Ôm cây chết đứng

hungbonsai

Thành viên tích cực
cây ngọa tùng hình cuối cùng em đã kì lưng cho nó sạch hơn 2 năm nay quá quen với nó ,hoàng 40cm ,cậu em bán cuối năm ngoái chưa tới tiền trăm mà tay nhà báo hô gì mà tiền tỷ vậy trời
 

mrduongle

Thành viên tích cực
Dù thế nào đi chăng nữa, nhờ có đợt sốt cây vừa qua, nhiều người trong chúng ta đã thành Tỷ phú, Triệu phú,...Nhất dạ đế vương!
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Bài báo phản ánh cũng sát thực tế , nhưng cũng nhiều chỗ tâng bốc lên quá .
Đồng ý với laoquetchua là đam mê là còn mãi mãi .
 

ThôngXanh1

Thành viên tích cực
cây ngọa tùng hình cuối cùng em đã kì lưng cho nó sạch hơn 2 năm nay quá quen với nó ,hoàng 40cm ,cậu em bán cuối năm ngoái chưa tới tiền trăm mà tay nhà báo hô gì mà tiền tỷ vậy trời
lãi ngân hàng + với lợi tức tính theo trượt giá có khi vài tỷ đó anh :)
 

chinh

Thành viên
....theo nhận định của anh phải 3 năm nữa thị trường chơi cây mới phục hồi chứ 90% ông chủ đang rất khó khăn, phải bán cây ăn dần. Đây cũng chính là thời để thanh lọc những kẻ không chuyên nghiệp ra khỏi cuộc chơi....
 

tottayan

Thành viên
Cơ thể sốt cao ta phải can thiệp rồi cũng hạ dần về trạng thái vốn có của nó.Nếu không can thiệp thì cơn sốt đó chạm mốc N H ,nhiệt cơ thể có thể bằng nơi A N !
 

caycanhviet81

Thành viên
bài viết rất hay đấy, mình cũng có rất nhiều sanh,cũng đang nằm ở vườn rất nhiều chỉ tiếc là cùng số tiền đấu mua cây đúng và thời điển đắt, bây giờ có tiếc thì mua cũng chắc rẻ hơn nhiều
 

TRUNG LONG

Thành viên
Trả lời: Re: Ôm cây chết đứng

He he he ... cái gì rồi cũng qua đi, chỉ có đam mê là còn mãi mãi.
em con f hon 100 cây sanh mấy bác nói em buồn quá . 2 năm trướt dai gia trả em 3 tỷ em không bán . thôi đành chăm sóc để sau này dưỡng già vậy . vốn bỏ ra cho 100 cây sanh trong hai năm khoảng vài triệu tiền điện nước . lâu bán cây nho nhỏ vài triệu trả tiền điện nước . chúc anh em vui vẻ .
 

phovanghoe

Thành viên tích cực
kiên trì ắt tới thành công, và cũng là 1 cuộc chơi mà thôi, ai càng lao đầu vào ko biết cách là chết :D
quê em vẫn giao dịch ác lắm
 

Đỗ Mến

Thành viên
Chu kỳ kinh tế nó phải có lúc như vâỵ, mình khâm phục những người đã biết chớp thời cơ để kiếm được tiền tỷ nhờ những lúc sốt cây như vậy và cũng buồn cho những người vay tiền để đầu tư cây vào lúc đó
 

phamvanthang

Thành viên tích cực
Chết là do những người đầu cơ bị thổi giá quá cao ma thôi.quê em là nơi cung cấp phôi ra thị trường số lượng rât lớn giờ vẫn giao dịch bình thường thôi.chỉ có điều giơ người ta mua chọn loc chứ ko mua hết cả vườn như những năm trước.giá cây rẻ đi ko đáng kế.như cây sanh nam điền trong hình vẫn khoảng 250 tr chứ ko có tiền tỷ đâu.
 

haibien

Quản Lý Viên
"Anh Trần Ngọc Huân nhớ về thủa vàng son: “Có cây lãi gấp một, hai lần, có cây tôi lãi tới hai mươi lần như cây sanh mua 20 triệu về, một năm sau bán 4,5 tỉ. Gom vốn tôi đầu tư hai nhà vườn 13,7 tỉ đồng trong đó nợ 1,7 tỉ đồng”. Thời củi hóa vàng đã xa, theo nhận định của anh phải 3 năm nữa thị trường chơi cây mới phục hồi chứ 90% ông chủ đang rất khó khăn, phải bán cây ăn dần. Đây cũng chính là thời để thanh lọc những kẻ không chuyên nghiệp ra khỏi cuộc chơi."

Mấy ông vẫn ăn mơ và nằm mơ.
 

NaTuan

Quản Lý Viên
"Anh Trần Ngọc Huân nhớ về thủa vàng son: “Có cây lãi gấp một, hai lần, có cây tôi lãi tới hai mươi lần như cây sanh mua 20 triệu về, một năm sau bán 4,5 tỉ. Gom vốn tôi đầu tư hai nhà vườn 13,7 tỉ đồng trong đó nợ 1,7 tỉ đồng”. Thời củi hóa vàng đã xa, theo nhận định của anh phải 3 năm nữa thị trường chơi cây mới phục hồi chứ 90% ông chủ đang rất khó khăn, phải bán cây ăn dần. Đây cũng chính là thời để thanh lọc những kẻ không chuyên nghiệp ra khỏi cuộc chơi."

Mấy ông vẫn ăn mơ và nằm mơ.
Thằng nhà báo này chắc chưa học hết lớp 3 trường làng các bác ạ .
Có cây tôi lãi tới hai mươi lần như cây sanh mua 20 triệu về, một năm sau bán 4,5 tỉ.
 
Top