Chúc Tết ,Quà và Tản mạn ngày Xuân

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Cho mình gởi lời Chúc mừng đến Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam
nhân ngày Sinh Nhật 12 tuổi.
Quả là BQL và toàn thể các Thành viên đã có những đam mê
cao độ nên D Đ mới trụ được và ngày một phát triển thêm lên.
Dẫu có những lúc thực sự khó khăn, nhưng "cảm ơn Trên", mọi
việc lại đâu vào đó.
Cảm ơn các Bạn trong BQT và toàn thể các thành viên D Đ đã
giúp mình có cơ hội học hỏi, chia xẻ thân tình của niềm vui Bonsai
với nhiều Bạn khắp chốn.

Thân ái cầu chúc các Bạn Năm Mới An Bình,
nhiều niềm vui trong phát kiến,
nhiều may mắn trong việc tìm phôi,
nhiều sáng tạo chế tác thành phẩm Bonsai,
thật nhiều giây phút an bình ngồi ngắm Bonsai,
và nhất là hưởng nhiều vui thú bên người thân và bạn bè quanh Bonsai.

Cho mình gởi tới các Bạn món Quà nho nhỏ : một Website giúp các bạn có
được hình ảnh một số loài cây ngoài Thiên nhiên (mà mình nghĩ), có thể
nhiều Bạn chưa quen biết, vì có lẽ ít thấy bên nhà.

(Link này có phần tiếng Việt ở cuối)

http://treepicturesonline.com/vi/acacia_tree_pictures.html
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Cảm ơn bạn Kim Khi Tai.
Bạn đang có những tác phẩm Bonsai rất đặc sắc.
Mình quá là thích !




Đặc biệt là em Mai Xanh này rất tuyệt.


Ngày Tết thưởng Trà với bạn bè cạnh mấy em Bonsai này
thì quả là hạnh phúc !
 

GioNui

Moderator
Cho mình gởi tới các Bạn món Quà nho nhỏ : một Website giúp các bạn có
được hình ảnh một số loài cây ngoài Thiên nhiên (mà mình nghĩ), có thể
nhiều Bạn chưa quen biết, vì có lẽ ít thấy bên nhà.

(Link này có phần tiếng Việt ở cuối)

http://treepicturesonline.com/vi/acacia_tree_pictures.html
Chúc chú Hưng, chú Xuân và anh chị em xa xứ có cái tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình.
Chúc toàn thể anh chị em diễn đàn xuân về thật nhiều niềm vui!

Cảm ơn chú Hưng với món quà thật nhiều giá trị.
Liếc sơ qua thấy nhiều cây tự nhiên rất đẹp.

Thông:



Tùng:



Cây Sồi già đang chết này vẫn còn gắng gượng chút cành xanh tươi,
một hình ảnh rất đáng giá để làm tư liệu tham khảo cho sáng tác Bonsai.

 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Chút tản mạn ngày Xuân

Chả là những ngày trước Tết, hai ông bạn già Bonsai của mình gặp phải tai nạn.
Người thì phải nằm nhà thương suốt, người thì đầu óc chấn động ( tông xe) nên
cứ là nhìn thấy xe là sợ. Tội nghiệp !
Trời khiến gánh nạn thì phải chịu thôi.
Thế là mình được Trời giao cái việc "ngồi cạnh chăm nom" mấy ông bạn già.
Chỉ ngồi cầm tay, ngó nhau, mỉm cười là đủ. Thế là an tâm.

Ấy ! có lẽ cũng chính nhờ vậy, nên dẫu năm nay vợ chồng mình chả Tết nhất gì
(vợ con vẫn đi làm bình thường), nhưng mình lại chiêm nghiệm được lắm điều.
Gởi đến các bạn một chút chia xẻ ngày Xuân.

Có anh bạn Bonsai từng bảo với mình :" Này! chuyện Bonsai thì cũng có chừng
có mực. Sao thấy mấy ông nói mãi, ngày này qua ngày nọ, mà vẫn chưa hết
chuyện là sao ? Cái cây Bonsai thì cũng chỉ là cái chậu, cục đất với cái cây thôi.
Vậy thì bàn luận một hai năm đã là quá đủ !"

Có lẽ anh bạn ấy nghĩ chả sai bạn nhỉ ?
Mà có lẽ cũng là thế thật, nên chi cũng lắm Diễn Đàn hình như chả còn chuyện
gì để bàn về Bonsai sau vài năm sôi nổi ?

Mình thì chả nghĩ vậy !

