Search results

  1. N

    Oncidium papilio nhà em

    nở suốt, hết bông này lại tới bông khác
  2. N

    tầng thứ 18

    1 ngày nọ diêm vương đón tiếp 1 linh hồn khá đặc biệt. ông ta phạm vào tất cả các điều ác khi còn sống. lẽ đương nhiên ông này được đưa ngay xuống tầng 18 mà không cần thẩm tra. vài ngày sau diêm vương đi thị sát thì nghe tiếng cười ở tầng 18. ông thấy quái lạ vì nơi này chưa bao giờ có tiếng...
  3. N

    gửi đàn chủ

    mong sớm nhận được lời giải thích về số tiền 200k em đã gửi anh ở bữa ofline ở vườn anh Vinh để đóng góp vào quỹ dd trong thời gian chờ đợi mong các pác có mặt ở buổi off vào xác minh dùm nhé cảm ơn tất cả%%-%%-%%-
  4. N

    đấu giá ủng hộ dd 10%. end 1h ngày 06/04/2011

    sản phẩm đấu giá là gì????????? là cái này nè: 1 cây cưa mini nhá giá khởi điểm 1k bước giá >=50k giá bán ngay: 1 chiếc yamaha R6=)) và sau đây là danh mục quà tặng vì cái bước giá 50k cho 1 cây cưa thì hết sức,hết sức zô lý khi bước giá lên tới 500k thì .................cái này sẽ thuộc về...
  5. N

    đấu giá ủng hộ dd 10%. end 1h ngày 06/04/2011

    sản phẩm đấu giá là j ????????? là cái này nè:1 cây cưa mini số lượng bi nhiu???????? 1 cái chứ mấy giá khởi điểm: 1k bước giá : 1k-----------------> pà kon chú ý nhen giá bán ngay: 1 ly cafe ở Sun 3D(có 200k à=))) winner vui lòng chuyển tiền vào tk trước khi tới nhận sản phẩm:-" địa chỉ...
  6. N

    cây này lúc trước mua 90 triệu có mắc ko

    lá rí zin, hoành gần 90. lúc mua là cây thành phẩm
  7. N

    hối hận quá

    1 lần nữa đã phụ lòng mong mỏi của .....................:((:((:((:((:((:(( nói ko nên lời lun. cái cây này là của người ta. ban đầu bán 700k sau khi qua bàn tay dị nhân thì bán 500k ko ai thèm mua=))=))=))=)) buồn hết sức.=))=))=))
  8. N

    Mùa xuân đã đến

    Thế là mùa xuân đã đến.Dù cho thời tiết thế nào hôm nay vườn tôi cũng rực ánh mai vàng.Một mình với mấy chị mèo và vài chú chó tôi đang hưởng một mùa xuân bất tận.Sung sướng làm sao tôi có 7 ngày tỉnh lặng để đón chúa xuân ,thật êm ả và thanh bình với hoa lá cỏ cây...Ngồi đếm những mùa lặt lá...
Top