Vườn Thơ...

mưa saobang

Moderator
nhiền nghề ngiep đóng gạch sao thơ hay nhẩy:D
Nghề nghiệp: Đưa Đất Nước vào khuôn khổ :)).

Muội đưa đất nước vào trong khuôn
Huynh đứng ngoài canh chớ có buồn
Cái nghề như vậy ôi sao khốn
...khổ vì năm tháng chẳng được buôn :))
 

sieuli

Thành viên tích cực
Muội đưa đất nước vào trong khuôn
Huynh đứng ngoài canh chớ có buồn
Cái nghề như vậy ôi sao khốn
...khổ vì năm tháng chẳng được buôn :))
lận đận long long ông lên giường bà bảo ghế !
rủng rỉnh rung rinh ông mệt nhoài bà chưa khoái !
đừng hỏi tại sao?. ông về nhà, nhìn thấy bà là chết khiếp !
muộn rồi tỷ ơi ! giờ này xin thôi, thôi đừng đóng gạch ....=))=))=))

ps" ...:)|!
 

3dy

Thành viên tích cực
Muội đưa đất nước vào trong khuôn
Huynh đứng ngoài canh chớ có buồn
Cái nghề như vậy ôi sao khốn
...khổ vì năm tháng chẳng được buôn :))

muội đưa đât nước vào trong khuôn
muội bảo sao huynh lại không buồn
cái nghề của muội đâu có khốn
...chỉ khổ là huynh đứng ở ngoài
 

sieuli

Thành viên tích cực

Muội đưa đất nước vào trong khuôn
Huynh đứng ngoài canh chớ có buồn
Cái nghề như vậy ôi sao khốn
...khổ vì năm tháng chẳng được buôn :))
muội đưa đât nước vào trong khuôn
muội bảo sao huynh lại không buồn
cái nghề của muội đâu có khốn
...chỉ khổ là huynh đứng ở ngoài


người đàn ông tham lam chính là ....đây ! =))=))=))=))=))=))
 

3dy

Thành viên tích cực


người đàn ông tham lam chính là ....đây ! =))=))=))=))=))=))
đối từng vần từng chữ nhen ..thế mới là thơ đối đáp chứ>:p>:p
==================================

Đêm khuya canh vắng dạo vườn thơ
Hỏi gió hỏi mây có ai chờ
Một mình bước tiếp trong lối cũ
Nhớ người lãng tử trong cơn mơ...
canh vắng đêm khuya không yên giấc
giật mình thơ thẩn chốn vườn thơ
lối cũ giờ này sao vắng bóng
gặp nàng.. tỉnh giấc chỉ là mơ
 

sieuli

Thành viên tích cực
đối từng vần từng chữ nhen ..thế mới là thơ đối đáp chứ>:p>:p
canh vắng đêm khuya không yên giấc
giật mình thơ thẩn chốn vườn thơ
lối cũ giờ này sao vắng bóng
gặp nàng.. tỉnh giấc chỉ là mơ
chuyện kể rằng ! ngày xửa.... ngày xưa !
cạnh nhà tỷ mưa có anh chàng tên đối
sát nhà anh đối có anh chàng tên đáp
hễ mỗi lần chạm trán ....đối đáp! chính là đây !
=))=))=))
 

3dy

Thành viên tích cực
Thói đời vốn dĩ hợp lại tan
Sầu tư gửi lại chốn mây ngàn
Cạn chén men nồng ta mời bạn
Quên bỏ ưu phiền chốn nhân gian :X
dẫu biết đời hợp rồi lại tan
ưu phiền niếm trãi trên dương thế
theo hương men nồng ta cạn hết
mây ngàn sao ko cuốn hết sầu tư

==================================

Trăm ngàn lần đặt dấu tình trong câu hỏi
Nhưng dẫu tìm câu hỏi vẫn nằm im
Đặt tay lên tim nghe lòng sao buốt giá
Tiếng chung tình nghiệt ngã bởi vì đâu...?

câu chung tình anh trao nào đâu nghiệt ngã
dấu tình kia em hỏi đã bao lần
hãy đặt tay lên tim anh sẽ ko còn lạnh buốt
rồi em sẽ không còn hỏi vu vơ
 

3dy

Thành viên tích cực

Ngoài trời mưa vẫn cuồng quay
Đan thơ buông lại
...ở chốn này.
Lời thề thôi nhé đừng thốt nữa
...đừng để lời thề theo gió bay.
Hãy sống vui tươi trọn tháng ngày
...hong tình trong nắng
đùa trên lối
...cỏ mềm lá đổ, gió heo may.

