Hồi đầu nay em đi duy xuyên lấy đc 1 cây Trân Châu nhưng cây có 2 cành cấn ná nằm nghiên ko biết phải chơi thế nào.
với lại lầm đầu chơi gió lùa nên ko biết phải uón như thế nào nên uốn vẹn vẹo ko biết có đúng ko .mong nhờ mấy Bác góp ý dùm.
cảm ơn đã ghé thăm.
đêm hôm qua buồn quá không biết làm gì .đem em ra chỉnh lại. vặn hoài ko đc ,ghét cái mặt trảm luôn .em này theo mình cũng lâu rồi .do đi làm xa trong thời gian dài nên bộ chân hư hết tưởng em ra đi rồi chứ.thời gian đi làm do ko có người chăm sóc nhiều chết hết chỉ còn lại em này. mong sự góp...
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=195279143902930&set=a.195277940569717.39737.100002625383669&type=3&theater
cây sanh
cây này của người ta đó mấy Bác không phải của Em đâu
Tôi viết lên những dòng tâm sự.
Để mọi người hiểu rỏ nhau hơn.
Tiếp xúc với nhau không tránh được dỗi hờn.
Không tránh được những lời khen chê nghịch nhĩ.
Nhưng trong thế gian có ai thập toàn,thập mỹ.
Đến với người thì người đến với ta.
Chơi cây kiểng không dễ đâu mà...
Nhà mình ngoài ĐÀ NẴNG cùng có trồng Sung nhưng ko ra trái nhưng lúc mình mói váo thấy người ta chở 1 cây Sung trái thì rất nhiều và từng chùm dài.không biết có mấy loại Sung và đặc điểm như thế nào cần người giúp cảm ơn trứoc nha
Nhà em đang ở gần vực sông va gần lùm bụi nên có rất nhiều mũi ,Nghe các bác có nói về cây trồng trong nhà thì mũi sẽ ko có .Vậy cho hỏi cây ấy ?? tên gì ?? ở đâu .có như lời của mấy Bác nói ko???
Theo tôi thấy thì Sung có nhiều quả ,nó mang ý nghĩa sung túc 1 trong 5 thứ quả của ngày tết vậy sao ko thấy ai chưng Sung trong ngày tết thay thế cây Mai ,Cây Q úat nhỉ .tôi nghĩ chắc là đẹp lắm.nhưng phải tìm 1 cây thật đẹp và có nhiều quả
sao ko ai thử nhỉ chắc tôi cũng phải thử
có ai...