H
Reaction score
11

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bác ơi, bác cho cháu hỏi (về ngữ pháp) sự khác biệt hai cụm từ này với
    (do theo thông lệ giải thích điều ước QT thì sự khác biệt về ngữ pháp cũng có khả năng mang đến sự khác biệt về ý nghĩa)
    Bác già là con ong chăm chỉ,
    có điều theo thống kê là dân tình xài thuốc bảo vệ thực vật hà rầm nên ong bướm dễ "dính chưởng" lắm =)
    Muốn chắc ăn, bạn nên hỏi bạn Ratthichbonsai (sống ở miền Đông)
    thì chính xác hơn. Cô giáo đang ở trụ sở Liên Hiệp Quốc ?
    Chịu !
    Trông như một loại Heather(Calluna vulgaris), Thạch Nam.
    Thứ này lá lí rí, ra hoa tí tẹo. Cây thấp nhỏ để làm hàng rào.

    cái cây này là cây chi, nhìn cũng hay hay ha ông bác?
    (cô giáo đang đi du lịch US, cháu thấy hay hay nên hỏi ạ)
    Cảm ơn bạn đã nhắc.
    Mình chả quên đâu.
    Để qua sáng chúa nhật, mình sẽ trả lời nghe.
    Hưởng "mưa" Trung Thu đi!
    Con chào chú Hưng! Chuyện là thế này, con vào vườn a phong nguyễn có comment hỏi Chú về trồng cây trong chậu cao, thì mình sẽ xử lý rễ chuột thế nào(nếu là cây con) để rễ sẽ chạy ngang tới thành chậu rồi đâm xuống! Con hỏi ngu tí ...vì chưa rõ.
    Chúc chú sức khỏe nhé Chú! Con cám ơn
    Đúng rồi! đã gần hai năm.
    Lương hưu thì mình vẫn nhận mỗi tháng.
    Nhưng công việc lặt vặt (chuyện bao đồng) thì vẫn ngập đầu !
    Con vẫn đi làm đều đặn tuần 6 ngày. Chú đã nghỉ hưu chưa? Hình như từ lúc chú cháu mình đi Cần Thơ tới giờ gần hai năm rồi thì phải.
    Cảm ơn anh bạn trẻ.
    Chắc là bạn Tmt_arc chưa gửi đâu.
    Vẫn đi làm đều chứ hả ?
    Thấy bài của bạn, mình cũng rất vui.
    Ôi! Ông bác đây rồi. Hôm nay chú nguyenquanghung có gọi cho con nói chú đã trở lại nên con mới bò lên diễn đàn. Chú khỏe không?
    Số là vì con thiếu nợ nhiều quá nên trốn ít lên diễn đàn. Không biết anh Thắng có gửi kéo sang cho chú chưa? Chú có xài thử chưa?
    Nghĩ được vậy là quá tốt.
    DUYnguyenDUC là anh chàng mình rất quý về nhiều mặt :tài năng, tính tình
    và tấm lòng.
    cháu dòm tổng quan nhiều hội nhóm nở hoa rồi tàn lụi ngay tắp lự nên mới có ý như dưới
    còn trong bụng cháu nghĩ đơn giản là có show cho cháu đi coi, đi chơi là cháu mừng húm rồi =)
    mặc dù đúng ra chơi cây là cần sự tĩnh lặng, lắng đọng,
    nhưng ng ta hay thik đem cuộc sống bon chen vào thú chơi
    cháu cảm thấy chơi với ai lâu lâu họ cũng thế,
    nếu cháu là nhà tổ chức, cháu bó tay!
    Những điều cô Phước nói đều đúng, nó là mô hình của cafe chim bên Tao Đàn họp mỗi chủ nhật và hàng ngày.
    Nhưng sao cây cối nó khác chim ghê, không nhiều truyền thống bằng,
    không sinh động bằng
    không có các vụ chọi chim, cá cược kích thik ng ta
    tất cả việc này cháu thấy là một tín hiệu tốt và đáng hoan nghênh,
    Có điều mang so với mấy cha có cái tôi to bằng trời thì họ đập bẹp chết ngay:
    nào là tài không đủ, tiền thì ít, nổ... <= vô cùng chán "công luận"-đúng hơn là "Net luận"
    ĐÂY LÀ workshop cây nhà lá vườn ạ.
    chủ xị bỏ tiền túi và quan hệ cá nhân để sắp xếp chỗ, các dụng cụ cần thiết
    huy động mối quan hệ quen biết để mời các nam phụ lão ấu của 1 nhà thờ đến cho xôm
    (cháu có lân la nói chuyện thì thấy các sơ rất hồn hậu và yêu cây, có điều kỹ thuật hay kinh nghiệm hơi ẹ)
    Không sao !
    Mới lần đầu đứng ra tổ chức mà được như hình chụp là khá rồi.
    Để mình góp vài ý kiến xem sao.
    Dù mình biết : ý kiến có hay mấy thì cũng khó thực hiện
    vì "cấp trên" chưa cho phép 100%. Thế nhưng cũng vẫn là muốn có ý kiến
    để các bạn ấy cất sẵn trong đầu.
    Bạn xem và cho mình ý kiến nha !
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top