Thôi nhé anh...
đường gập ghềnh sỏi đá
Em ko màng, cỏ lạ dấu chân qua
Hãy vui lên
...cho khoảng khắc ko nhoà
Ko vướng bận...
bởi đời là quán trọ
.


dẫu biết rằng đời là quán trọ
anh ko màn ...
những khoảng khắc phai nhòa
thôi em nhé...
đường anh qua là sỏi đá
cho em đi là cỏ lạ
hoa thơm....
lời thề xưa đã trọn tháng trọn ngày
sao em lại...
đùa trên cỏ mềm anh để lại
lời thề nay ...
anh sẽ ko bao giờ thốt ....nữa
để mưa kia rồi sẽ tạnh vào ngày mai
mưa trong lòng ....
sao tạnh nổi em ơi
em ra đi tim anh sầu tê tái
....ở chốn này
sao thơ lại đan buông
 

mưa saobang

Moderator
lận đận long long ông lên giường bà bảo ghế !
rủng rỉnh rung rinh ông mệt nhoài bà chưa khoái !
đừng hỏi tại sao?. ông về nhà, nhìn thấy bà là chết khiếp !
muộn rồi tỷ ơi ! giờ này xin thôi, thôi đừng đóng gạch ....=))=))=))

ps" ...:)|!
Đầu óc siêu li chứa thứ gì
Mà sao thơ thẩn khiếp quá đi
Vườn thơ lưu giữ bao tình nghĩa
Đừng làm hoen ố nha siêu li...[-X

 

mưa saobang

Moderator

muội đưa đât nước vào trong khuôn
muội bảo sao huynh lại không buồn
cái nghề của muội đâu có khốn
...chỉ khổ là huynh đứng ở ngoài

Hổng hiểu huynh buồn chuyện của ai
Hay huynh đang trách đời ngắn dài
Huynh ơi thơ đối mình trao gửi
Chớ để ưu phiền luỵ mắt nai 8-}



canh vắng đêm khuya không yên giấc
giật mình thơ thẩn chốn vườn thơ
lối cũ giờ này sao vắng bóng
gặp nàng.. tỉnh giấc chỉ là mơ
Tình ai trao tới thật bất ngờ
Đêm tàn ngày mới dệt muôn thơ
Quân tử chớ buồn trong canh vắng
Vườn thơ vẫn đợi lối xưa chờ... ;;)


câu chung tình anh trao nào đâu nghiệt ngã
dấu tình kia em hỏi đã bao lần
hãy đặt tay lên tim anh sẽ ko còn lạnh buốt
rồi em sẽ không còn hỏi vu vơ

Thảnh trưa một giấc chiêm bao
Ngỡ ngàng canh trống ai nào có hay
Chung tình một thủa đắm say
Khóc thương ly biệt bao ngày vắng xa...
 

mưa saobang

Moderator
.

Xưa tự hỏi lòng ... hoài chẳng hiểu ...
Cớ sao vương vấn một bóng hồng
Chẳng gặp một ngày như lâu lắm !
Lòng nóng trong lòng ... Mong chờ mong ...

Xưa tự hỏi lòng hoài chẳng hiểu
Vì đâu thao thức suốt canh dài
Trở trăn trăn trở mà mơ mải ...
Đường bước chung đường ... vai sánh vai ...
......
Phải chăng ta đã bước vào yêu ?
Quyến luyến người dưng biết bao nhiêu !
Nghe tiếng nhạc lòng ru dìu dịu
Ai bước cùng Ai ... chiều mỗi chiều ...

Yêu tự lúc nào ... nào có hay
Cây đàn tình ái có bao dây ...
Mà sao réo rắt muôn âm điệu
Ngày lại qua ngày ... ngây ngất ngây ...
.......
Những tưởng bên nhau suốt dặm trường
Chim trời liền cánh mộng uyên ương
Ngờ đâu chia cắt đường đôi ngã
Người cách xa người ... vương vấn vương ...

