Ủa ủa. Ra NT hồi nào vậy anh???
Hôm qua em, phải quay về chấm thi ở 1 số tỉnh miền Nam nữa nên không ghé ai được, tạt ngang HHX NT rồi đi liền, có mấy anh em nữa .Ủa ủa. Ra NT hồi nào vậy anh???
Ẹc ẹc. Có gặp ku Thức, Võ Dương và Huybonsai6 kg anh?Hôm qua em, phải quay về chấm thi ở 1 số tỉnh miền Nam nữa nên không ghé ai được, tạt ngang HHX NT rồi đi liền, có mấy anh em nữa .
Anh Vinh chạy xô khắp các tỉnh thành mà nhìn vẫn phong độ như ngày nào .:x
Bên anh Hưng còn có chợ hoa ban đêm bên này thì một ngày như mọi ngày.Cảm ơn bạn.
Bên này thì nhà nhà yên ắng vì mọi người vẫn đi làm bình thường.
Khu chợ hoa ban đêm chắc là có chút nhộn nhịp.
Để tối thứ bảy này vợ chồng mình ghé ra coi thử rồi chụp hình khoe các bạn.
Chúc bạn sớm khỏe.
Tiếc quá, nếu bạn lưu lại chút thời gian giao lưu cùng với anh em thì hay biết mấy! Chúc 1 năm mới bạn và gia đình sức khỏe và hạnh phúc nhen!Hôm qua em, phải quay về chấm thi ở 1 số tỉnh miền Nam nữa nên không ghé ai được, tạt ngang HHX NT rồi đi liền, có mấy anh em nữa .
đúng lên bục tưởng làm ca sỉ hát mừng đầu xuân . ai dè đúng chấm tay sao đính nhìn cái gì vậy anh Vinh ?
chu cha đã cờm rồi mà còn bị ốm nưả hả em . mới chụp được có mấy tấm hình mà đã đổ bệnh rồi hỉ , tội cho thằng gờm chưaHic hôm wa e mệt mãi 9h mới ra,ko là gặp a Vinh rồi. Mấy bữa nay trời lạnh có mỗi đau hoọng sổ mũi mà uống 4 ngày thuốc chưa khỏi hic hic.
Không kịp gặp ai luôn, anh dạo 1 vòng rồi đi ngay để kịp hôm nay chấm thi tiếp nữa .Ẹc ẹc. Có gặp ku Thức, Võ Dương và Huybonsai6 kg anh?
Nhờ chạy nên mới được vậy đó chứAnh Vinh chạy xô khắp các tỉnh thành mà nhìn vẫn phong độ như ngày nào .:x
Em cũng tiếc lắm vì đi gấp nên không gặp ai được .Tiếc quá, nếu bạn lưu lại chút thời gian giao lưu cùng với anh em thì hay biết mấy! Chúc 1 năm mới bạn và gia đình sức khỏe và hạnh phúc nhen!
Tết mà bịnh rồi, bảo trọng nhen em ơi để còn vui mấy ngày xuân nữa .Hic hôm wa e mệt mãi 9h mới ra,ko là gặp a Vinh rồi. Mấy bữa nay trời lạnh có mỗi đau hoọng sổ mũi mà uống 4 ngày thuốc chưa khỏi hic hic.
Hihi, đang nghĩ xem hát bài gì đó em .đúng lên bục tưởng làm ca sỉ hát mừng đầu xuân . ai dè đúng chấm tay sao đính nhìn cái gì vậy anh Vinh ?
Đêm 30 lên mua xô hết gian hàng này. hahahaHàng trưng bày HHX Nha Trang
mua tặng anh cây cao nhất nằn ở trể phía trên nha TùngĐêm 30 lên mua xô hết gian hàng này. hahaha
Hàng đẹp, trưng bày chuyên nghiệp ghê luôn. Sáng mai cà phê nhen.Hàng trưng bày HHX Nha Trang
nhìn phong cách ghêHàng trưng bày HHX Nha Trang
vẫn chưa khỏe hẳn hả ông anh,người to thế mà ốm dai nhỉĐêm 30 lên mua xô hết gian hàng này. hahaha