Search results

  1. C

    1 câu hỏi làm em mất ngủ cả hằng đêm......

    ...............................thành thật xin lỗi các bác!chủ đề để bình luận đêm nay tạm đóng vì có 1 số ý kiến cá nhân không phù hợp
  2. C

    tìm khó quá...........

    em ở bắc giang đang muốn tìm mua 1 ít giống cây tùng< tùng: cối,tuyết,la hán,vạn niên...... và cây du,cần thăng...khế nhỏ...nhưng tìm mãi chẳng ai bán<có bán thì lại ở miền nam>..vậy nhờ các bác trên dĐ biết chỗ nào bán chỉ em với...nếu ai biết chỗ bán xin để lại số điện thoại hay địa chỉ cho em...
  3. C

    nhờ cả nhà vẽ giúp em với

    em có cây sanh này được tặng,cây già và bệ đế cũng ổn.nhưng ngồi nhìn cả buổi sáng mà chẳng biết nên tương lại cho em nó như thế nào cả...nhờ các anh cho em xin cái tán tương lai với ạ ~O)~O)~O)~O)~O)~O)~O rất mong nhận được sự giúp đỡ của cả nhà
  4. C

    nhờ tư vấn giá cây sanh

    em có cây sanh này chủ đang đòi 35tr không biết có nên múc không,nhờ các bác tư vấn giúp em nhé cây bệ rễ rộng 6m ..... cao 3m2 đường kính gốc là 1m2 và đây là hinh cây ~O)~O)~O)~O)~O) cây ôm kín 1 bệ gạch bồn chậu cũ nhé
  5. C

    cây duối già

    em có cây duối này chủ đang bán 15tr theo các bác có mua được không ạ?
  6. C

    anh vinh và mọi người hãy giúp em...

    em có cây sanh này mà chẳng biết nên làm gì bây giờ.vừa cắt lại cho thưa để post hình nhờ các anh cho em nó 1 tương lai với cảm ơn mọi ng ghé qua.nhờ các anh tư vấn giúp em nhé
  7. C

    cần mua cây phôi các loại

    hiện nay em đang muốn mua 1 số lượng lớn cây phôi các loại như: sanh,tùng các loại,bông trang<mẫu đơn> cây du,duối.....bác nào có bán xin hãy để địa chỉ hay số điện thoại để em LL và báo giá...em ở bắc giang nhé! cảm ơn mọi người đã ghé qua
  8. C

    mấy cây sanh mới mua....

    ngày hôm qua em đi cả ngày mà chẳng mua được gì,nhưng hôm nay quyết không nản lòng và rùi cuối cùng cũng mua được mấy cây sanh.xin mời các bác ngó qua nhé các bác cho em hỏi 1 chút với...cây sanh của em mới mua về và em trồng trên ang,lúc trồng em có cho 1 ít phân mục và tưới luôn<nhưng chỗ...
  9. C

    1 toppic rất hot trong ngày....

    hôm nay buồn quá nên lang thang xem cây 1 chút thì gặp cây này...xin mời.....các bác chiêm ngưỡng<cây sanh chưa có tay tán gì.rễ ôm hết vùng quanh chậu nhé> cây 2 thân tay cành chưa có gì<thẳng tuột> thân =cái chén uống cafe ngoài tiệm chủ nhà đang dòi 3tr các bác thấy sao?có nên chạy hay ở...
  10. C

    Gúp em xem cây bị bệnh gì đây!!!các bác...

    em có 1 cây sanh!nó cứ bị sùi những cái u như thế này.em thấy đẹp đẹp nên không để ý.nhưng hôm qua có 1 anh vào chơi,xem cây và bảo :cây bị bệnh này chẳng ai chơi cả,tốt nhất là bán đi chứ đừng để chăm mất công....em chẳng biết thế nào nên hỏi các bác xem bệnh này là bệnh gì?và em nên làm gì với...
  11. C

    hãy vào đây!dù chỉ để nhìn qua....

    các bác thân mến.tình hình là em có vài cây sanh,hôm trc có người vào nhà hỏi mua và họ có trả giá,nhưng bố em không có nhà nên em không quyết được,đến khi bố về thì cũng chẳng biết nên bán hay không.vậy hôm nay em post hình của mấy cây lên mong các bác tham khảo xem cái giá nào thì bán cho hợp...
  12. C

    cả nhà giúp em với

    em có cây sanh này mà băn khoăn mãi không biết nên để như thế nào cho phù hợp.nay em post lên rất mong các bác giúp em.. cảm ơn các bác đã xem hình.rất mong các bác giúp đỡ em
  13. C

    các bác vẽ giúp em với!

    em có cây này mà phân vân không biêt nên xử lý thế nào nữa,thôi đành nhờ các bác lần nữa.hi vọng lần này các bác không bỏ rơi em nó:
  14. C

    nhờ anh vinh va AT cung cả nhà giúp em!

    em có cây này mà nghĩ mãi chẳng biết nên để em nó đứng kiểu gì đây!mong các bác vẽ giúp em cảm ơn các bác đã đọc bài!rất mong nhận được sự giúp đỡ sớm nhất của cả nhà!:-*
  15. C

    gục ngã hay cố vuợt lên số phận????

    Đôi khi tôi muốn hét thật to: cho thoả những dồn nén trong lòng, nhưng đành phải giữ lại trong lòng. Đôi khi muốn khóc một trận để những nỗi buồn trôi đi, trôi đi sạch. Nhưng lại phải cố cười để cho những người thân yêu không phải lo lắng cho mình. Có ai hiểu được đâu trong lòng tôi đau lắm...
  16. C

    các bác bớt chút thời gian tư vấn giúp em!

    em có thêm cây sanh này ma chẳng biết làm thế nào. bác nào vẽ giúp em tương lai của em nó với :-?? hình mặt sau của em nó
  17. C

    các bác tư vấn giúp em cây sanh này với

    em có mấy cây sanh mà không biết nên sử lý như thế nào nữa,mong các bác tư vấn giúp em với
  18. C

    online buồn quá bác nào rảnh vào trò chuyện nhé...

    tình hình là em ngồi ở tiệm nét thấy buồn quá....mà trong lòng lại có rất nhiều câu hỏi.. vậy bác nào rảnh vào trò chuyện chút nhé8-}
  19. C

    ..hãy cho em 1 lời khuyên!!!!...

    lòng em thật sự đang rất rối bời,em đang rất cần 1 lời khuyên... 22 tuổi nhưng em đã có gia đình và thật sự cũng chính bởi vì quá trẻ nên bây giờ em đang phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà em chẳng có đủ kinh nghiệm để giải quyết.. sinh ra ở 1 gia đình nông thôn và đó cũng chính là lý...
  20. C

    Bắc Giang Off nào các bác!!!

    em chắc là ít tuổi nhất nhưng mạo muội xin ý kiến các bác để tổ chức 1 buổi off để đi thăm các vườn cây trong tỉnh. ai có ý kiến hay trách móc gì xin gọi cho em nhé.rất mong được sư ủng hộ của các bácX_X..... ai đồng ý off xin báo danh cho em nhé! buổi of này chúng ta xẽ bầu ra 1 bác chủ tịch đẻ...
Top