Đau lòng anh cất bước ly hương
Trời ngâu giăng mắt lệ rơi tuôn ...
Thắm thiết em trao lời hứa hẹn
Chờ sẽ đợi chờ ... thương mãi thương !
......
Phương xa ... Muốn gửi gắm bao điều
Nhớ nhớ về nhau , nhớ rất nhiều
Đời vắng em rồi dường như thiếu
Sầu lắng đọng sầu ... hiu hắt hiu ...

Nắng ngả chiều tàn bóng liêu xiêu
Rơi rơi ... lá rụng rơi tiêu điều
Thấm thía cách xa giờ thấu hiểu
Lòng đã rõ lòng ... yêu rất yêu !​


Em vẫn ru lòng... thôi vấn vương
Ko để lệ rơi suốt canh trường
Người xa đã nhạt... tình đã cách
Lời thề xưa cũng theo khói sương...

Em vẫn ru lòng...thôi nhớ anh
Duyên kia chẳng đặng...nợ ko thành
Thôi đành gom lại câu thơ nhạt
Gửi chút tình theo gió mong manh...

Em chẳng hờn đâu chẳng trách đâu
Duyên ta chia cách mộng vương sầu
Thôi nhé người ơi đừng khóc nữa
Đừng để duyên mình giống chuyện Ngâu!

8-}8-}8-}
 

3dy

Thành viên tích cực

Hổng hiểu huynh buồn chuyện của ai
Hay huynh đang trách đời ngắn dài
Huynh ơi thơ đối mình trao gửi
Chớ để ưu phiền luỵ mắt nai 8-}


buồn chuyện người con gái hà thành
trách phận của mình số đã dành
muội ơi thơ đối mình trao gửi
ưu phiền lụy muội bận lòng huynh



Tình ai trao tới thật bất ngờ
Đêm tàn ngày mới dệt muôn thơ
Quân tử chớ buồn trong canh vắng
Vườn thơ vẫn đợi lối xưa chờ... ;;)


tình trao sao lại bất ngờ
dệt mộng đêm xuân ngày mới tới
mỹ nhân ta đâu sầu canh vắng
vườn thơ đợi lối xưa qua


Thảnh trưa một giấc chiêm bao
Ngỡ ngàng canh trống ai nào có hay
Chung tình một thủa đắm say
Khóc thương ly biệt bao ngày vắng xa...
giữa trưa sao lại chiêm bao
ngỡ ngàng xa vắng hay là mộng mơ
chung tình say say đắm đắm
biệt ly ngàn kiếp ngỡ hôm qua
 

sieuli

Thành viên tích cực
lận đận long long ông lên giường bà bảo ghế !
rủng rỉnh rung rinh ông mệt nhoài bà chưa khoái !
đừng hỏi tại sao?. ông về nhà, nhìn thấy bà là chết khiếp !
muộn rồi tỷ ơi ! giờ này xin thôi, thôi đừng đóng gạch ....=))=))=))

ps" ...:)|!
Đầu óc siêu li chứa thứ gì
Mà sao thơ thẩn khiếp quá đi
Vườn thơ lưu giữ bao tình nghĩa
Đừng làm hoen ố nha siêu li...[-X



phút bông đùa vô tình gây nên tội
chót buông lời trúng vạ miệng giám kêu ai
cơm cha, áo mẹ ...công thầy !
đầu óc nay chứa thứ gì bên trong .
vui đùa giải trí là đây .!
một lần nhớ lấy...từ nay mà chừa !

ps" đệ mới chặt luôn cánh tay vừa làm hoen ố vườn thơ , hết giận hết hờn nhé tỷ .! ~O)

 

mưa saobang

Moderator

Em lắng nghe nỗi nhớ đang cồn cào

Gọi tình cũ vào trong trang thơ nhỏ
Em vẫn để lời yêu xưa còn đó
Nên nghe lòng buông ngỏ những tơ vương.

