
ĐÚng là thành công nào cũng có mồ hôi và nước mắt, cả mau cũng có. Nhưng riêng chơi bonsai thì chỉ nên mồ hôi nhiều lên, hạn chế máu và nước mắt. Các bác nhỉ. hi hiiiiiiiiiiiiiiiiii
quitai nói có cả máu làm tôi thấy hay hay hi hiiiiiiiii, cảm thấy yêu diễn đàn hơn. Cảm ơn sự vui rươi củaquitai nhé...
 

Hoangcm

Thành viên Mua Bán
đúng là muốn có được một cây bon sai đẹp là phải đổ mồ hôi,nước mắt và đôi khi cũng đổ máu luôn các bạn ạ .bởi vậy khi mua một cây bon sai đẹp các bạn đừng quên gian khổ của người nuôi cây nhé ..haaaa
 

hoabmt

Thành viên
Từ bài viết của BinhThanh tôi học được ít kinh nghiệm, ngoài ra còn học thêm được ý chí quyết tâm của các bạn. Xin cảm ơn tất cả. :eek:
 

natureini

Thành viên
Mồ hôi công sức tiền của đó là điều tất nhiên trong lvực này.
Điều khác biệt là các bạn hãy thử tưởng tượng xem cái cách làm tác phẩm trong một cái nhìn vô cảm, máy móc dập khuôn, chèn ép, bức xúc, chật chội, bực bội, cảm tính...
Thổi hồn cho một tác phẩm mới khó, còn thao tác kỹ thuật chỉ là chuyện ngày mai ngày kia.
 

natureini

Thành viên
đúng là muốn có được một cây bon sai đẹp là phải đổ mồ hôi,nước mắt và đôi khi cũng đổ máu luôn các bạn ạ .bởi vậy khi mua một cây bon sai đẹp các bạn đừng quên gian khổ của người nuôi cây nhé ..haaaa
Đồng ý :D, nuôi cây chứ không phải buôn cây :D
 

DOANHUUOANH

Thành viên mới
Sức của con người được nắng đọng vào đó và làm đẹp hơn lên.Sửa cây cũng chẳng khác nào tập nghệ vậy.
 

phuongnam11

Thành viên mới
Chà chà đang tập tành chơi cây mà thấy cac tiền bối kêu gian nan khiếp qua...... ra thôi:cool: cách uốn thân như vậy thì được còn làm tàn kiểu đấy thì ........vit vit:rolleyes::rolleyes:
 
Top