Vườn Thơ...

snake

Thành viên tích cực
Hôm nay mưa giông bão tố thấy nhớ vợ quá, em làm bài thơ tặng vợ em.
Nếu thấy hay các bác ấn phím Thank cho e một phát :D

Anh yêu em hơn những gì có thể
Dẫu cuộc đời lắm bão tố mưa giông
Tình anh trao là bể rộng mênh mông
Như con thuyền không bao giờ cập bến
Đến với em chưa cuộc tình hò hẹn
Mối tình đầu và duy nhất mà thôi.
Anh yêu em yêu duy nhất ở trên đời
Bởi vì em anh luôn cho là duy nhất.
Anh yêu em bởi trái tim chân thật
Không lọc lừa gian dối trái tim em
Trái tim anh em đã mở ra xem
Bóng hình em bên trong là duy nhất.
 

mưa saobang

Moderator
Nhớ anh...
nhớ đêm buông ánh đèn trên phố
Nhớ buổi chiều mưa đổ ướt bờ vai...
em nhớ anh...
nhớ cả tiếng thở dài
Đời là vậy, ngày mai trời lại sáng.
Kìa anh xem...
đông chớm mang nắng rạng
ru môi mềm trong khoảng cách xa đêm.
Đường đời kia, vững bước đá cũng mềm
anh đừng lo
...bến trọ đời ta sống.
Hạt cát nhỏ cũng lấp đầy biển rộng
Cánh hoa Đào vẫn mở lối xuân qua
Em và anh...
ngày tháng ko xa
... cũng sẽ nở nụ cười vui xoá dấu...
.................những nhạt nhoà năm tháng chông chênh ta...


 

mưa saobang

Moderator

Ngoài trời mưa vẫn cuồng quay
Đan thơ buông lại
...ở chốn này.
Lời thề thôi nhé đừng thốt nữa
...đừng để lời thề theo gió bay.
Hãy sống vui tươi trọn tháng ngày
...hong tình trong nắng
đùa trên lối
...cỏ mềm lá đổ, gió heo may.

Thôi nhé anh...
đường gập ghềnh sỏi đá
Em ko màng, cỏ lạ dấu chân qua
Hãy vui lên
...cho khoảng khắc ko nhoà
Ko vướng bận...
bởi đời là quán trọ
.


 

dã quỳ

Quản lý mới
Hôm nay mưa giông bão tố thấy nhớ vợ quá, em làm bài thơ tặng vợ em.
Nếu thấy hay các bác ấn phím Thank cho e một phát :D

Anh yêu em hơn những gì có thể
Dẫu cuộc đời lắm bão tố mưa giông
Tình anh trao là bể rộng mênh mông
Như con thuyền không bao giờ cập bến
Đến với em chưa cuộc tình hò hẹn
Mối tình đầu và duy nhất mà thôi.
Anh yêu em yêu duy nhất ở trên đời
Bởi vì em anh luôn cho là duy nhất.
Anh yêu em bởi trái tim chân thật
Không lọc lừa gian dối trái tim em
Trái tim anh em đã mở ra xem
Bóng hình em bên trong là duy nhất.
Thấy bác rắn nhớ vợ làm mình cũng ....nhớ bài thơ cũ viết tặng vợ cách đây 3 năm, tặng bác đọc chơi, nếu thấy hay cũng thanks dùm phát cho nó hứng thú :))

Bảy Năm
Khoảng thời gian không nhiều không ít
Mình yêu nhau
Rồi nên vợ nên chồng


Bảy Năm
Tình ái vẫn mặn nồng
Con chúng mình đã được bốn tuổi
Anh vẫn đi về
Mưu sinh rong ruổi
Có khó khăn nào mình chẳng vượt qua?

Bảy năm
Vợ chồng mình có những lúc chia xa
Bởi giận hờn, khùng điên , nông nổi......
Anh và em...
Đôi khi lầm lỗi
Chín bỏ làm mười cho hạnh phúc bình yên

Bảy năm
Gương mặt anh thêm nhiều nếp chân chim
Em thiếu nữ bây giờ là thiếu phụ

Bảy năm
Từ khi anh ...bị dụ
Vẫn nồng say ân ái thuở ban đầu
Bởi tình yêu không là phép nhiệm màu
Vẫn trần trụi với biết bao sự thật

Chúc mừng em...
Chúc mừng em ...Sinh nhật !!!
Cảm ơn đời....
Mang em đến...Cho anh !!!
 