Thú chơi nào cũng có nhiều mức độ. Từ hời hợt đến tinh tế, từ đơn giản đến
nhiều chi tiết phức tạp... ắt sẽ có nhiều cấp khác biệt nhau rất xa. Dẫu rằng
bỏ biết bao công sức tỉ mỉ chăm chút một bonsai để cuối cùng có tác phẩm
trông như " bị bỏ mặc cho nó phát tự nhiên" (tức là kiểu trang điểm thật kỹ
sao cho trông như không trang điểm của quý phụ nữ) thì cũng là "chuyển từ
cấp "tinh tế" về cấp "đơn giàn" . Nhưng rõ ràng là muốn đi từ cái "hời hợt" đến
cái "tinh tế" cũng đòi hỏi lắm "gian khổ" ?

Ai đó đã từng nói :" Đầu tư cho kiến thức bản thân là kiểu đầu tư sinh lợi nhất!".
Mình vốn thích điều này (dẫu rằng đôi lúc thấy cũng chưa hẳn, vì còn tùy
duyên Trời ?), thế nên rảnh rang là lôi sách ra đọc. Có lẽ nhiều khi sách trước mặt,
mắt nhìn vào trang chữ, nhưng đầu óc lại để đâu đâu , nên chả thâu lượm được gì ?
Thế nên, Trời khiến phải ngồi "canh người bện", nên đã tịnh tâm đọc sách, nhờ
vậy mà suy tưởng được lắm chuyện chăng ?

Cùng với chuyện "đầu tư bàn thân", mình rất cảm khái khi xem tin này :
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/288298/ly-do-nguoi-phu-nu-nhat-ve-chai-ngoi-via-he-hoc-tieng-anh.html

Chả cần biết mục đích của cô Nga ở trên là gì ?
Chỉ thấy cô ta chịu khó vậy là mình phục sát đất !

Thế còn chuyện Bonsai thì sao nhỉ ?
Hời hợt là sao ? mà tinh tế là sao ?
 

trungduart

Administrator
Đầu năm chúc anh em mạnh khỏe, vui vẻ và qua 1 năm sống và làm việc với cây cảnh lại có thêm kinh nghiệm chúc anh em có nhiều kiến tạo trong tạo hình và nuôi trồng cây cảnh. Vài giờ nữa chúng ta lại gặp nhau trong năm mới mừng sinh nhật dd 12 tuổi.
 

vincentvo1975

Thành viên tích cực
Re: Trả lời: Chúc Tết ,Quà và Tản mạn ngày Xuân

Đầu năm chúc anh em mạnh khỏe, vui vẻ và qua 1 năm sống và làm việc với cây cảnh lại có thêm kinh nghiệm chúc anh em có nhiều kiến tạo trong tạo hình và nuôi trồng cây cảnh. Vài giờ nữa chúng ta lại gặp nhau trong năm mới mừng sinh nhật dd 12 tuổi.
khi naò rảnh thì cho xin ít tấm hình , ở bên này không có gì khác ngoài việc mong được xem hình thôi nhá đờn chủ
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Tản mạn ngày Xuân

Chuyện mình muốn thưa với các bạn là : nếu chơi Bonsai hời hợt,
nghĩa là trồng cây cho có, thì quả là chúng ta đã bàn nhiều, nói đủ
(có dư). Thế nhưng nếu là chuyện chơi cây đến mức tinh tế thì có
vẻ là vẫn chưa đâu vào đâu.

Tỉ dụ như chuyện dáng cây chả hạn. Đây quả là chuyện vốn đơn giuản phải không ?
Nếu chỉ nói như vài sách vở kỹ thuật Bonsai thì liệt kê ra khoảng 10 kiểu dáng,trong
đó gồm 4 dáng căn bản theo góc độ đường thân với mặt đất : trực, nghiêng, xà , đổ,
thế là quá đủ ?
Nhưng nếu chuyên sâu thêm một chút, để ý phân biệt 2 loại phát cành ở 2 nhóm lá
bản và lá kim (phân nhánh - excurrent , và tẽ nhánh - decurrent) thì hẳn chúng ta
có thể còn phân biệt được ra hàng trăm dáng cây chi tiết hóa lúc cây còn đang phát
triển hay đã trưởng thành. Bởi vì có cây thì lúc còn trẻ phát nhánh theo kiểu "tẽ nhánh",
lúc già lại phát nhánh kiểu "phân nhánh". Hoặc có cây thì lúc già phần gốc lại có cành
phát kiểu "tẽ nhánh", nhưng phần ngọn già lại kiểu "phân nhánh".
Thường thì cây cối vốn có nhánh phát triển hướng thiên hay theo thiều gió.
Nhưng cũng chả thiếu những cây mà cành phát triển loạn xà ngầu mọi hướng (tường
thấy ở mấy cây có gai ở vùng gió nhiều hướng).

