Không sao cả, năm nào chả vậy.Mấy cái cây có sao không chú?
Cháu chào chú Xuân,
Cây Sierra từ Cali nhỏ thôi, cây Tùng to (trong chậu bằng gỗ) tôi có hơn chục năm nay và mua từ Virginia. Hàng nhân từ Cali về trước tới giờ đều do Nguyễn Phong đóng thùng gởi Bưu điện.Cháu chào chú Xuân,
Florida hai hôm nay gió cũng lạnh tơi bời, tối qua rơi xuống O độ C, phải cong lưng ôm mấy cây vào nhà. Chú cho cháu hỏi cây Tùng Siera chuyển từ Sacramento về đến chú, cây to cở như vậy, cước phí khoảng bao nhiêu và bao lâu chú mới nhận được? Nếu chú còn thông tin của công ty vận chuyển cho cháu số ĐT liên lạc. Cháu cám ơn chú.
Những cây như vậy phải ngủ đông mấy tháng vậy chú. THời gian này có cần phải chăm sóc gì? hay cứ như vậy thôi hả chú?
Ca^y đi vào tình trạng ngủ đông khoảng tháng 10-11 (tùy lạnh sớm hay muộn) và bắt đầu hoạt động trở lại khoảng giữa tháng 3 hay đầu tháng tư.Những cây như vậy phải ngủ đông mấy tháng vậy chú. THời gian này có cần phải chăm sóc gì? hay cứ như vậy thôi hả chú?
Cây trong sân nhà mình thì có ai vào đâu mà sợ mất. Bên này người lạ không dám bước vào sân nhà mình nếu không được cho phép, và nơi tôi ngụ là toàn khu nhà ở, không gần chợ nên rất yên tĩnh.Cây bên đó để như vậy không sợ mất trộm hả chú?
Năm mới chúc chú thật nhiều sức khỏe .Hôm nay mùng Ba Tết tuyết lại rơi.
Hình chót để so sánh cảnh trong nhà (ấm cúng ) và ngoài trời (lạnh lẽo)
So sánh hình tuyết hôm nầy và cách đây mấy hôm các bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa 2 loại tuyết, tuyet lần trước là loại tuyet khô (ở đây họ gọi là dry anow) và tuyết hôm nầy là loại tuyết nhão(wet snow)
Tuyết khô hạt rất nhẹ và nhuyễn khi dính trên cảnh hay tán cây nhìn rất đẹp, ngược lại tuyệt nhão hạt nặng hơn và nhìn tuyết trên tán cây không đẹp bằng.
Cám ơn bạn tôi cũng chúc bạn và gia đình một năm mới AN KHANG và THỊNH VƯỢNG.Năm mới chúc chú thật nhiều sức khỏe .
Bên đó an ninh tốt và quyền cá nhân cũng rất cao ,nghĩ đến bên VN lại buồn ,làm vườn mà ko trông dc là mất hàng rào đầu tiên.Cây trong sân nhà mình thì có ai vào đâu mà sợ mất. Bên này người lạ không dám bước vào sân nhà mình nếu không được cho phép, và nơi tôi ngụ là toàn khu nhà ở, không gần chợ nên rất yên tĩnh.