Vườn Thơ...

Quỳnh Dao

Moderator
đừng buồn anh nhé đời mất vui
cứ sống vô tư chẳng u sầu
nay đây mai đó giang hồ bước
nỗi buồn để lại cho nhân gianX_X
Thói đời vốn dĩ hợp lại tan
Sầu tư gửi lại chốn mây ngàn
Cạn chén men nồng ta mời bạn
Quên bỏ ưu phiền chốn nhân gian :X
 

huynhvannhan

Thành viên tích cực
Trường giang cuồn cuộn đổ về đông,
Bao lớp sóng xô, bấy lớp anh hùng
Ngoảnh đầu lại, nhân tình thế thái,
Được mất, bại thành, bỗng hóa hư không !
 

Quỳnh Dao

Moderator


Nhớ anh

Anh về đâu? đêm buông màu nhớ
Con đường khuya chênh chếch trăng gầy
Lối cũ mình em chênh vênh lo sợ
Giấc mộng tàn anh xa khuất tầm tay...

Anh về đâu? chiều đượm mùi cỏ cháy
Vạt khăn hồng e ấp bờ vai
Môi rạn nứt nụ hôn sao khờ vậy
Lại một ngày thương nhớ trao ai.

Anh về đâu, ban mai nắng ấm
Ngọn lửa tình khao khát trái tim em
Ngón tay gầy lau mắt em lệ đẫm
Nhạc tình Xuân một nốt êm đềm

Anh về đâu giữa hai miền hư thực
Mình yêu nhau, phải thế không anh?
Em đi tìm chút nhiệm màu ký ức
Gọi tên anh trong ước nguyện chưa thành...

 

mưa saobang

Moderator

Ru Chiều...

Chiều mải mê nô đùa trên đám cỏ
Gió tung tăng hôn lọn tóc vai gầy
Em mê mải xoè tay bưng vạt nắng
Khẽ mỉm cười trong khoảng nhớ anh đây.

Chiều trong em mê mải những phút giây
Màu hạnh phúc vẽ đầy niềm mong nhớ
Trong câu hát rộn ràng từng hơi thở
Em khẽ cười nỗi nhớ lướt trong tim.

Chiều mải mê trên lọn tóc ngủ im
Em gọi khẽ thời gian đừng lên tiếng
Vương câu thơ trên bờ môi ngọt lịm
Em ru hồn trong thánh địa thiêng liêng...
 

mưa saobang

Moderator

Nhẹ bước chân ngược về nơi phố cũ
Tìm bóng trăng nằm ngủ dưới chân đồi
Kìa thấp thoáng bóng đôi chim tung cánh
Cùng bay về nơi hạnh phúc lên ngôi.

Ru bước chân em gọi khẽ xa xôi
Chiều lặn ngụp trong màu trời tím biếc
Trên chuyến xe trở thời gian cách biệt
Khúc nhạc tình da diết chuyện yêu đương.


Tìm nhau nhé, dẫu cách vạn nẻo đường
Nơi xa đó nhớ hương tình một thủa
Ta xa nhau như vạn ngàn đôi lứa
Vẫn ươm mầm, giữ lửa sự yêu thương!
 

nguyển thị lê

Thành viên tích cực


Nhớ anh

Anh về đâu? đêm buông màu nhớ
Con đường khuya chênh chếch trăng gầy
Lối cũ mình em chênh vênh lo sợ
Giấc mộng tàn anh xa khuất tầm tay...

Anh về đâu? chiều đượm mùi cỏ cháy
Vạt khăn hồng e ấp bờ vai
Môi rạn nứt nụ hôn sao khờ vậy
Lại một ngày thương nhớ trao ai.

Anh về đâu, ban mai nắng ấm
Ngọn lửa tình khao khát trái tim em
Ngón tay gầy lau mắt em lệ đẫm
Nhạc tình Xuân một nốt êm đềm

Anh về đâu giữa hai miền hư thực
Mình yêu nhau, phải thế không anh?
Em đi tìm chút nhiệm màu ký ức
Gọi tên anh trong ước nguyện chưa thành...

Yêu thương sao có khổ đau
Để cho nỗi nhớ giày vò tâm can
Canh thâu lệ ướt hai hàng
Hỏi sao tình lại trái ngang hỡi người
>>>>>...........................
hỏi anh Dao đó;;)\:D/
 

Quỳnh Dao

Moderator


Say...​

Chông chênh chiều buông vội
Đỏng đảnh ánh đèn đêm
Lăn lóc bình rượu cạn
Hiu hắt nỗi niềm riêng

Réo rắt đàn ca kỹ
Lòe loẹt má phấn hồng
Dan díu giường lạ chỗ
Vần vũ gió đêm đông

Băm nhăm năm là mấy?
Vớ vẩn cái nỗi đời
Khao khát mùa xuân ấm
Reo rắc hoài tuyết ơi

Liêu xiêu đường cô lữ
Chếnh choáng men thơm nồng
Hồng hoang mùa xa ngái
Nhớ nhung mình hay không?