Em còn nhớ thủa hai đứa chung trường
Trao hạnh phúc yêu thương vừa chớm nở
Bên hiên vắng phượng hồng như rực rỡ
Hai đứa cùng bỡ ngỡ bởi màu yêu.

Em vẫn nhớ cơn mưa của một chiều
Khiến ánh mắt đăm chiêu nhìn xa ngái
Anh khẽ bước từ bên kia trở lại
Nắm tay em rồi hứa: "Mãi chung tình..."


p/s Món quà mang trở lại đây
Vườn thơ ta vẫn dựng xây mỗi ngày
Bỗng rồi cho đến hôm nay
Lòng sao nghe thấy buồn đầy dâng mi
Đến giờ có lẽ phải đi
Rời xa cây cảnh thôi thì thế thôi.

 

vinaphone

Thành viên
Thôi thì nán lại phút giây
Cùng nhau ôn lại hồn thơ năm nào
Ra đi bạt gió ngàn mây
Thôi thì ở lai vui cùng hồn thơ
 

3dy

Thành viên tích cực
p/s Món quà mang trở lại đây
Vườn thơ ta vẫn dựng xây mỗi ngày
Bỗng rồi cho đến hôm nay
Lòng sao nghe thấy buồn đầy dâng mi
Đến giờ có lẽ phải đi
Rời xa cây cảnh thôi thì thế thôi.

[/COLOR][/SIZE][/FONT][/QUOTE]

món quà nào huynh nào đâu thấy
vườn thơ ta vẫn dào dạt mỗi ngày
hôm qua còn hợp sao giờ đòi tan
lòng muội buồn lòng huynh đau lắm
muội đi rồi ta đơn lẻ ra sao
cây cảnh thiếu muội rồi .mai sẽ ra sao
 

vinaphone

Thành viên
p/s Món quà mang trở lại đây
Vườn thơ ta vẫn dựng xây mỗi ngày
Bỗng rồi cho đến hôm nay
Lòng sao nghe thấy buồn đầy dâng mi
Đến giờ có lẽ phải đi
Rời xa cây cảnh thôi thì thế thôi.

[/COLOR][/SIZE][/FONT]
món quà nào huynh nào đâu thấy
vườn thơ ta vẫn dào dạt mỗi ngày
hôm qua còn hợp sao giờ đòi tan
lòng muội buồn lòng huynh đau lắm
muội đi rồi ta đơn lẻ ra sao
cây cảnh thiếu muội rồi .mai sẽ ra sao[/QUOTE]

Sao 3 dy không lục bác
Mà là thất bát hởi 3 dy
Mưa đi Mưa sẽ quay về
Mưa về cây cảnh đâm chồi kết hoa
 

tienlong

Thành viên


Em vẫn ru lòng... thôi vấn vương
Ko để lệ rơi suốt canh trường
Người xa đã nhạt... tình đã cách
Lời thề xưa cũng theo khói sương...

Em vẫn ru lòng...thôi nhớ anh
Duyên kia chẳng đặng...nợ ko thành
Thôi đành gom lại câu thơ nhạt
Gửi chút tình theo gió mong manh...

Em chẳng hờn đâu chẳng trách đâu
Duyên ta chia cách mộng vương sầu
Thôi nhé người ơi đừng khóc nữa
Đừng để duyên mình giống chuyện Ngâu!

8-}8-}8-}
Hương yêu một thưở ... bay về đâu !
Trút làm sao cạn nỗi u sầu
Đường tình một nửa , còn một nửa ...
Trời buồn tan tác hạt mưa Ngâu !

Thôi thế từ nay ... hết vấn vương
Còn Ai thao thức suốt đêm trường
Người đi xa cách , lòng cũng cách
Đường Tình lạc lõng giữa mù sương ...

Thôi thế từ nay ... chỉ còn Anh
Chỉ rối se duyên kết chẳng thành
Vần thơ bỗng nhạt bên tình nhạt
Chẳng trách chỉ buồn ... Tình mong manh​
.
 

bactam

Thành viên tích cực
lạc bước vào đây , thấy chạnh lòng.
cũng còn chờ đợi cũng còn mong !
vài dòng nhạc nhẽo xin để lai.
(.......................) thế là xong !
 
Top