Search results

  1. C

    Các bác cho em hỏi có phải đỗ quyên không ah?

    Cảm ơn các bác. ================================== nhầm mất 1 ảnh...sorry
  2. C

    Tại cái nắng,cái nóng,,,,,,,,,,

    Mọi năm là dây hoa dài từ trên xuống... Năm nay có 30cm...nhưng cũng đẹp........
  3. C

    5 phút xong 1 cây lan cỡ đại.....

    Nguyên liệu: 1cây lũa 2 người khênh bệ chắc 1 giò lan kiếm ngọc vàng 2 người khênh. Chất bán dẫn niềm hưng phấn: 250ml C2H6O...Vào việc: **==**==
  4. C

    Cách làm cây lan cỡ Đại trong vòng 15 phút....

    Lũa này: Lan này: Úp lên 1 nhát,bươc. 4 vòng,xong rồi: Và năng cốc nước chè,làm điếu thuốc lào..Chơi lan quá đơn giản..:)):)):))
  5. C

    Khoe 1 tí..

    Bớt nắng,bớt nóng,bớt căng thẳng.....khoe tí..
  6. C

    Tưởng mất anh em...

    Chào mừng ... Hóa ra ko lên thì nhớ nghiện mất roài.. Chào mừng diễn đàn như ngày..xưa..
  7. C

    Ngộ lắm các bác ạ!

    Liên tục bị khuấy đảo,các tin nhắn liên tục nhắn vào máy vợ em rằng :Sắp mất chồng..........thách thức,đe dọa. Rằng mày chả hợp với anh ấy đau... Nhiều nội dung.. OAN TRÁI. Vợ nó hành ghê quá.Thế này lấy đâu ra tâm trí làm cây,nó khóa hòm thì lấy đâu ra...
  8. C

    Cũng không tồi

    Nào khoan,nào đục,sau những giờ vất vả,kết quả tốt: Khoan thêm tí nữ cho mỏng,nhẹ: Hồn lìa khởi xác,do máy rung quá mạnh,điểm tiếp xúc to,hẳn nào các bác dùng máy mài,mũi lũa: Dù sao vẫn còn 2 cái:)):))
  9. C

    Loạn cây t2

    Chả tìm thấy loạn cây t1 đâu ,đành tiếp,chiều nay cắt 1 loạt,chụp thế nào lại mất4 hình,phí quá..... Kệ mấy thằng bèm:)):)):)):)),chả có cây ,ghen cứ đi chưởi nhênh nhang:)):)):))
  10. C

    Loạn cây..

    Chiều cát 1 cây ngồi ngắm,hóa ra bị loạn: Mưa!Qua buồn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
  11. C

    Cây tùng của em bị bệnh gì??Cho em cách chữa.

    Hiên tượng cây này đang vàng,rụng là rào rào,tuyết đang héo... Xin các cao nhân dừng bước chỉ bảo đôi diều,Thank's.
  12. C

    Mấy thằng phét mồm.

    Mấy thằng phét mồm bảo thế này..thế nọ ..thế kia.. Đây là thùng đựng gạo của vợ,đi chơi vài ngày ah,ta mang ra cắt,hàn lại ,học đòi theo mấy thằng tây: Nắp ta khoét,lòng ta đục,nhìn lại mi chẳng là mi nữa :)): Ta xếp vào những thứ bỏ đi,nổi lửa : Cháy to quá ah,ta đóng lại,sợ tắt ta lại mở...
  13. C

    Sung đây, sướng tìm đâu???

    Nuôi cây sung cho sung túc,nhìn ra quả mà vài thằng vật vờ đến xem...nao lòng:
  14. C

    Cây đẹp nhất đang muốn xem....

    Lang thang,gặp cái ma chi mà ghê quá thể: (%)(%)(%)
  15. C

    biên lai

    Biên lai đây gi bác hotandat:
  16. C

    Một số cây giao dịch qua triển lãm Yên Lập.

    Cây này chiều nay giao dịch xong,đã về tay chủ nhân mới,trị giá của cây là 1 tỉ VND:
  17. C

    Thành lập làng nghề cây cảnh.

    Đã có lần đưa tin, giờ mới thành hiện thực,chia sẻ với các bác vài hình ảnh diễn ra tại Yên Lập - Phú Thọ. ================================== Tiếp,Em dùng picasa nhưng thấy bé tí nên sang upanhcó bác nào chỉ hộ em với làm sao cho ảnh to lên.
Top