Mưa SaoBang người đẹp ơi, Huyền Kiếm chép tặng người đẹp....


Chiều nay nhìn nét trang mờ
Lòng ta tưởng nhớ vô bờ mắt ai

Gửi em một chuỗi ngọc trai
Em cài cùng đóa hoàng mai áo vàng

Nằm dài buổi sáng tinh sương
Tiếng chèo ngư phủ sông Thương ru bờ

Gặp nhau giây lát rồi thôi
Tưởng như ân ái ngàn đời không phai

Tìm em trong mộng đêm nay
Bẽ bàng sờ soạng tay này trống không.

Vườn xuân rực rỡ nhánh đào
Như đèn soi lối ra vào gót ai!

Đọc thơ của người đẹp Huyền Kiếm tương tư người đẹp mất rồi.
 

dã quỳ

Quản lý mới
Vườn thơ vắng quá, MSB ít còn lui tới. Quỷ tiếp nối mạch thơ cùng anh em với chủ đề "VỘI". Mời thi nhân của dđ chúng ta, lời bài này mình đang .....phổ nhạc, hy vọng sẽ có dịp ra mắt :D

Vội gì không nói lời yêu
Ngày đi phai dấu tình chờ
Vội gì không nói lời yêu
Tình rồi ta cũng bơ vơ

Ngại ngần em vẫn còn xa
Ngọt hương con gái đương thì
Vội vàng em hãy còn vương
Mơ ngày khoát áo vu quy

Vội gì không nói lòi yêu
Vườn kia rồi cũng nhạt nhòa
Vội gì không nói lời yêu
Xa rồi ta vẫn riêng ta...
 

tienlong

Thành viên
Re: Trả lời: Vườn Thơ...


Hôm nay trời đổ mưa tuôn

Có nguời con gái lệ buồn hoen mi
Yêu thương còn lại những gì
Ngàn câu hứa cũng bay đi mất rồi

Trưa về sầu bóng đơn côi
Nàng đan nỗi nhớ buồn ngồi mơ yêu
Thu xưa sánh bước trong chiều
...xạc xào ai nói bao điều thiết tha.

Thu nay gió gợi la đà
Ru vào nỗi nhớ yêu xa năm nào
Mộng tình chợt đến nao nao
Dư âm yêu lại lạc vào nhớ thương...

Dẫu rằng xa cách đôi đường
Hương yêu ngày ấy còn vương đến giờ
Bao đêm , anh vẫn hằng mơ ...
Người em gái nhỏ đợi chờ trắng canh

Gieo vần thơ dưới trăng thanh
Nhớ thương kỷ niệm ngày xanh thưở nào
Thời gian phai lạt má đào
Sắt son nguyên vẹn , chẳng nao núng lòng

Trời buộc chi sợi chỉ hồng
Mà giờ đôi ngả , mỏi mòn chờ trông
Tàn thu , trời chuyển sang đông
Bao lớp áo , có ấm lòng em tôi ?

Tan mơ mà dạ bồi hồi ...
Ngẩn ngơ ... ngơ ngẩn ... Anh ngồi nhớ ai ...​
 

mưa saobang

Moderator
Vườn thơ vắng quá, MSB ít còn lui tới. Quỷ tiếp nối mạch thơ cùng anh em với chủ đề "VỘI". Mời thi nhân của dđ chúng ta, lời bài này mình đang .....phổ nhạc, hy vọng sẽ có dịp ra mắt :D

Vội gì không nói lời yêu
Ngày đi phai dấu tình chờ
Vội gì không nói lời yêu
Tình rồi ta cũng bơ vơ

Ngại ngần em vẫn còn xa
Ngọt hương con gái đương thì
Vội vàng em hãy còn vương
Mơ ngày khoát áo vu quy

Vội gì không nói lòi yêu
Vườn kia rồi cũng nhạt nhòa
Vội gì không nói lời yêu
Xa rồi ta vẫn riêng ta...


