Nhiều năm trước anh 2 Lúa dưới Trà Vinh (Lamtravinh) mua của Blackrose ngoài Nha Trang, Khánh Hòa
rồi gửi vào Long Khánh, Đồng Nai nhờ tui nuôi dùm, bây giờ không biết tính sao vì mất liên lạc với anh Lâm rồi, hic...
Không nhận, bán mua Bia uống ráng chịu nha anh Lâm , gửi lâu quá...
Sáng nay vừa hay tin thằng anh em của Củ Chuối, tên thường gọi trong đám
phụ hồ (không phải giang hồ nha) là Nhancuibap đang lâm bệnh, hiện tại vợ
con đã dc gửi về Nội, chỉ còn mình hắn với mảnh vườn xác xơ, anh em ai rãnh
làm ơn ghé qua Bình Mỹ- Tân Uyên trước là hỏi thăm tình hình sức phẻ...
Mấy anh BQT ơi cho mình hỏi sao bài "Topic những cây chuối" bị khóa vậy ?
Có gì thì nhắn tin hay alo nói chuyện chứ im im khóa bài là sao ta ?
Để tí suy nghĩ ra rồi viết tiếp .
Topic này bị khóa :
- có nhiều người hình như thích nè
- có nhiều anh em hết chổ chém, lại dj chém lung tung gây...
Ngứa tay , mua dc mấy cây phôi, về sướng liền
Vẫn khoái dáng trực
Sau một hồi loay hoay
Cổ thụ, cứ tưởng nó nhỏ nhỏ, ai dè bự chà bá
Bonus cái xiu rí mới thí nghiệm
Hết 2 ngày Lễ, tiếp 3 ngày nghỉ, tuần này chịu khó nhai mì gói , hehe
Sau tám tháng ghép vào gốc cây Sông Hinh nhánh chiết nè pá kon.=P~
Giờ bự quá , hổng lẻ cắt bỏ, chiết cho zui, hehe
Chổ ghép bị phù, nguy cơ là rất xấu
Chiết ngay đây là lại có 1 cây zin bự bự (Nhánh giâm sau 8 tháng chỉ bằng 1/3 thôi)
Bài học là : dùng cách này sẽ có 1 cây zin...
Chào anh em, chơi cây mà không biết chiết ,ghép cũng khổ
nên ai đi trước mà biết thì chia sẻ cho người đi sau những kinh nghiệm
quý báu của mình, topic này mở ra cũng là như thế , anh em nào chưa rành thì cứ
đặt câu hỏi (càng ngắn gọn càng tốt, thanks !) có hỏi mới giỏi, kinh nghiệm bản thân...
Tình hình là cuối mùa mưa, dế cơm đã trưởng thành
thứ 7 này anh em An Lộc Long Khánh tổ chức dj câu dế Cơm
ai có ham zui thì call lamxekeo nha, đặc sản đó ! :-":-":-"
==================================
Chú ý ! dế Cơm chứ không phải dế đá nha pà kon, dế đá nuôi dc, dế cơm thì không ...
Nhà Bè nước chảy chia hai, ai zề Gia Định Đồng Nai thì zề...
Muốn có 1 cái Ọp của xứ Đồng Nai ghê , mà thấy khó quá.
Biết rằng dân Đồng Nai chơi Bon sai cũng không ít, chưa muốn nói
là rất nhiều. Có thể do đặc tính dân Đồng Nai 80% là dân nhập cư
nên tính đoàn kết chưa cao . Vài điều tâm sự...
Tình hình rất là tình hình , mấy tuần mưa gió liên tục mà vẫn cứ ham mua cây.
nó nè
Mà đã mua là phải cắt mới thõa mãn ham muốn :)):)):)), mà cắt là cắt cho tới
mới chịu à nha , hehe...
Đế hăm mấy giờ luôn nha :-":-":-"
Chúc anh em cuối tuần ăn nhậu lếch bánh :))
Đã vô mùa mưa dầm, tìm mấy em chân ngắn mini chơi đỡ ghiền.
Chân dài chịu lạnh dỡ lắm, hehe
Linh Sam, thằng này sẽ ghép siêu rí nếu nó hổng ngủm
Sam Núi, đua đòi với người ta b-(
Linh Sam cũ, cắt bỏ ghép lại xiu gí luôn :-"
Hổng dj ỌP nai dc nên tự kỷ lun :))
Phi Lao, mới làm xong !
Xin nói rõ là anh Lâm, tức là lamxekeo nha anh em, hehehe
Bãi .......đá
phông
và đây, nghệ nhưn lamxekeo, bên tay trái, tay phải là cầu thủ zidan đã giải nghệ
:)):)):)):)):)):)):))
==================================
Khay 1m6, tiểu cảnh này xin dc ủng hộ...