hqvuhototbung
Thành Viên Danh Dự
Mình đang có một anh bạn ngồi cạnh, tên T. Nam, thấy mình đang gõ chuyện mài kéo
với các bạn, anh ta ngăn mình lại và bảo :
-"Ông làm vậy là giết người không gươm dao rồi!".
-Sao vậy ? Giúp cho người ta biết giữ kéo là tốt chứ giết ai đâu ?
-Bên Mỹ này mà ông chỉ cho tụi tui mài liếc dao kéo thì không sao.
Chứ bên Việt Nam mà người ta biết giữ kéo bén hoài thì : một là mấy ông thợ
mài dao mài kéo thất nghiệp, hai là đám bán kềm kéo sẽ ế. Thế là không tốt!
Anh bạn nói nghe thì cũng có lý , nhưng mà mình vẫn thấy áy náy nếu không
nói rõ chuyện liếc dao mài kéo. Thôi thì cứ nói, và mong ai kia đừng trách nếu
chả may có động chạm nghề nghiệp !
với các bạn, anh ta ngăn mình lại và bảo :
-"Ông làm vậy là giết người không gươm dao rồi!".
-Sao vậy ? Giúp cho người ta biết giữ kéo là tốt chứ giết ai đâu ?
-Bên Mỹ này mà ông chỉ cho tụi tui mài liếc dao kéo thì không sao.
Chứ bên Việt Nam mà người ta biết giữ kéo bén hoài thì : một là mấy ông thợ
mài dao mài kéo thất nghiệp, hai là đám bán kềm kéo sẽ ế. Thế là không tốt!
Anh bạn nói nghe thì cũng có lý , nhưng mà mình vẫn thấy áy náy nếu không
nói rõ chuyện liếc dao mài kéo. Thôi thì cứ nói, và mong ai kia đừng trách nếu
chả may có động chạm nghề nghiệp !