Hì, muội vẫn vào thường xuyên mà huynh, chỉ tại đầu óc dạo nì trống rỗng quá nên chẳng thơ thẩn đc mà cứ thẫn thờ hoài mới tiêu chứ ;))
 

mưa saobang

Moderator
Mưa SaoBang người đẹp ơi, Huyền Kiếm chép tặng người đẹp....


Chiều nay nhìn nét trang mờ
Lòng ta tưởng nhớ vô bờ mắt ai

Gửi em một chuỗi ngọc trai
Em cài cùng đóa hoàng mai áo vàng

Nằm dài buổi sáng tinh sương
Tiếng chèo ngư phủ sông Thương ru bờ

Gặp nhau giây lát rồi thôi
Tưởng như ân ái ngàn đời không phai

Tìm em trong mộng đêm nay
Bẽ bàng sờ soạng tay này trống không.

Vườn xuân rực rỡ nhánh đào
Như đèn soi lối ra vào gót ai!

Đọc thơ của người đẹp Huyền Kiếm tương tư người đẹp mất rồi.

Oài, tương tư là gì zậy huynh? Ăn được hông ;)). Đọc thơ huynh xong Mưa thấy hình như... mình bị cảm mất òy ;)). Tks huynh nha :p ;))
 

trungduart

Administrator
Lan đã nở nơi Hà Thành đó.
Phương trời này em vẫn đợi tin anh!

Commet 1 cái để mưa tiếp
 

mưa saobang

Moderator
Lan đã nở nơi Hà Thành đó.
Phương trời này em vẫn đợi tin anh!

Commet 1 cái để mưa tiếp
Oài, huynh có biết là HN đã mưa tầm tã suốt 1 tuần nay rồi ko? Hồi tối nhìn trời muội Dự chắc cỡ 5 ngày nữa mưa mới dứt, giờ thấy huynh mong mưa tiếp... Muội thù đó nha :))

Hà Nội mùa này phố cũng như sông òy huynh ui ;))
 

tienlong

Thành viên
Vườn thơ vắng quá, MSB ít còn lui tới. Quỷ tiếp nối mạch thơ cùng anh em với chủ đề "VỘI". Mời thi nhân của dđ chúng ta, lời bài này mình đang .....phổ nhạc, hy vọng sẽ có dịp ra mắt :D

Vội gì không nói lời yêu
Ngày đi phai dấu tình chờ
Vội gì không nói lời yêu
Tình rồi ta cũng bơ vơ

Ngại ngần em vẫn còn xa
Ngọt hương con gái đương thì
Vội vàng em hãy còn vương
Mơ ngày khoát áo vu quy

Vội gì không nói lòi yêu
Vườn kia rồi cũng nhạt nhòa
Vội gì không nói lời yêu
Xa rồi ta vẫn riêng ta...
Vội gì mà nói lời yêu
Em như hoa vừa chớm nở
Vội gì mà nói lời yêu
Gửi hương ... vui đùa trong gió

Cớ chi vội nói lời yêu
Em ... còn ngây thơ bé nhỏ
Vội vàng chi nói lời yêu
Khi xa chẳng hề nhung nhớ

Vội gì mà nói lời yêu
Khi còn biết bao chọn lựa
Lời yêu ... Em chẳng dám liều
Người ơi ... Xin đừng nói nữa !​
==================================
Oài, huynh có biết là HN đã mưa tầm tã suốt 1 tuần nay rồi ko? Hồi tối nhìn trời muội Dự chắc cỡ 5 ngày nữa mưa mới dứt, giờ thấy huynh mong mưa tiếp... Muội thù đó nha :))

Hà Nội mùa này phố cũng như sông òy huynh ui ;))
Hèn chi thấy muội có vẻ mệt :)):))
 

dã quỳ

Quản lý mới
Hãy cúi xuống!
Thật gần!
Để một lần
Còn kịp nghe mùi hương làn tóc
Trao môi kề
Ta tìm về hơi ấm cuốc tình say
Nắm chặt tay
Để chút tình mong manh chưa vuột mất
Lòng người hư thực
Chuyện tình không tên

Ta van em!
Hãy xót xa cho niềm cô độc của đêm
Để một lần biết nồng cay khóe mắt
Và một lần cúi mặt
Rồi thôi………..!

