Search results

  1. P

    Đừng hoài công

    Đừng hoài công làm mãi một việc mà không có kết quả. Thay vì tiếp tục, hãy tìm ra nguyên do không dẫn ta đến thành công. Thất bại đôi khi không đến từ việc ta đang làm gì mà là cách ta làm việc ấy như thế nào. Đừng hoài công níu giữ một mối quan hệ khi một trong hai đã không còn muốn cùng người...
  2. P

    AE Việt Trì (Phú Thọ) còn ai không?

    thấy trên diễn đàn ae Việt Trì- Phú Thọ tham gia khá nhiều, mà chả hiểu tại sao cứ rơi rụng dần, chẳng làm thế nào để tụ hội đc với nhau. Cũng kêu gọi, cũng hò dô.... mà cảm chừng như khó quá. Không biết xa cách ở điểm nào, khó gần ở điểm nào mà em tập trung kêu gọi chẳng được. Chơi với nhau...
  3. P

    Em muốn đi Thái Bình quá...

    Thái Bình trong em, bao năm nay chưa 1 lần đặt chân trở lại đến nhưng con người TB tự dưng giờ này muốn đến Thái Bình quá. Dự định là có mà ko biết lúc nào sẽ đi được. Thăm phố phường TB, thăm con đường, vườn cây và gặp gỡ mọi ng...và tìm lại điều j đó. Ngoại của ngoại( quê gốc của bà ngoại...
  4. P

    Lạnh quá,không biết cây có lạnh ko?

    ================================== chắc lạnh thật các a nhỉ?
  5. P

    AE Việt Trì - Phú Thọ rủ nhau offline đê...

    Tình hình là rất tình hình, khởi điểm 2011, 2012 đều có off ae Phú Thọ nay đã 2013 sắp 2014 rồi ae Việt Trì - Phú Thọ rủ nhau offline Việt Trì đê làm bàn đạp tiếp cho ae Phú Thọ niềm say mê cây cảnh chứ? Chẳng lẽ lúc sốt thì sốt quá, mà đến khi hết sốt ae Việt Trì - Phú Thọ tản mạn khắp nơi...
  6. P

    Dù chưa đẹp, em khoe tí hì hì hì

    Tranh thủ mất điện ngồi hóng gió ngắm cây, em chụp khoe với các a luôn, tuy học từ các ae chơi cây nhỏ nên cũng làm theo luôn cũng đc 1 tháng rồi nhưng chưa đc thẩm mĩ lắm, cây đa số cành râm chưa đẹp, chưa có nhiều loại cây nhưng nổi hứng khoe với ae tí. có j các bác cứ chém thật lực để em rút...
  7. P

    Ôi nghiệp cây 2....Cảm ơn caycanhvietnam.com

    Thực sự em xin nói, Ôi nghiệp cây... kia của em tâm trạng nhiều lắm, nhưng mấy ai hiểu được tâm trạng đó thực sự là gì? Hôm nay,Ôi nghiệp cây 2... lại là nỗi niềm chứa đọng lớn hơn lúc trước mà em ko tiện nói ra sợ ảnh hưởng lợi ích 1 số người chơi khác, chứ em bức xúc bởi hôm qua em lại bị xóa...
  8. P

    Ôi nghiệp cây...

    Tự dưng nghĩ mà chán, trời mưa chẳng sờ mó đc tí nào, ngắm qua rồi ngắm lại, bắt mấy em ốc rồi sờ mó tí cỏ mà vẫn chả thỏa mãn đc chính mình. Vào diễn đàn xem lung ta lung tung..vẫn chả thoải mái cứ có cái j đó trong ng khó chịu cực kỳ thành kỳ cục mà ko bứt ra được. Ôi chả lẽ nghiệp cây như mây...
  9. P

    Cần nên có riêng 1 chuyên đề về Sanh, Linh Sam ko BQT?

    Thực ra em nghĩ rất nhiều, có mục sanh riêng là tốt rồi, nhưng so với Chuyên đề về Hoa Mai, Hoa Đào cũng cảm nhận đc tư tưởng chủ đạo của BQT đó là đại diện cho miền Bắc và Nam. Nhưng Chuyên đề về Sanh cũng là 1 chuyên đề hay, và nhộn nhịp, tại sao ko thể có riêng mà hiện tại chỉ là 1 chuyên mục...
  10. P

    Triển lãm SVC Hải Phòng chuẩn bị đến đâu rồi ae HP ơi

    nghe nói 2/6 khai mạc triển lãm SVC HP ko biết ae HP đã chuẩn bị đến đâu rồi. AE HP cho ít ảnh thêm không khí đi các a ơi, tổ chức ở đâu ( em đoán là sân Cánh diều), quy mô,...để còn xin tiền vợ đi chơi bữa ra ĐS xem khác đồ nhà ko :D
  11. P