Kiểu phân nhánh (decurrent) và tẽ nhánh (excurrent):





Đây là chuyện dáng cây thôi thì đã có thể nhiêu khê là thế.

Ấy vậy nên các bạn chớ lo lắng là Diễn Đàn Cây Cảnh Việt Nam sắp hết chuyện Bonsai
để thảo luận !
Còn nhiều chuyện lắm, nếu xét chi tiết, vài năm nữa chắc cũng chả hết chuyện !
Bạn đồng ý không ?
 

vincentvo1975

Thành viên tích cực
bỏ bê vậy mà mấy em ĐQ cũng có nhiều nụ wá đấy chứ .
bên đó có vẽ như đã có chúc mùa xuân , còn bên này thì tuần này có vẽ ấm lên được chúc đỉnh , nhưng vẩn chưa có chúc sắc xuân naò , ở nhà chỉ có vài cây hoa lan này cho hoa thôi
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Thực sự thì bỏ bê, nhưng mình vẫn tưởng là hiện tượng El Nino sẽ đưa
mưa bão ngập lụt Nam Calif (theo tin tức). Dè đâu chỉ mưa lai rai có 3
ngày rồi thì nóng nựa éo đến suốt tuần. Có lẽ thời tiết bất thường vậy
nên chi ngoài cái đám hoa Lan (vốn được trồng trong nhà kính, với nhiệt
độ và ẩm độ điều chỉnh được ) , còn thì những thứ cây ngoài thiên nhiên
gần như bị xáo trộn tùm lum.

Đúng ra thì nếu bình thường, trong số 30 chậu Đỗ Quyên con con này đã phải
nở hoa cỡ một nửa (15 chậu) như hồi 2014. Chứ còn năm nay nở được có 5
chậu thì hơi yếu !

Ngay như Camellia cũng chỉ nở loáng thoáng vài hoa (thay vì rộ hết cả chục).





Thôi thì có sao vui nấy !
 

dungvan

Moderator
Tết năm nay nhà cháu hoa Đq nở cũng lèo tèo, phần thì đã nở rải rác trong năm, phần thì giờ mới đang là nụ, chỉ có mấy cây lèo tèo vài bông.
Góp vui cùng chú và anh em góc Xuân nhà cháu.



Cây Quất tự trồng:





Cây ĐQ chú Xuân tặng, nở hoa đã gần được cả tháng rồi:





Cây ĐQ hoa trắng muốt mà cháu rất thích, đây là đợt hoa thứ hai trong năm của giống này:



 

dungvan

Moderator
Rất vui được thấy cây Dq sống tốt ở môi trường mới.
Vâng, cháu nghĩ có lẽ cây đã thích nghi được với môi trường mới. Hết đợt hoa này, cháu sẽ tách cây để lỡ có làm sao thì cũng không mất giống.
===========================

Chủng hoa ĐQ này năm nay nở muộn, bông đầu tiên của chủng này trong năm nay:

 

vincentvo1975

Thành viên tích cực
cây hoa màu trắng có phải cây mình mang về hôm trước cho Dũng không vậy ?nhìn giống em Gumpo white wá
tuy hoa không nhiều nhưng được cái là có nhiều lọai hoa như vậy cũng vui rồi , chuyện cho hoa rộ thì tương lai từ từ rồi cũng sẻ có
quang trọng là mấy giống cây mới nó thíc nghi được với moi trường vài năm lúc đó tụi nó phát riển ổn định rồi thì tha hồ mà thử nghiệm
ở bên này mình chưa có hoa để ngấm , chỉ có một em không biết bị gì mà hắng cớ nở từ hôm tháng 10 dài tới giờ vẩn còn được một hoa duy nhất
 

dungvan

Moderator
Trả lời: Re: Chúc Tết ,Quà và Tản mạn ngày Xuân

cây hoa màu trắng có phải cây mình mang về hôm trước cho Dũng không vậy ?nhìn giống em Gumpo white wá
Không phải giống Gumpo đâu, chủng này có ở VN nhưng ít thấy.
Chủng Gumpo hình như là hoa đơn thì phải, còn chủng này hoa kép.
 