 

MongCoHon

Thành viên mới
chiều vắng cô đơn ghé vườn thơ
rượu nhạt đưa môi chén hững hờ
tri kỷ nơi nào xin bầu bạn
nâng sầu ta cạn nỗi bơ vơ
 

MongCoHon

Thành viên mới
Trai ba mươi tuổi vẫn xoan
Làm sao đã phải no toan nỗi gì
Đâu như con gái có thì
Dong chơi thỏa chí nam nhi vẫy vùng
thuyền quyên chỉ đợi anh hùng
trăng sầu lẻ bóng rượu cùng đêm thâu
tàn canh phong lạnh ghé lầu
nhân gian ai hiểu chữ sầu lòng ta
 

tienlong

Thành viên
.

Xưa tự hỏi lòng ... hoài chẳng hiểu ...
Cớ sao vương vấn một bóng hồng
Chẳng gặp một ngày như lâu lắm !
Lòng nóng trong lòng ... Mong chờ mong ...

Xưa tự hỏi lòng hoài chẳng hiểu
Vì đâu thao thức suốt canh dài
Trở trăn trăn trở mà mơ mải ...
Đường bước chung đường ... vai sánh vai ...
......
Phải chăng ta đã bước vào yêu ?
Quyến luyến người dưng biết bao nhiêu !
Nghe tiếng nhạc lòng ru dìu dịu
Ai bước cùng Ai ... chiều mỗi chiều ...

Yêu tự lúc nào ... nào có hay
Cây đàn tình ái có bao dây ...
Mà sao réo rắt muôn âm điệu
Ngày lại qua ngày ... ngây ngất ngây ...
.......
Những tưởng bên nhau suốt dặm trường
Chim trời liền cánh mộng uyên ương
Ngờ đâu chia cắt đường đôi ngã
Người cách xa người ... vương vấn vương ...

Đau lòng anh cất bước ly hương
Trời ngâu giăng mắt lệ rơi tuôn ...
Thắm thiết em trao lời hứa hẹn
Chờ sẽ đợi chờ ... thương mãi thương !
......
Phương xa ... Muốn gửi gắm bao điều
Nhớ nhớ về nhau , nhớ rất nhiều
Đời vắng em rồi dường như thiếu
Sầu lắng đọng sầu ... hiu hắt hiu ...

Nắng ngả chiều tàn bóng liêu xiêu
Rơi rơi ... lá rụng rơi tiêu điều
Thấm thía cách xa giờ thấu hiểu
Lòng đã rõ lòng ... yêu rất yêu !​
 

Quỳnh Dao

Moderator


Có không anh? lời yêu anh đã hứa
Mà đêm dài cô lẻ một mình em
Kìa bóng trăng đã khuất dạng sau rèm
Bình minh lên, lại ngày dài vô tận

Em yêu anh, yêu mối tình lận đận
Vật vã lòng trong khoảng nhớ nhớ đơn côi
Muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời
Dù đau khổ gian nan không chùn bước

Em yêu anh như từ muôn kiếp trước
Như bến yêu thuyền, như gió yêu mây
Em yêu anh cho tình mãi đong đầy
Về anh nhé, chung tay cùng xây mộng...;))

 

tienlong

Thành viên
Viết tiếp theo " Nữ Sĩ " cho vui nhe

Đường Tình

Cô đơn em về ngang lối nhỏ
Bâng khuâng bao kỷ niệm ngày xưa
Đường tình in dấu chân một thưở
Giờ đã nhạt nhòa theo nắng mưa ...

Đông lạnh tràn về anh có biết
Thời gian dần trôi qua hững hờ
Bóng người xa mãi xa biền biệt
Để lại mình em dệt ước mơ ...

Ngày nao một lời ai đã hứa
Mà giờ dang dở có đâu ngờ
Phương xa ai biết ai còn nhớ
Con đường hoa Sữa ... thoảng hương đưa ...
 

tienlong

Thành viên
chiều vắng cô đơn ghé vườn thơ
rượu nhạt đưa môi chén hững hờ
tri kỷ nơi nào xin bầu bạn
nâng sầu ta cạn nỗi bơ vơ
Chào người bạn mới tới Vườn Thơ
Buồn chi bạn hỡi ! Đứng thẫn thờ
Rượu đâu thể làm vơi tâm sự
Hãy đem nỗi buồn trút vào Thơ ...
 

mưa saobang

Moderator

Đêm khuya canh vắng dạo vườn thơ
Hỏi gió hỏi mây có ai chờ
Một mình bước tiếp trong lối cũ
Nhớ người lãng tử trong cơn mơ...
 
Top