Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Có lẽ tui cũng mần một chuyến zô Đà Nẻng quá !...hic ...coai hình thấy thích quá !;;);;)
 

Kihieulam

Thành viên tích cực
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Hichic...còn nhiều cái tuyệt hơn cơ, để hôm nào gặp anh kể Khôi nhé :D
Anh làm em nóng hết cả người rồi, nhất định phải sớm đến thăm để nghe anh kể rồi ạ :-h
 

hoangdung

Thành viên tích cực
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

tối nay lại có mặt ở thành phố bên biển bên sông rồi. chiều t5 rảnh được 1 chút, ko biết có anh em nào rảnh cho cá mập xem cây hay đi ăn tối cùng cá không ta?!
Chiều thứ 5 rảnh thì đt cho Anh nhe.
 

forgetmenot_1386

Thành viên
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Anh em đừng hiểu lầm, chú Mập tắm ở đó là "dzụ hàng" chờ em em tiên nữ xuống tắm chung đó. Khúc có tiên nữ thì ko chụp được hình tiếc quá.
ủa sao không thấy Tiên Nữ đâu cả. Nhà Bác bắt nhót đâu rồi. sao không thấy port hình lên vậy nhỉ.........?????????? hhaha
 

ngoc_dung

Moderator
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Có lẽ tui cũng mần một chuyến zô Đà Nẻng quá !...hic ...coai hình thấy thích quá !;;);;)
Chị Thảo vô Đà Nẵng một chuyến đi, nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt lắm, bà xã em còn vào chỗ chú Thiện ( thanhthiennguhanhson ) mua được một lô đá trang sức tự nhiên rất đẹp về HN không đủ chia đó chị.
==================================
Anh làm em nóng hết cả người rồi, nhất định phải sớm đến thăm để nghe anh kể rồi ạ :-h
Ok em, lúc nào rảnh ghé qua anh nhé.
 

hung78

Quản lý
Trả lời: Re: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Kaka...không phê bằng hút thuốc lào uống trà đá cùng lão Trần Hùng bên sông Hương đâu em.
gio e mơi về a dũng cho hình a hùng làm giáng tưới cây gầnbeen đò đi[-X
==================================
Tặng Cần 2 cây quý nhất,thảo thơm thế


Đẹp " lão" :D


Món bún giò bác Hùng nấu ngon ko chịu dc(Gần bằng vợ bác ý nấu)

quả bún giò này giờ bác vùng vẩn còn dư âm nên củng được nge kể\:D/:))
 

hung78

Quản lý
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

HEHE....Sô tiếp cho thằng em giền luôn.
ĐÀ NẴNG VỀ ĐÊM:





đà nẳng về đêm raat đẹp và hay ddo a TÙNG
==================================
E bắn ông anh có 1 phát. mà ông anh nả em liên phanh vậy đó. Lần e ra ĐN gần đây nhất cũng cách đây 7, 8 tháng rồi. Nhìn hình lại thèm được ngồi mấy quán nhậu vỉa hè bên kia sông Hàn ăn cá chìa vôi
==================================

Ở NT dễ sống mà HB.
còn nhiều món về đêm rat hay khi nào da lại thử đi a:-bd
 

anhchuong.guitarbass

Thành viên tích cực
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Nhìn buổi off vui quá mà sao nước mắt cứ như muốn trào ra ngoài, có lẽ là vì sự tiếc nuối chăng, chắc là vậy rồi
Nhưng không sao còn nhiều dịp, vì lần này đành phải ở lại để đón con gái yêu chào đời, đó cũng là một niềm vui rồi phải không các anh chị, hãy nói gì đi hãy động viên em 1 câu nhé.
 

hung78

Quản lý
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Nhìn buổi off vui quá mà sao nước mắt cứ như muốn trào ra ngoài, có lẽ là vì sự tiếc nuối chăng, chắc là vậy rồi
Nhưng không sao còn nhiều dịp, vì lần này đành phải ở lại để đón con gái yêu chào đời, đó cũng là một niềm vui rồi phải không các anh chị, hãy nói gì đi hãy động viên em 1 câu nhé.
chúc mừng e có cô công chúa thứ 2.
 

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

đà nẳng về đêm raat đẹp và hay ddo a TÙNG
==================================

còn nhiều món về đêm rat hay khi nào da lại thử đi a:-bd
Đã đi ĐN nhiều lần. Nhưng thấy cảnh này phải ra lại thôi.
==================================
Nhìn buổi off vui quá mà sao nước mắt cứ như muốn trào ra ngoài, có lẽ là vì sự tiếc nuối chăng, chắc là vậy rồi
Nhưng không sao còn nhiều dịp, vì lần này đành phải ở lại để đón con gái yêu chào đời, đó cũng là một niềm vui rồi phải không các anh chị, hãy nói gì đi hãy động viên em 1 câu nhé.
Chúc mừng Chương nhé. Thêm con là thêm phúc mà.:-bd
 

ngoc_dung

Moderator
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Nhìn buổi off vui quá mà sao nước mắt cứ như muốn trào ra ngoài, có lẽ là vì sự tiếc nuối chăng, chắc là vậy rồi
Nhưng không sao còn nhiều dịp, vì lần này đành phải ở lại để đón con gái yêu chào đời, đó cũng là một niềm vui rồi phải không các anh chị, hãy nói gì đi hãy động viên em 1 câu nhé.
Nhìn thấy con gái yêu là hết buồn ngay, chúc mừng em nha.
Hôm ở Huế nghe em báo vợ sinh, chị Mai mày đã có quà cho em bé rồi đấy hôm nào anh gửi.
 

ngockien

Super Moderator
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Nhìn buổi off vui quá mà sao nước mắt cứ như muốn trào ra ngoài, có lẽ là vì sự tiếc nuối chăng, chắc là vậy rồi
Nhưng không sao còn nhiều dịp, vì lần này đành phải ở lại để đón con gái yêu chào đời, đó cũng là một niềm vui rồi phải không các anh chị, hãy nói gì đi hãy động viên em 1 câu nhé.
Tại chú kín tiếng quá đó :D. Chúc mừng em trai có thêm công chúa ,chúc cháu mạnh khỏe ngoan ngoãn ,hay ăn chóng lớn .
 

camap_80

Thành viên tích cực
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Chuan bi roi tp ben bien ben song. Cam on anh Dung, anh Viet, anh Tu da danh cho em buoi gap mat ngan ngui nhung rat vui!
 

hoangdung

Thành viên tích cực
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

Chuan bi roi tp ben bien ben song. Cam on anh Dung, anh Viet, anh Tu da danh cho em buoi gap mat ngan ngui nhung rat vui!
Chúc em thượng lộ bình an .
 

beyeukt

Thành viên
Trả lời: Hình ảnh gặp mặt Đà Nẵng – thành phố bên biển, bên sông.

pác Hoàng Dũng ngầu quá
 
Top