vincentvo1975

Thành viên tích cực
Re: Trả lời: Re: Chúc Tết ,Quà và Tản mạn ngày Xuân

Không phải giống Gumpo đâu, chủng này có ở VN nhưng ít thấy.
Chủng Gumpo hình như là hoa đơn thì phải, còn chủng này hoa kép.
Gumpo cũng là hoa kép chứ không phải hoa đơn . năm nay mấy em Gumpo có em nó cho hoa không?
 

dungvan

Moderator
Trả lời: Re: Trả lời: Re: Chúc Tết ,Quà và Tản mạn ngày Xuân

Gumpo cũng là hoa kép chứ không phải hoa đơn . năm nay mấy em Gumpo có em nó cho hoa không?
Tại mình thấy cây Gumpo của chú Hưng là hoa đơn.
Tới đây chắc chỉ có cây Ruby là có hoa thôi. Cây Chinzan thì toàn lá non, chẳng thấy nụ đâu cả.
 

doihoasim

Thành viên
Thân chúc anh Thầy và các anh chị em cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý!

Cả cây, có khi chỉ một bông hoa hay chỉ một trái nhưng cũng thấy thật tuyệt và càng tuyệt hơn trong không khí của những ngày xuân. Nhìn hoa trái mọi người trồng được thấy thật vui mắt.

Nhà Sim tết đến "chả có gì mới", cũ xì, người cũng vậy :D

Ông anh về quê ăn tết, để lại cây mai khủng đầy hoa trên sân thượng tầng 3 mà Sim ngại nhờ 3 người khiêng xuống nên chỉ ngắm đi ngắm lại mấy chậu lan và những chùm khế ngọt lủng lẳng trước sân nhà:
Đón tết cùng VTV tối 29 tết
Thưởng thức món "cây nhà lá vườn"_mứt khế





Và... ngó ra cửa nhà với những chậu hoa đã nở hơn tháng nay...


 

GioNui

Moderator
Có anh bạn Bonsai từng bảo với mình :" Này! chuyện Bonsai thì cũng có chừng
có mực. Sao thấy mấy ông nói mãi, ngày này qua ngày nọ, mà vẫn chưa hết
chuyện là sao ? Cái cây Bonsai thì cũng chỉ là cái chậu, cục đất với cái cây thôi.
Vậy thì bàn luận một hai năm đã là quá đủ !"

Có lẽ anh bạn ấy nghĩ chả sai bạn nhỉ ?

Mà có lẽ cũng là thế thật, nên chi cũng lắm Diễn Đàn hình như chả còn chuyện
gì để bàn về Bonsai sau vài năm sôi nổi ?

Mình thì chả nghĩ vậy !

Thú chơi nào cũng có nhiều mức độ. Từ hời hợt đến tinh tế, từ đơn giản đến
nhiều chi tiết phức tạp... ắt sẽ có nhiều cấp khác biệt nhau rất xa.
Đầu năm trò chuyện với anh bạn, lan man trên trời dưới bể rồi cũng quay lại
chuyện Bonsai. Anh ấy bảo:

"Có mấy ông với vài cây loăng quăng ấy thế mà lên mạng chém gió ầm ầm,
toàn dùng mấy ngôn từ dễ gây xích mích... Nói thì lại bảo:

- Ông ngon làm ra được cái cây như tôi không rồi hãy nói!

Thôi thì tránh né cho diễn đàn bớt chuyện lùm xùm, chứ chả lẽ lại phang vào mặt:

- Làm ra cái cây như ông tôi dư sức, nhưng chơi mà như thế thì tôi chả thèm!"


Anh bạn mới nói bữa trước thì bữa sau chú Hưng mở chủ đề này tản mạn đôi dòng
về Bonsai tính tế và Bonsai hời hợt. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau...:D

Tinh tế hay hời hợt đều cần có bạn mới vui. Càng tinh tế càng kén bạn vì
tìm được người đồng cảm với cái tinh tế của mình khó lắm thay.

Gió núi chẳng dám bàn chơi thế nào là tinh tế hay hời hợt. Chỉ cần dăm ba cây trong vườn,
và tìm được bạn tâm giao thì có nói mỗi ngày tới già cũng không hết chuyện. Phải chăng
các diễn đàn sau thời gian sôi nổi rồi dần im ắng vì người ta sau cái thuở háo hức ban đầu
thì sau đó chẳng tìm được bạn?

Hay như câu chuyện với anh bạn được trích dẫn ở trên:

- Diễn đàn như mảnh đất sau hè, cỏ dại mọc nhiều thì rau xanh hết chỗ?