Mai xa
Bỏ lại sau lưng tháng ngày ước hẹn
Cuộc tình không vẹn
Thương nhớ rêu phong
Xanh xao lồng ngực
Còn chi ngóng trông
Biết lòng còn thương
Thôi cũng đành chôn vùi ký ức
Tim thôi thổn thức

Rồi em về
Lòng như giấy trắng
Tâm hồn phẳng lặng
Đường đời thênh thang

Riêng mình Ta
Bơ vơ trên lối xưa quạnh vắng
Đời không chút nắng

Nợ tình này Ta đã trót vay
Giọt tình nồng xin một lần uống cạn
Lạc vào cơn say
 

dã quỳ

Quản lý mới
Oài, huynh có biết là HN đã mưa tầm tã suốt 1 tuần nay rồi ko?

Hà Nội mùa này phố cũng như sông òy huynh ui ;))
Thu qua rồi bên ấy lạnh không em?
Vừa chớm đông, bão về mưa không dứt
Cánh hoa tươi oằn mình trong gió giật
Chiếc áo nào sưởi ấm được em tôi

Đã bao ngày tình lại hóa xa xôi
Chút niềm riêng cho anh xin được giữ
Phía không em, anh trở thành cô lữ
Cơn bão nào đang xoáy ở trong tim

Bão lại về, bên ấy lạnh không em?
 

Quỳnh Dao

Moderator

MÀU NHỚ
Em...
Anh nhớ em chiều về trên phố nhỏ
Hoa bằng lăng tím đầy ngõ yêu thương
Anh nhớ em nhớ quán gió ven đường
Nơi ghi dấu những vần thơ anh viết

Anh yêu em tình yêu là bất diệt
Mặc cõi lòng những trăn trở băn khoăn
Mặc con tim vết thương vẫn in hằn
Mặc tạo hóa gieo trái ngang phận bạc

Viết cho em tiếng lòng thay tiếng nhạc
Ru môi mềm em tròn giấc phiêu diêu
Lời ru ấy anh gửi trọn niềm yêu
Em ngủ ngoan với thêm nhiều mộng ước

Đường chông gai gập ghềnh anh vững bước
Mang trong lòng sắc hoa tím yêu thương
Chiều không em nhặt hoa rụng ven đường
Anh mải miết ghép lên thành chữ NHỚ...
 

Quỳnh Dao

Moderator
MÀU NHỚ
Em...
Anh nhớ em chiều về trên phố nhỏ
Hoa bằng lăng tím đầy ngõ yêu thương
Anh nhớ em nhớ quán gió ven đường
Nơi ghi dấu những vần thơ anh viết

Anh yêu em tình yêu là bất diệt
Mặc cõi lòng những trăn trở băn khoăn
Mặc con tim vết thương vẫn in hằn
Mặc tạo hóa gieo trái ngang phận bạc

Viết cho em tiếng lòng thay tiếng nhạc
Ru môi mềm em tròn giấc phiêu diêu
Lời ru ấy anh gửi trọn niềm yêu
Em ngủ ngoan với thêm nhiều mộng ước

Đường chông gai gập ghềnh anh vững bước
Mang trong lòng sắc hoa tím yêu thương
Chiều không em nhặt hoa rụng ven đường
Anh mải miết ghép lên thành chữ NHỚ...





MÀU YÊU

Viết tặng em những vần thơ dang dở
Anh đi tìm trong ký ức xa xôi
Một chút thôi, chỉ cần một chút thôi
Chút màu nhớ, màu thương, màu chờ đợi

Chiều không em mưa tuôn sầu vời vợi
Giọt vắn dài khắc khoải nỗi cô đơn
Phương xa đó biết em có dỗi hờn
Xin hãy nhận nơi anh lời xin lỗi

Chiều không em đường xưa giờ lầy lội
Làm sao tìm nơi ấy dấu chân quen
Đêm dần buông, phố xá đã lên đèn
Gom nỗi nhớ anh ép vào tim nóng

Chiều không em, chiều tắt dần hy vọng
Anh vẫn tìm giữa muôn sắc nhân gian
Mượn lời thơ, anh nắn nót cung đàn
Xin gửi chút MÀU YÊU vào mây gió...
 

trongnd88

Thành viên
Lững thững đám mây trôi lững lờ
Mặt hồ phẳng lặng con thuyền trôi
Ánh chiều ngả bóng theo con nước
Cánh hoa lặng lẽ buồn rơi rơi
 
Top