    Đại gia Thanh Hóa làm tường = kính thủy lực

    Em mới đc nge 1 thông tin, ở TH có 1 đại gia có mảnh đất 5000m2, chơi hàng cây cao 1m2 trở xuống, đều là những cây đẹp quý hiếm khó tìm Nhưng còn 1 điều quan trọng, tường bao xung quanh mảnh đất đó đại gia này lắp = kính thủy lực, súng đạn bắn ko vấn đề j, các cột nối làm = đá khối.( kính thủy...
  12. P

    Phú Thọ : điểm bắt đầu lại là điểm kết thúc

    Thực sự nhiều lúc ngẫm nghĩ lại suốt thời gian qua, tết dương lịch 2012 ấy vậy đến giờ đã hơn 1 năm rồi. Mọi sự vật xung quanh thay đổi nhiều quá. Trào lưu chơi cây diễn ra ầm ầm rồi rơi vào kết thúc, kèm theo đó là các diễn đàn sinh vật cảnh cũng nổi lên ầm ầm rồi chìm nghỉm và cả các online...
  13. P

    Gửi BQT

    Em có 1 ý kiến góp ý với BQT : Mỗi bài khi cm xong, thì sẽ có mem khác trả lời khi đó sẽ hiện lên ở mục thống kê những bài viết mới. Nhưng vì nhiều bài mới, sẽ đẩy những bài cũ xuống dưới mà trong thống kê chỉ có 15 bài. Vậy nên theo em thêm dòng Chú ý ở phần Chào mừng, phovanghoe. Bạn có 1340...
  14. P

    Lâu lâu em pốt ảnh chơi

    thấy mọi người úp cây, em nhớ lại ngày xưa và vội vàng đi chụp luôn ko chẩn bị j hết và up nóng hổi luôn ạ Cây sung bây giờ ( em mới cắt đc 2 hôm cùng với cây Sanh) và ngày ấy cây sanh cũng mới cắt Cây 300k của a bomman Ai bảo em chỉ chơi nguyên Sanh, màu xanh của Tùng cũng...
  15. P

    Rồi cuối cùng cũng chẳng đi đâu về đâu...

    Lâu lắm rồi em mới vào lại, cũng nhiều nguyên nhân quá. Việc buồn gia đình, cây còn buồn theo huống chi là người... rồi quên mật khẩu tự dưng ngồi lại nhớ ra. Nhớ ngày nào, ra đường là cây, trà đá là cây, allo cũng là cây...thế mà giờ đây chẳng thấy đâu nhỉ? Nhớ ngày nào manh nha hội Phú Thọ...
  16. P

    Be out of my control

    Tự dưng tuần nay thấy chán chán Cây cối chẳng chịu chăm , cứ chiều chiều hết nắng lại tưới lại ngắm Cứ tối tối lại đem món mini ra cắt tỉa vặn vẹo Đến cả triển lãm cũng thấy mơ hồ chẳng hào hứng tí nào ( 1 phần toàn cây quen, 1 phần lười đi, 1 phần...tự dưng mất cảm hứng) Đứa em bảo chán vì hết...
  17. P

    triển lãm sinh vật cảnh Phú Thọ

    nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương,tại Việt trì diễn ra triển lãm sinh vật cảnh từ ngày 25/03/2012-02/04/2012 Một số hình ảnh chụp đc tại triển lãm xin show cùng ae 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  18. P

    Chúc mừng hạnh phúc vietanhmpt

    Lễ thành hôn của chú rể Vietanhmpt đã diễn ra 1 tuần với cô dâu xinh khỏe trẻ đẹp Chúc mừng đôi bạn trẻ răng long đầu bạc ngàn năm hạnh phúc tiền vô như nước cây nhiều vô biên nhưng đừng có mải cây quá mà để vợ điên nha Thành thật thông cảm cho ae Phú Thọ biết tin vui hơi muộn nha vietanhmpt Hẹn...
  19. P

    tin buồn về cây Việt Trì

    hôm nay, khi đứng ở gần nhà thấy 1 trong những cây đẹp nhất Việt trì vù vù phóng đi trên đường, dường như đã thuộc về 1 ng chơi cây khác rồi. Với giá giao dịch quá lớn nói ra cũng ko ai tin Dù giá như thế nào đi nữa,dù không phải cây của mình đi nữa nhưng trong lòng em cứ nao nao chạnh lòng khi...
  20. P

    2 Cây sanh mới mua

    khoe các bác tí, vừa mới mua 2 cây sanh cho đứa em hôm qua gọi là chơi tạm, mong đc nhận lời phê bình của các bác. 1. Theo e nghĩ là sanh lá liễu,rất giống cây sanh lá tre của em :D với ý tưởng bẻ tạo ra Nghênh phong chiếu thủy 2. Trực điền, dự định sửa lại tử thêm chút nữa các bác nhỉ 8-}
Top