nguyennhatminh
Thành viên
Xem vườn của chị thích quá. Em cũng có trồng lựu giống ở các vườn ở hcm hay bán, mà trồng sao cây ra lá là xoăn tít lại, không biết bị gì và chữa như thế nào. Hy vọng chị giúp đỡ
Chị trồng mấy cây mà được giàn mướp nhiều trái vầy đó Chị? Em thấy thik quá! Cái chậu trồng nó lớn cỡ nhiêu đó hả Chị?
Lá xoăn có 2 nguyên nhân:Xem vườn của chị thích quá. Em cũng có trồng lựu giống ở các vườn ở hcm hay bán, mà trồng sao cây ra lá là xoăn tít lại, không biết bị gì và chữa như thế nào. Hy vọng chị giúp đỡ
Giàn mướp nhà chị 3 cây/2 chậu em ạ.Chị trồng mấy cây mà được giàn mướp nhiều trái vầy đó Chị? Em thấy thik quá! Cái chậu trồng nó lớn cỡ nhiêu đó hả Chị?
Em cám ơn Chị nhiều nha. Chị khéo tay quá! Bữa nào em nói Anh Xã em làm cho em cái giàn em trồng thử ít cây, giờ mà có rau sạch ăn là thik lắm Chị ^^.Lá xoăn có 2 nguyên nhân:
1. Do bị sâu bệnh (bọ trĩ hoặc nhện đỏ), ===> Mua thuốc về xịt.
2. Thừa phân.
Chị chưa bị 2 hiện tượng trên bao giờ em ạ.
Giàn mướp nhà chị 3 cây/2 chậu em ạ.
1 thùng xốp tầm 20l trồng 1 cây.
1 chậu sứ (chậu trồng cây cảnh) tầm 40l trồng 2 cây.
Chị phải cho nước chảy nhỏ giọt (để cây không bị thiếu nước do chậu trồng quá nhỏ) và chăm sóc chu đáo hàng ngày, đồng thời thường xuyên cắt tỉa lá già, ngọn đèo để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả và ra nụ mới, đồng thời lấy nắng cho lan và rau bên dưới.
Chị lại mới trồng dặm thêm 1 cây/thùng xốp 20l để trừ hao mấy cây kia già cỗi.
Với cái giàn khỏang 8m2 và 4 cây mướp, đến thời điểm hiện tại chị đã thu hoạch trên 80 quả và còn chục quả đang lớn. Nếu có đất mà trồng hẳn xuống đất và giàn lớn cho chúng bò thoải mái thì chắc chắn số quả phải gần gấp đôi như vậy em ạ. Đây là giống mướp hương rất thơm và cực kỳ mắn (hạt được mang từ Mỹ về, bạn chị tặng chị mấy hạt), hầu như mỗi nách lá có 1 nụ cái, thậm chí thi thoảng còn 2 nụ/1 mắt lá. Do chậu trồng của chị quá nhỏ nên lượng đất ít, nụ bị vàng và rụng đi hết 3/4 đó em.
Choy oi, trái khổ qua này nhìn nó hùng dũng quá ^^. Nó có đắng ko Chị? Em sợ nó đắng nên em ko dám mua ăn, em toàn mua loại trái màu nó xanh lợt lợt thui.
Hihi… khoái từ "hùng dũng" của em .Em cám ơn Chị nhiều nha. Chị khéo tay quá! Bữa nào em nói Anh Xã em làm cho em cái giàn em trồng thử ít cây, giờ mà có rau sạch ăn là thik lắm Chị ^^.
Ah, Chị bỏ phân gì cho nó đó Chị, ko biết trồng trên sân thượng nắng chang chang nó có chịu được không Chị ha?
Choy oi, trái khổ qua này nhìn nó hùng dũng quá ^^. Nó có đắng ko Chị? Em sợ nó đắng nên em ko dám mua ăn, em toàn mua loại trái màu nó xanh lợt lợt thui.
Chị giỏi và chịu khó ghê. Sao mà nó nhiều thứ cứ rối lên đối với em ý Chị ^^. Thể nào rau trái nhà Chị nó đẹp quá chừng.Hihi… khoái từ "hùng dũng" của em .
KQ này đắng hơn các loại KQ khác em ạ. Loại này trái to và dài, có trái phải 30cm nặng hơn nửa ký, 1 trái đủ cho 2 người ăn/bữa. Chị trồng mướp trên sân thượng đó em. Khi cây leo lên giàn là bớt nắng đi nhiều. Càng nắng mướp càng sai quả em nhé.
Chị dùng phân Dynamic và phân cá tự ủ. Đi chợ xin đầu + ruột cá về cho vô bình nhựa 5 lít rồi cho thêm rỉ mật và EM (chế phẩm để ủ phân hữu cơ, chị nhờ người mua), cho thêm vỏ dứa chín và vài gói men tiêu hóa mua ở tiệm thuốc tây. Sau 40-45 ngày sẽ có mùi mắm nêm, gạn nước pha ra tưới rau, mướp... còn lại xương cá bỏ đi. Chị ủ nước vo gạo và rau rác với nấm trico hoặc cho thêm rỉ mật nữa, sau 1 tuần thì pha ra tưới. Nói chung chị chăm bón hầm bà lằng em ơi.
Cô sim có giỏ vân anh đẹp quá, sắp nở rồi, thật khéo tay. =D>=D>:x
Ơ... lựu mini còn có tên vân anh nữa sao?Cô sim có giỏ vân anh đẹp quá, sắp nở rồi, thật khéo tay. =D>=D>:x
Cháu thấy chậu của cô, tưởng là loại này nè cô Sim:Ơ... lựu mini còn có tên vân anh nữa sao?
Cây lựu này hiện đang bị giàn mướp cướp nắng chứ không thôi nó sẽ đẹp hơn.
Mình tưởng nó còn có tên khác nữa chứ, tưởng thật đó. Nhầm lẫn là chuyện bình thường mà. Nhờ bạn nhầm mà nay mình lại biết tên rất đẹp của một loài hoa đẹp. Cảm ơn bạn nhé!Cháu thấy chậu của cô, tưởng là loại này nè cô Sim:
Nếu cháu sai cô cho cháu xin lỗi nhé.
Cảm ơn BSVH! Lâu quá mới thấy BS "tái xuất giang hồ" .vẫn những cành hoa trái như ngày nào, rất đáng nhớ...Năm mới chúc Chị Sim nhiều sức khỏe, nhiều hoa trái, nhiều niềm vui, hạnh phúc
Hi...Cám ơn chị. Nếu không gì thay đổi mùng 4 tết Mình họp mặt cùng ACE tại Tao Đàn nghe chị?Cảm ơn BSVH! Lâu quá mới thấy BS "tái xuất giang hồ" .
Chúc BSVH và các anh chị em một năm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc!