Đời như mây gió,bay hết đó lại đây.
2 anh Công Tân Phú và Nhỡ Penjing sau chuyến phiêu du Tây Bắc ngắm lúa ngắm mây hôm nay đã có mặt ở Hà Nội.
Anh em Hà Nội đón tiếp 2 anh ở vườn hội miền bắc.
Nhất chi mai sung mãn
Sau những câu chuyện thắm tình đượm nghĩa ,cây cối gió mây thì đã đến giờ trưa. Bụng ai cũng đã đói thế là may quá em chạy ra ao sau vườn câu dc mấy con ếch.
Anh Kiên chạy sang quán quen mua lồi nước lẩu
Vậy là anh em đã lại có bữa nhậu vô cùng thịnh soạn nhưng cũng thắm đượm hồn quê
Rồi chiều này 2 anh lại lên máy bay,tối nay cách chỗ ngồi trưa nay 2000km các anh sẽ lại xem topic này.
Người rồi cũng như chim vậy.
Có ai ngờ chỗ này cách bờ hồ Gươm chỉ 600 mét.
2 anh Công Tân Phú và Nhỡ Penjing sau chuyến phiêu du Tây Bắc ngắm lúa ngắm mây hôm nay đã có mặt ở Hà Nội.
Anh em Hà Nội đón tiếp 2 anh ở vườn hội miền bắc.
Nhất chi mai sung mãn
Sau những câu chuyện thắm tình đượm nghĩa ,cây cối gió mây thì đã đến giờ trưa. Bụng ai cũng đã đói thế là may quá em chạy ra ao sau vườn câu dc mấy con ếch.
Anh Kiên chạy sang quán quen mua lồi nước lẩu
Vậy là anh em đã lại có bữa nhậu vô cùng thịnh soạn nhưng cũng thắm đượm hồn quê
Rồi chiều này 2 anh lại lên máy bay,tối nay cách chỗ ngồi trưa nay 2000km các anh sẽ lại xem topic này.
Người rồi cũng như chim vậy.
Có ai ngờ chỗ này cách bờ hồ Gươm chỉ 600 mét.