Anh Dũng lúc này sao rồi anh?Gió mạnh thế mà chẳng rụng cánh hoa nào nhỉ.
Dạo này bận quá, tối mắt tối mũi nên không đi đâu được.Anh Dũng lúc này sao rồi anh?
Mấy cây hải châu ok hết không anh?
Vườn em giờ tạm tạm anh Dũng xem nhé
..................
chắc là hắn đang chiêm ngiệm cuộc đời! sấu giai nhỉ?\/\/\/\/Dạo này bận quá, tối mắt tối mũi nên không đi đâu được.
Mấy cây HC đó ổn hết, đẹp lắm, đã lên lứa đọt lần 2 rồi. Nhưng vì mới sống lại mà ngoài Bắc đang rét nên chúng vẫn phải mặc áo mưa chống rét.
Vườn Cụ rộng gần bằng cả xóm tui đó. )
Ai đang ngồi nghịch cây vậy? Phải Cụ đấy hông?
Tận dụng làm đôn kê cây cũng hay lắm anh Hùng uinhìn đống vỏ thùng bia là em kết rùi nha?
Kakaaaaaaa, )))Đang ngồi cầm kéo tỉa gai cây
Bấm qua cắt lại gai còn đầy
Tức mình lấy cưa xoẹt gần gốc
Xoay tới ngắm lui mím chi ngay.
////////////////////
cho cười lòi rún luôn.
Chính em đấy anhDạo này bận quá, tối mắt tối mũi nên không đi đâu được.
Mấy cây HC đó ổn hết, đẹp lắm, đã lên lứa đọt lần 2 rồi. Nhưng vì mới sống lại mà ngoài Bắc đang rét nên chúng vẫn phải mặc áo mưa chống rét.
Vườn Cụ rộng gần bằng cả xóm tui đó. )
Ai đang ngồi nghịch cây vậy? Phải Cụ đấy hông?
Kakaaaaaaaa, xấu giai nhưng được cái chai mặt hen anhchắc là hắn đang chiêm ngiệm cuộc đời! sấu giai nhỉ?\/\/\/\/
Ở ngoài thấy ok lắm mà trình chộp ảnh của em nó làm ra thế đấy anhChúc mừng em. Cái vườn rộng thoáng quá, cây ls la hay ghép đang cho hoa rất đẹp nhưng gió lùa thì chưa ổn nghen. Hi
==================================
Sau bao nhiêu ngày nhậu mà tuyển được bộ đôn kê cây dộc vậy Cười Tét Rún ui=P~=P~=P~Anh Dũng lúc này sao rồi anh?
Mấy cây hải châu ok hết không anh?
Vườn em giờ tạm tạm anh Dũng xem nhé
Cũng không lâu anh Tài ui, 2 tuần làm 1 lần mà nó được có bi nhiêu đôn đó anh)))Sau bao nhiêu ngày nhậu mà tuyển được bộ đôn kê cây dộc vậy Cười Tét Rún ui=P~=P~=P~
Thế thì là ma rôi đâu phải là người nữa đâu ))))Cũng không lâu anh Tài ui, 2 tuần làm 1 lần mà nó được có bi nhiêu đôn đó anh)))
Bác cười tet run ui úp từng em một lên đi chớ 8-|8-|8-|Anh Dũng lúc này sao rồi anh?
Mấy cây hải châu ok hết không anh?
Vườn em giờ tạm tạm anh Dũng xem nhé
Kakaaaaaaaaa)))Thế thì là ma rôi đâu phải là người nữa đâu ))))
Các cây đang trong quá trình rèn luyện, từ từ sẽ show lên bạn xem góp ý với nhé!Bác cười tet run ui úp từng em một lên đi chớ 8-|8-|8-|
Khiếp chửa, em gặp thánh soi rùi nà^^^^^^)))hình như ngài ấy mặc quần hoa của ai đó các bác ợ!kkkkkk
Trông rất nai sờ đó chứ.chắc là hắn đang chiêm ngiệm cuộc đời! sấu giai nhỉ?\/\/\/\/
Cây Duối trông rất duyên, nhưng nên thu bớt tàn bên trái, nới rộng tàn sang phải chút có lẽ hay hơn đấy, vì ngọn đang hướng sang phải.Cây duối mới tháo dây 3 tuần mà nay chi cành đã loạn cả lên
!
Vâng, cám ơn bác. Em sẽ làm theo phương án bác Dũng góp ý!Trông rất nai sờ đó chứ.
Cây Duối trông rất duyên, nhưng nên thu bớt tàn bên trái, nới rộng tàn sang phải chút có lẽ hay hơn đấy, vì ngọn đang hướng sang phải.