Nói đến anh DUYCON . ngyenthoqn có lần nghe thông tin báo chí và anh em svc nhắc đến bởi
anh duycon trước đây bị bệnh rất nặng ,đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm .buồn chán,tuyệt vọng
..tình cờ anh tìm gặp bạn bè chơi cây , lúc đầu chỉ tiêu khiển cho quên đi nỗi đau cơn bệnh .
dần dần điềm đam mê đến với anh lúc nào kg biết , anh tìm hiểu nghiên cứu bạn bè, sách báo và tạo dựng cho mình 1 không gian
vườn cây bon sai ..
Tâm huyết đam mê và rồi anh phát hiện con bệnh xa lánh bõ anh ra đi lúc nào không biết ,anh vào tfố tái khám theo lịch chữa bệnh thì mới biết anh đã hết bệnh ..Hiện nay sức khỏe của anh rất tốt bình phục 80% ..
Trong dịp nguyenthoqn tham dự of tây nguyên đã đến nhà anh duycon chia sẽ SVC và mời anh tham gia hội miền trung.
anh đã nhận lời và chia sẽ cùng anh em trong chương trình kinh nghiệm tạo dáng thế bon sai
Trong tương lai nguyenthoqn xây dựng clb VƯỜN TREO hội Miền trung tây nguyên .
anh DUYCON là người phụ trách ..
Xác nhận thông tin này và e cũng biết được 03 giai đoạn về bác Duy Côn:
1. Hồi còn nhỏ thường thấy bác chạy mô tô phân khối lớn và in sang băng đĩa tại đường Hùng Vương, Pleiku
2. Có 1 giai đoạn bị bệnh bác phải ngồi xe lăn
3. Giai đoạn hiện tại bác đã khỏe và đam mê, có nhiều cây mini đẹp (mới vừa được xem hình chứ chưa được tận mắt thấy)
Chúc bác sức khỏe và có nhiều niềm vui khi tham gia diễn đàn này