Nội dung top này chả ăn nhập gì chủ đề cả. Làm thế nào lại thành như thế nào, chứng tỏ độ lượn hơi nhiều. Nên tớ cũng lượn theo.
Lấy gì chứng tỏ đây là dđ của Vn, trong khi khi các triển lãm svc Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, vừa diễn ra và một số nơi khác sắp diễn ra mà ở đây không có gì ngoài guốc dép.
Cây phôi đào mãi cũng phải cạn chuyện hiển nhiên, nên bán phải cao và call có gì phải thắc mắc.
Cây thành phẩm thì lấy cái gì để gọi thành phẩm. Cứ vào mục đó thì rõ.
Tiền bối còn phải bối tiền, ai giả lương lên đây mà truyền đặt vậy thắc mắc gì. Tự thân mà luyện. Có muốn đi học nghề thì cứ đến mấy chỗ bối tiền nộp. Như bối tiền Vinh vẫn có lớp đó.
Nếu coi là bonsai nghệ thuật đương nhiên phải có tác quyền. Như nhạc giờ còn định thu tiền từ tivi đó. Vây có nên đem ra chia mà không cần cân nhắc gì không. Trừ mấy thứ cho không. Chính vì thế up lên face còn câu kéo được, chứ cho lên đây gặp toàn giời ơi làm chi. Nên sao phải thắc mắc bối tiền đi đâu.
Đó là về chuyên môn còn về mạng xã hội thì sao. Xã hội thì như thế đó, đỏ đen tím vàng lém đá, quăng quảng cáo trên tường, rải đinh, một thằng cứ tự động vẽ ra bao nhiêu nick rồi bán luôn vv vậy thì có muốn lên cho chim mùa xuân mà vớ vẩn là chim thuốc bắc ngay khi võ công mồm kém. Vậy có nên thắc mắc sao đây lại xã hội không, đương nhiên là vậy.
Còn chán thì cũng chán đương nhiên, nhưng buôn dưa tý không liên quan đến chán nhé.