Nội công thâm hậu rồi , có thể dùng tay bẻ đá được nhé .Điều kỳ lạ lần này anh Vinh làm demo Non bộ lại không có điện để làm đá, vậy mà tác phẩm vẫn hoàn thành xuất sắc, vậy anh cũng nên chia sẻ anh em về kỹ thuật này.
Em gặp anh An, rồi tìm anh mà không thấy. Hôm đó mải làm quá không giao lưu được với anh em .Rất tiếc hôm ấy thấy Anh bận rộn quá nên không thể đến chào Anh được.Chúc NN luôn vui khoẻ :-bd
Điều kỳ lạ lần này anh Vinh làm demo Non bộ lại không có điện để làm đá, vậy mà tác phẩm vẫn hoàn thành xuất sắc, vậy anh cũng nên chia sẻ anh em về kỹ thuật này.
Biểu diễn thì không mệt mà chỉ mệt vì buồn BTC thậm chí chính chủ nhân khu vực triển lãm, làm Non Bộ mà cho điện có 15phút rồi cúp luôn. Đúng ra hoàn này còn đẹp hơn nữa, nhưng bị cúp điện không cắt đá được nên thiếu phần chi tiết. Đành phải dùng các chiêu để làm cho xong thôi .Nội công thâm hậu rồi , có thể dùng tay bẻ đá được nhé .
Tiếc hén, hôm đó thời gian ít quá anh em tâm sự ít quá, hẹn gặp em lần khác "tới bến" nhen .Chúc mừng anh vinh . Demo non bộ không phải là 1 vấn đề nhỏ trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng đội hình của anh đã hoàng thành rất tốt . Hôm đó thấy anh hì hục hằng say quá nên chỉ chào anh 1 tiếng rồi về . Tác phẩm và chất đá rất tuyệt vời
Khay nhỏ là anh tạo để hướng dẫn mọi người xây dựng ý tưởng ban đầu cho hòn lớn đó em .non bộ đẹp quá anh ơi ,thế cái khay nhỏ là bán sao của cái lớn à anh