Search results

  1. T

    Tương lai còn xa lắm còn lâu lắm

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi nuôi phôi..... ..^:)^^:)^=))=)). Hình 1 http:// Hình 2 http:// Nên chọn hình nào làm mặt tiền :>:>
  2. T

    Chuẩn bị đón tết

    Có cây mai mua đa lâu rùi mà chẳng thấy cai bông nào hết.....X(X( bực chứ....nhưng thôi chơi thân với chơi lá zay...hihi
  3. T

    Dâu trái lỡ hẹn tết....đón noen zay

    Năm ngoái lang thang Lò Than đào dc cây dâu...năm nay lặt lá chơi tết....:>:>:> nhưng lỗi hẹn...Dâu hãy đợi đấy.
  4. T

    Tìm Mua Cây Bạch Mai

    Có Người Bạn muốn tìm mua dùm cây bạch mai zin hoành khoảng 30cm tàng thiên nhiên.Ace biết thông tin chỉ dùm em.Em Cảm Ơn Mọi Người.Có gì liên hệ 0909020685 hiển
  5. T

    chậu xe kéo cơn ghiền k thể kiềm chế

    Lang Thang lòng vòng hoài.đi đây đi đó mong tìm dc những gì mình thích,mình máu nhưng khổ nổi lại k "có tiền".chỉ có thể cói 1 câu là ghiền.ghiền đủ thứ nào là độc sắc,nào là tông cao,nào là men xanh ngọc,nào la xe kéo.nay đã thỏa mãn đc đủ những thứ ghiên tập trung trên 1 cái chậu.mong đc chia...
  6. T

    Nỗi buồn theo chân ý

    Buồn buồn khi chia tây với uro kẻ bại não nề.chán đời quá nên ra vườn chăn sóc làm cỏ vườn thấy cây dâu mọc um tùm khi mùa uro đến.cây dâu bị lãng quên.ngồi phá chơi cho vơi đi nỗi buồn.có cây dâu chia sẽ cùng anh em ném đá cho vui.Em nó đây :
  7. T

    Đá,nước,cây,cỏ xấu xí tập 2

    Lại lui hui lụm lặt được vài cục đá loay hoay mãi,sắp sắp xếp xếp cũng thấy chẳng giống ai.Người ta cũng cái khay cũng vài hòn đá người ta làm vài tuần,vài tháng có khi tới một năm thành tác phẩm đẹp để đời.Còn mình thì cũng để đời nhưng để người ta cười mà thôi.Mình lại làm chỉ có vài phút là k...
  8. T

    Tiểu Cảnh xấu xí của thằng bờm

    Mới tập tành bước vào diễn dàn không biết mô tê ất giáp gì hết.Thấy nào Anh lnvinh làm tiểu cảnh đẹp mê hồn,rồi Anh Khoa ở hốc môn làm cũng k kém gì,Anh hoanganh thì làm khay bằng đá phối non bộ,tiểu cảnh thì cũng được gọi là tác phẩm đẹp.Bờm tôi cũng lâm le vào comment rồi cũng tham khảo xin...
  9. T

    Niềm đam mê từ Tem Cổ

    Đã từ lâu rồi không biết từ lúc nào tôi đã đam mê những con tem "củ rách,củ xì " có những con Tem chỉ còn lại võn vẹn hơn 1 nữa.Chắt là do mối tình đầu của tôi đã dẫn đưa tôi đến niềm đam mê tem.con tem đầu tiên trong đời lấy lưỡi lè liếm một cái và dan vào " lá thư tình đầu tiên".hồi đó có biết...
Top