Lăn tăn mãi, đầu năm mà nói chuyện không vui nên mãi hôm nay mới viết vài chữ.

Trở lại chuyện của Gió núi, đọc mấy dòng của chú Hưng xong, ra vườn đi dạo
một vòng ngẫm nghĩ:

- Chơi như mình thì gọi là tinh tế hay hời hợt nhỉ? :-?

Đầu năm trò chuyện với tiền bối thì được một câu thấm thía:

- Thực sự thì chuyện Bonsai ở lứa tuổi mà con cái còn nhỏ thì cũng chỉ nên
chơi chơi một chút cho đẹp cuộc sống. Gia đình, con cái vẫn là chuyện chính.


Ghi lại lời khuyên của tiền bối ra đây để ai thấy hay thì lượm bỏ túi.

Trong mỗi người đều có rau xanh lẫn cỏ dại. Mong mọi người tự dọn cỏ nhà mình,
cùng chung tay góp chút vô tư để thú chơi mang đậm ý nghĩa và xứng tầm như vốn có của nó.

Cái tinh tế của Bonsai có lẽ bắt đầu từ cọng rau - ngọn cỏ như vậy chăng?
 

tmt_arc

Thành viên tích cực
Đầu năm trò chuyện với anh bạn, lan man trên trời dưới bể rồi cũng quay lại
chuyện Bonsai. Anh ấy bảo:

"Có mấy ông với vài cây loăng quăng ấy thế mà lên mạng chém gió ầm ầm,
toàn dùng mấy ngôn từ dễ gây xích mích... Nói thì lại bảo:

- Ông ngon làm ra được cái cây như tôi không rồi hãy nói!

Thôi thì tránh né cho diễn đàn bớt chuyện lùm xùm, chứ chả lẽ lại phang vào mặt:

- Làm ra cái cây như ông tôi dư sức, nhưng chơi mà như thế thì tôi chả thèm!"


Anh bạn mới nói bữa trước thì bữa sau chú Hưng mở chủ đề này tản mạn đôi dòng
về Bonsai tính tế và Bonsai hời hợt. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau...:D

Tinh tế hay hời hợt đều cần có bạn mới vui. Càng tinh tế càng kén bạn vì
tìm được người đồng cảm với cái tinh tế của mình khó lắm thay.

Gió núi chẳng dám bàn chơi thế nào là tinh tế hay hời hợt. Chỉ cần dăm ba cây trong vườn,
và tìm được bạn tâm giao thì có nói mỗi ngày tới già cũng không hết chuyện. Phải chăng
các diễn đàn sau thời gian sôi nổi rồi dần im ắng vì người ta sau cái thuở háo hức ban đầu
thì sau đó chẳng tìm được bạn?

Hay như câu chuyện với anh bạn được trích dẫn ở trên:

- Diễn đàn như mảnh đất sau hè, cỏ dại mọc nhiều thì rau xanh hết chỗ?

Lăn tăn mãi, đầu năm mà nói chuyện không vui nên mãi hôm nay mới viết vài chữ.

Trở lại chuyện của Gió núi, đọc mấy dòng của chú Hưng xong, ra vườn đi dạo
một vòng ngẫm nghĩ:

- Chơi như mình thì gọi là tinh tế hay hời hợt nhỉ? :-?

Đầu năm trò chuyện với tiền bối thì được một câu thấm thía:

- Thực sự thì chuyện Bonsai ở lứa tuổi mà con cái còn nhỏ thì cũng chỉ nên
chơi chơi một chút cho đẹp cuộc sống. Gia đình, con cái vẫn là chuyện chính.


Ghi lại lời khuyên của tiền bối ra đây để ai thấy hay thì lượm bỏ túi.

Trong mỗi người đều có rau xanh lẫn cỏ dại. Mong mọi người tự dọn cỏ nhà mình,
cùng chung tay góp chút vô tư để thú chơi mang đậm ý nghĩa và xứng tầm như vốn có của nó.

Cái tinh tế của Bonsai có lẽ bắt đầu từ cọng rau - ngọn cỏ như vậy chăng?
Riết rồi chẳng muốn nói gì,
Chỉ mong nhắm đích hướng tới thỏa mãn đam mê của mình.
Sau bao năm lăn lộn trên đây,
Rút ra khá nhiều thứ đáng quý có ích cho bản thân.
Và mình củng chỉ để chia sẻ lại cho ai đang cần,
Không ý kiến, với ai không cần.
Lan man đầu năm...... ~O)~O)
 
Top